1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn Thơ nhẹ nhàng nhưng vẫn có nhiều điều gây cảm xúc

Chủ đề trong 'Văn học' bởi YeuAoTrang, 12/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. YeuAoTrang

    YeuAoTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Văn Thơ nhẹ nhàng nhưng vẫn có nhiều điều gây cảm xúc

    YAT thì lúc nào cũng thích văn thơ nhẹ nhàng. Có lẽ là do YAT không thích hồi hộp, suy nghĩ, ray rứt, xúc động mãnh liệt,... khi đọc những tác phẩm khá nổi tiếng trong và ngoài nước.

    Đã bao lâu rồi, lâu lắm rồi, Mực Tím, Áo Trắng, Hoa Học Trò, Nữ Sinh, lần lượt ra mắt đã thỏa mãn nhu cầu đọc loại văn thơ nhẹ nhàng cho những người yêu thích nó như là YAT. YAT rất mê chúng đặc biệt là Áo Trắng.

    Đã bao năm qua, YAT cứ xào xáo đọc lại những tuyển tập Áo Trắng mà mình mang theo được khi xa rời đất nước. YAT mong có ngày về VN để đi sưu tầm thêm các số của Áo Trắng cũ và mới để hòng thỏa cơn ghiền.

    Vì ham thích Áo Trắng, YAT có một trang web về Áo Trắng mà nhiều bạn đang giúp đánh máy để trang web ngày càng có nhiều bài để các bạn khắp nơi có thể đọc văn thơ nhẹ nhàng trong các tuyển tập Áo Trắng từ cũ đến mới.

    Bạn có thể ghé thăm trang web đó:

    http://suutap.com/aotrang

    Nếu bạn có thể, bạn góp bài cho trang web để trang web ngày một phong phú hơn về số lượng và nội dung.

    Cảm ơn các bạn.

    Chúc các bạn cuối tuần nhiều vui vẻ.

    YAT

Chia sẻ trang này