1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

!!!!Vần thơ của tình yêu!!!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thebigbang, 31/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. johnsmithvn

    johnsmithvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh bạn Thebigbang của tôi.
    Mong cu sớm chinh phục được nàng.
    Thử tán bằng những dòng thơ sau, biết đâu nàng đổ như câu chuối...
    "Em ơi! em chẳng đẹp đâu
    Không tin cứ lấy gương tàu mà soi
    Ừ thì có thắm làn môi
    Ừ thì hai núm má cười đã sao?
    Thông minh trán tất nhiên cao
    Đã là con gái mắt nào chẳng xanh
    Kể gì suối tóc mát lành
    Cứ lười không cắt, tóc anh cũng dài
    Bảo em son phấn là sai
    Cứ trời nắng đẹp má ai chẳng hồng
    Chưa già tất phải trẻ trung
    Chị anh hồi sắp cưới chồng chẳng thua
    Sao lại cười! rõ cả chưa
    Hay là em nghĩ anh đùa trêu em
    Thật đấy mà chẳng đẹp đâu."
    Ngay do, ngay do se khong xa xoi, va chung ta la nguoi chien thang. Duong den nhung ngay vinh quang khong con xa, du kho khan van con.
  2. johnsmithvn

    johnsmithvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chê khéo thế em nào mà chẳng ưng ,đúng không Thebigbang
    Ngay do, ngay do se khong xa xoi, va chung ta la nguoi chien thang. Duong den nhung ngay vinh quang khong con xa, du kho khan van con.
  3. thebigbang

    thebigbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    Anh bạn giỏi nịnh đầm thiệt đấy, riêng cái khoản này có lẽ tôi nên học anh bạn!
    Trên con đường thành công không có vết chân của kẻ lười biếng!
  4. johnsmithvn

    johnsmithvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Không, anh giỏi làm sau bằng chú được.Làm thơ mà tặng em đi, thơ chú làm tán em được phết đấy chứ.
    Ngay do, ngay do se khong xa xoi, va chung ta la nguoi chien thang. Duong den nhung ngay vinh quang khong con xa, du kho khan van con.
  5. BuiDucLe

    BuiDucLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cho phép em góp vài câu với nhé mấy huynh
    Có đôi lúc anh thấy mình tham quá
    Tình cho di không lấy lại bao giờ,
    Rồi đôi lúc lại thấy mình ích kỷ
    Yêu rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu.
    Anh là thế,tham lam và ích kỷ
    Chỉ biết mình mà chẳng nghĩ đến ai.
    Yêu yêu nữa,yêu nhiều hơn nửa
    Rồi cuối đời không mảnh tình vắt vai...
    Heart_To_Heart
  6. thebigbang

    thebigbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin phép góp ý anh bạn 2 câu cuối nhé!
    yêu yêu nữa, yêu, yêu nhiều hơn nữa
    để cuối đời, tình không mảnh vắt vai...
    Đồng ý ho?
    Trên con đường thành công không có vết chân của kẻ lười biếng!
  7. Niki_Miki

    Niki_Miki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Có Phải Lỗi Tại Em
    Vì sao anh hỡi, lỗi vì đâu ?
    Những lời qua lại khiến lòng đau
    Thương nhau mình cũng thương nhau lắm
    Mà sao mình chẳng cố chịu nhau.
    Có phải lỗi là của em không?
    Tình cho hơn cả lũ ngập đồng
    Mêng mông mây trắng giăng đầy núi
    Và nhiều hơn cả tuyết mùa đông.
    Có thể lỗi là ở nơi em
    Mộng ước tình yêu thật êm đềm
    Ðời mấy khi mơ mà có thật
    Nên tình lận đận để mà xem.
    Em chẳng bao giờ trách anh đâu
    Thế giới tình yêu lắm sắc màu
    Có trách thì trách lòng em đã
    Yêu anh để lấy những niềm đau
  8. thebigbang

    thebigbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
  9. thebigbang

    thebigbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tìm!
    Tìm em hoài, em ở đâu
    từng phút từng giây, tôi đợi
    Em
    Người yêu thương sao nỡ giận anh hoài
    xa
    thương
    nhớ
    tôi cố quên em
    đau
    tôi đi tìm lại
    giây phút yêu thương ngày nào
    nắng
    cồn cào lửa cháy
    yêu
    máu đỏ tâm hồn
    Em ở đâu người dịu mến của tôi
    trở về đây khi cơn giông chưa tới
    bão
    sóng
    từng cơn
    ~~~~~~~~~từng cơn
    phá nát cuộc tình hoang dại!
    trở về đây nhé em tôi
    con chim nhỏ bé
    lạc gió nơi nào?
  10. thebigbang

    thebigbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thơ cho người đã xa!
    Tôi đã viết bằng thương, bằng nhớ
    cả dại khờ và cả lắm suy tư
    tôi đã viết bằng tình yêu cháy lửa
    gửi cho em, tôi đã nhận những gì
    tôi nhận những gì?
    ngày đầu tiên,
    em nghi ngờ tôi không trung thực
    ngày hôm sau,
    em lại trốn vào thơ
    ngày thứ ba,
    tôi nhận được chữ "tình"
    em tặng riêng tôi dòng suối mát
    Ngỡ tưởng thế ta đã thành tri kỷ
    nào ngờ!
    một phút yêu, một phút nhớ, một phút hờn
    thêm rung động, thêm thương, thêm giận
    không tại em, không tại anh
    em bảo vậy
    thế mà!
    hai đứa chia tay!?
    em bỏ lại nơi đây những gì?
    vườn hoang lạnh không người qua chăm tưới
    gió vu vơ, mây ngả cánh hoen vàng
    con **** trắng chập chờn không chỗ đậu
    nắng úa màu, cây đứng bóng ngu ngơ!
    Chia tay.
    đơn giản thế thôi sao?
    em đã đến nơi nào?
    không lời nhắn gửi
    sự lãnh đạm thờ ơ
    có bao giờ em nghĩ?
    lâu đài ta đã xây nên hôm nay tường rêu cũ nát!
    còn tôi ...
    ... ... ...
    Được thebigbang sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 28/04/2004

Chia sẻ trang này