1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

!!!!Vần thơ của tình yêu!!!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thebigbang, 31/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thebigbang

    thebigbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    !!!!Vần thơ của tình yêu!!!!!

    Tình thư!

    Em có biết
    ...................bài thơ anh muốn gửi
    ..........................nồng cháy tự bao giờ
    Và một ngày sẽ đến bên em
    .......................................................
    em hãy nhận cho tình anh bén lửa!

    * Nguoi ra di dau khong nghoanh lai
    Sau lung them nang la roi day*
  2. thebigbang

    thebigbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    Gửi em!
    (tặng riêng những cô bé chưa yêu)
    Thức dậy đi em đón ánh nắng mùa xuân
    bông tuyết nhỏ giữa mùa đông lạnh giá
    em đang ngủ rừng cây mùa rụng lá
    công chúa ơi em có tự bao giờ
    Thức dậy đi em anh tặng cả mùa xuân
    con oanh nhỏ giữa cành xanh lộc biếc
    gió hát nhẹ lời ca chào tiễn biệt
    đông xa đi trong nắng ấm bộn bề!
    Thức dậy đi em anh tặng nụ mùa xuân
    bao hơi ấm trái tim hồng thổn thức
    mở mắt đi em bên em chàng hoàng tử
    đưa em về cổ tích năm xưa!
    Hỡi nụ cười tươi thắm nét thơ ngây
    vũ trụ lòng anh ngập tràn bao ánh sáng
    anh chợt hiểu chốn thiên đàng là vậy
    anh lạc đường trong mắt biếc long lanh
    Mái tóc dài em cuốn cả mùa xanh
    em cuốn gió xuân xua tan màu giá lạnh
    Trái tim hồng đón nắng ấm lòng anh!
    * Nguoi ra di dau khong nghoanh lai
    Sau lung them nang la roi day*
  3. thebigbang

    thebigbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    No title!

    Tôi muốn hát bản tình ca tuổi trẻ
    Ngân vang xa tới những con người
    Đang rộn ràng trong bao tiếng thơ vui
    Đang ấp ủ những mộng đời dịu ngọt!
    .............................................................
    Tôi muốn hát và tôi muốn hát!
    ..(bí )..........................................................
    Và tôi muốn bạn cùng hát!
    * Nguoi ra di dau khong nghoanh lai
    Sau lung them nang la roi day*
  4. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Dấu Anh !
    Dấu anh ở một góc trời
    Chiều chiều tối tối em ngồi nhớ thương
    Dấu anh ở chốn vô cùng
    Ngày đêm lui tới thong dong hẹn hò
    Dấu anh ở chốn hư vô
    Chỉ mình em biết dành cho riêng minh
    Dấu anh ở giữa cõi tình
    Bến mơ bến mộng trăng thanh bên đường
    Dấu anh ở chỗ sương mù
    Mỗi khi em đến dẹp đường chiên bao
    Dấu anh ở suối ngọt ngào
    Có cây khuynh diệp đứng chào đôi ta
    Dấu anh ở những bông hoa
    Để khi em đến người ta không ngờ
    Dấu anh vào những câu thơ
    Trăm năm sau vẫn không lo sợ gì
    Dấu anh vào phiến Đường Thi
    Đọc câu thơ cổ hiểu chi chuyện người
    Dấu anh riêng ở một nơi
    Đôi khi len lén ra ngồi với anh .
    ................ Dấu anh, dấu một chuyện tình !
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  5. thebigbang

    thebigbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đáp lời thơ Ngoc_Ly_229
    Dấu anh em ở nơi nào
    câu thơ em viết còn bao đợi chờ
    Dấu anh em trốn vào thơ
    anh tìm em những bến bờ nhớ thương

    Dấu anh ở cuối con đường
    hai ta hai nẻo bức tường tương tư
    Dấu anh, em đến bao giờ?
    anh mong gặp một chữ "ngờ" đôi ta!
    ..............................................................
    "Dấu anh" em hãy hiện ra!
    * Nguoi ra di dau khong nghoanh lai
    Sau lung them nang la roi day*
    Được thebigbang sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 02/02/2004
  6. thebigbang

    thebigbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nhắn gửi vần thơ!

    Đêm qua ta mơ thấy em
    cô bé!
    Tóc bím, my xanh miệng nhoẻn cười
    Nhún nhảy đôi môi em bỗng hát
    bài ca tình ái của mùa xuân
    Hôm nay ta không thấy em
    cô bé!
    Em trốn vào đâu giữa cuộc đời
    để lại mình ta buồn cô quạnh
    kiếm tìm,ta nhắn gửi vần thơ!
    * Nguoi ra di dau khong nghoanh lai
    Sau lung them nang la roi day*
  7. thebigbang

    thebigbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Em tôi!

    Tình yêu là gì nhỉ? -cô bé 15 hỏi mẹ
    lớn lên con sẽ hiểu - người mẹ trả lời.
    Cô bé đi hỏi Hoa, Hoa ngây thơ trả lời, Tình yêu là hương nó chỉ thơm khi nắng hồng tìm đến.
    Cô bé đi hỏi mặt trời, Mặt trời nghiêm nét mặt, Tình yêu là lửa cháy nó sẽ đốt cháy con khi con lại gần.
    Cô bé đi hỏi biển, biển hồn nhiên vỗ nhịp, tình yêu là gì...là bờ xa cô đơn, lẻ loi, đau khổ, buồn phiền, chỉ hạnh phúc khi con thuyền cập bến.
    Bé trở về nhà, nhìn qua ô cửa nhỏ, lần đầu tiên bé biết đến đợi chờ!
    Mẹ cười - Con tôi đã lớn.
    * Nguoi ra di dau khong nghoanh lai
    Sau lung them nang la roi day*
  8. thebigbang

    thebigbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    Tôi hết vốn rồi!
    Có bạn nào muốn hoà tấu cùng tôi không nhỉ!
    * Nguoi ra di dau khong nghoanh lai
    Sau lung them nang la roi day*
  9. thebigbang

    thebigbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ngờ...!
    Hình như em chẳng nhớ
    Anh là ai bên đường
    hình như em chẳng biết
    Cuộc đời là chiêm bao
    Hình như và hình như
    Em vẫn còn chờ đợi
    "người của em một kiếp
    không phải là anh đâu"
    Anh vẫn còn trông ngóng
    em vẫn cứ đợi chờ
    Tình xoay thành con số
    mộng ước thành hư không!
    ...
    Hình như mà hình như
    hình như không phải vậy
    ngày mai em hết đợi
    ngày mai anh hết chờ
    Tình chung thành con số
    mộng xanh đời mênh mông![rose]
    * Nguoi ra di dau khong nghoanh lai
    Sau lung them nang la roi day*
  10. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Tôi lặng nín khi đường tình trắc trở,
    Và thở dài khi đò lỡ chuyến sông.
    Đò sang sông biết bao giờ trở lại
    Tình mịt mù biết lối rẽ nào đi???​
    Cứ ngỡ yêu người đùa vui một thoáng Nào ngờ đâu trói buộc cả đời nhau ...
     

Chia sẻ trang này