1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

!!!!Vần thơ của tình yêu!!!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thebigbang, 31/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thebigbang

    thebigbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thơ tháng bảy!
    Tháng bảy trời mưa sao em lại khóc
    phải chăng còn vương vấn chuyện chàng Ngưu
    chuyện chàng Ngưu đã có đàn chim quạ
    bắc cầu ô thước để sang sông!
    Không biết bên em đang có kẻ dại khờ!
    không có cầu ô thước
    Anh với em như hai bờ cách biệt
    dù mỗi lúc nhìn nhau
    em vẫn nở nụ cười!
    Anh vẫn còn yêu và vẫn đắm say
    như anh - em lần đầu gặp gỡ
    không thể có gì làm anh bỏ dở
    chuyện chúng mình, dẫu có lúc trái ngang
    Tháng bảy trời mưa xin em đừng khóc!
    Ở cạnh bên em Anh là kẻ dại khờ!
    Được thebigbang sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 05/09/2004
  2. thebigbang

    thebigbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thơ chiều thứ bảy!
    Thứ bảy, chiều, tôi tìm đến vườn thơ
    tìm gặp lại em, người bạn cũ
    không thương, không yêu, không hẹn hò, không rung động!
    chỉ thấy nhớ thôi, thiêu thiếu một cái gì!
  3. thebigbang

    thebigbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Vô đề!
    Tôi về miền cảm xúc
    viết tặng em bài thơ
    nhưng dường như đã cạn
    thơ chẳng còn nên câu
    Em đã đi về đâu
    mang tim tôi đi mất!
    Cảm xúc tôi rất thật
    đừng đánh mất nghe em!
  4. thebigbang

    thebigbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nói với em
    Tôi yêu thơ nhưng không viết nên thơ,
    vì đơn giản tôi đang thiếu ngôn từ diễn đạt.
    Tôi yêu em nhưng không dám nói với em,
    vì đơn giản tôi cũng thiếu ngôn từ diễn đạt.
    Em và thơ hai mảng tâm hồn tôi đang thiếu,
    Xin có một ngày em hãy dạy tôi thơ!


  5. thebigbang

    thebigbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có em!
    "Nếu không có em, thế giới thành vô nghĩa"
    "Nếu không có em, cuộc sống sẽ không còn",
    bộc bạch của những anh chàng luỵ tình và hơi khoác lác.
    Với Anh,
    Nếu không có em
    Anh vẫn sống, vẫn yêu đời
    và làm những gì mà anh thích
    Nhưng có một điều chắc chắn
    Anh vẫn luôn nhớ về em!
    ----------------------------------
    Anh là thế xin em đừng trách
    Đôi phút vô tình
    Đôi phút vô tâm
    Anh là thế xin em đừng trách
    Thành thật với em
    Anh không thể dối lòng.
  6. thebigbang

    thebigbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    For U!
    Nếu mỗi ngày anh làm được 100 bài thơ
    Em hãy tin có 90 bài thơ anh giành cho em đó
    Nếu mỗi ngày anh làm được 10 bài thơ
    thì trong đó anh giành cho em 9
    Nếu mỗi ngày anh làm 1 bài thơ
    thì bài thơ ấy chắc chắn là cho em
    và nếu anh chỉ làm được 1 câu thơ thôi
    phần em đó xin em hãy nhận
    Nhưng có thể anh không làm hơn một câu thơ nào nữa
    em cũng đừng vội nghi ngờ tình cảm của anh!
  7. thebigbang

    thebigbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Anh chẳng thể nào quên được em
    Vì như thể trái tim anh biết nhớ
    Có lẽ vì yêu nên mới khờ như vậy
    Nó bảo với anh nó đang thiếu ********
    anh mới cười bảo cậu bé khôn lanh
    cậu nghịch ngợm quấy tớ nhiều đấy nhé
    thế cậu nhớ ai hãy bảo cho tớ biết
    để tớ tìm xem cô chủ là ai
    ...
    Nó bảo hình như cô chủ ấy là em, mà anh lại không biết em là ai, vì thế không biết trả lời nó thế nào đây, em trả lời giùm anh nếu có thể?
    .................................................................................................................
    Ngông một tý thế mới là tuổi trẻ
    Nếu không ta sẽ hoá những Ông BÀNH

Chia sẻ trang này