1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VĂN TÌNH CỦA DÂN DHP!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi decacvn, 16/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    VĂN TÌNH CỦA DÂN DHP!

    Chào các Bác DHP em xin khởi động TOPIC này bằng lá thư của một anh chàng KINH TẾ (Trường của các Bác chắc chắn cũn có khoa này ) .Lá thư này là tôi mượn tạm từ BOX UMG .Lá thư này bây giờ tui đã tặng cho hai cô em gái của tui bản quyền, anh chị em nào cần xin ,xin liên hệ .


    Chú ý cấm sao chép ,in,photcopy, đánh máy em mà thấy em đánh cho yếu người đấy.



    --------------------------------------------------------------------------------
    Đã lâu không tái xuất hôm nay anh xin chiến tiếp với lá thư tình của anh chàng KINH TẾ :(Tôi mới học môn KINH TẾ tổ chức có gì khiếm khuyết các cô chú KT bỏ qua cho nha).

    THƯ TÌNH CỦA SINH VIÊN KINH TẾ


    Lợi nhuận của lòng anh . Em có biết rằng anh đang tìm em giữa một thị trường bao la đầy những người mua và bán .Em có biết rằng anh rất sợ không tìm thấy em .Anh vẫn bit rằng để có được lợi nhuận tốt đẹp thì phải cho em ra thị trường .Nhưng anh rất sợ rằng trước những cơn lốc xoáy dã man,tàn bạo và ác liệt của thị trường em có thể rơi vào tay của những doanh nhân bởi vì khi đó những ông chủ sẽ có quyền sở hữu em .Còn nếu em rơi vào tay của công ty trách nhiệm hữu hạn thì cũng nguy hiểm bởi vì nó chỉ là hữu hạn chứ không vô hạn .Hay em sẽ trở thành cổ đông nếu rơi vào tay của các công ty cổ phần .Đứng trước tình cảnh như vầy ,phải lựa chọn giữa nhiều phương pháp trong quy luật cung cầu của tình yêu ,anh đã quyết định sẽ không né tránh hay ôn hoà mà sẽ cạnh tranh với các đối thủ bằng cách tăng lợi nhuận và kích thích sức mua giả tạo đồng thời tăng chí tiến thủ .
    Anh cũng hiểu rằng trong cái thị trường sôi động này việc tìm được em là điều rất khó khăn bởi vì em là lưu động chứ không cố định và sẽ bị hao mòn tài sản cố định (cả hữu hình và vô hình) và còn có thể sinh ra cả giá trị thặng dư (m) nữa trong quá tình giao dịch chứ không còn là tài sản cố định như ngày xưa nứa .Nhưng anh tin rằng với sự quan tâm giám sát của của các cơ quan nhà nước và gia đình thì em sẽ biết dừng lại đúng lúc .

    Bởi vậy anh đã quyết định sẽ khấu hao em và đưa em trở lại nguyên giá của tài sản cố định như ngày xưa .

    CẨM PHẢ :Đêm 2/4/2003.
    Tức là sau 1/4/2003-Ngày quốc tế nói dối một ngày .
    Luôn nhớ tới em và viết bài này để tặng nhuận bút cho em của anh .
    decacvn: Đã ký.





    Tranh pháo không tiền con cấu bố
    Bánh chưng không thịt vợ nguýt chồng
    thanhhai
  2. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Muốn đọc tiếp xin nhào dô:
    http://www.ttvnol.com/forum/t_133506

    Tranh pháo không tiền con cấu bố
    Bánh chưng không thịt vợ nguýt chồng
    thanhhai
  3. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Anh câu bài quá ah
  4. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Nghe hay quá, dân KẾ TOÁN ngứa nghề rồi, cũng thử làm 1 bài coi thế nào. nhưng nói trước là đừng có chị em nào đổ đấy nhé, không thì chết, mà có thì nhớ xếp hàng cho cẩn thận nhé.

    Thư tình dân KẾ TOÁN.​
    Em yêu, tài sản vô giá của đời anh, làm thế nào để anh giữ được em mãi vậy. Trong Bảng Cân Đối Kế Toán, có rất nhiều loại Tài Sản mà anh không biết nên ghi tên em ở đâu. Ghi em vào Hàng Hoá hoặc Thành Phẩm, vẫn cứ phải bán mặc dù có là hàng Tồn kho mất chìa khoá hay là không hàng không đạt tiêu chuẩn đi chăng nữa. Còn nếu như anh ghi tên em thành Nguyên Vật Liệu, ối trời ơi, em sẽ bị chuyển sang 1 khâu mới, em sẽ bị nhào lặn, qua khâu này khâu khác rồi em sẽ biến dạng, thành một cái mới trong mắt người khác, quy luật của sản xuất mà em. Còn Đầu Tư ngắn hạn à, không ổn rồi vì như thế anh sẽ phải xa em trong những khoảng thời gian ngắn, chẳng ai biết khi về với anh em có "lãi" hay không, mà trên phương diện kinh doanh thì anh luôn mong có lãi. Tài Sản Cố Định (TSCĐ), nghe có vẻ lớn và ổn định lắm, nhưng Khấu hao sẽ cướp em đi khỏi anh mặc dù là thời gian có thể dài, đến 1 lúc nào đó, TSCĐ ấy sẽ phải bán đi, có thể là giá rẻ nhưng cũng có thể là vẫn có lãi nữa chứ. Tại sao không có 1 Tài Sản nào trong đó để tôi có thể giữ em mãi bên mình, không phải đi đâu, không bị sang tay 1 người khác.
    Thị trường thật khắc nghiệt, cạnh tranh luôn gay gắt và không lành mạnh, chủ đầu tư thì muốn lãi nhiều, lợi nhuận cao. Là 1 người KỀ TOÁN vậy anh phải làm sao, ai trả lời cho tôi câu hỏi này nhỉ ........??
    Ối zời ơi hay wá..... mọi người cùng hát nào .... Hãy vote đi . vote đi .............. vote đi đừng ngại ngùng ...............
    Nhớ vợ thương con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có chó chưa nuôi
  5. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Hay hay wúa hay :
    Bác phải chín (9) điểm còn em mười (10) hì hì
    híc em câu bài wúa Bác MOD xoá em cái!

    Tranh pháo không tiền con cấu bố
    Bánh chưng không thịt vợ nguýt chồng
    thanhhai
  6. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Khen thế mà không vote cho người ta được 1 phát nào, chán nhẩy ..............
    Nhớ vợ thương con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có chó chưa nuôi
  7. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    ặ chỏằ? có thỏ thôi à, nhÂn tài 'i 'Âu cỏÊ rỏằ"i chĂn thỏ nhỏằ?
    Dạ bỏĂn giàu hay bỏĂn 'ỏạp.
    BỏĂn duyên dĂng và quyỏn râ.
    Lúc bỏĂn vui hay bỏĂn buỏằ"n.
    CuỏằTc sỏằ'ng quanh ta chỏng 'ỏằ.i thay.....
  8. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Vầng em thì chỉ chiến dc vậy thui vì em có hoc ở DHP đâu làm sao hiểu dc các ngành của các Bác.

    Nếu chẳng một phen sương lạnh buốt
    Hoa mai đâu dễ ngát mùi hương
    thanhhai
  9. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Ôi zời .... Tớ là tớ học cái trường này, nhưng chỉ được học có 1 khoa, nên chỉ viết được có 1 cái lá thư đó thôi à? Mà DHP nhiều khoa lắm mà: Xây dựng nè, Công nghệ thông tin nè, Môi Trường nè, quản trị kinh doanh.......... nhiều lắm mà........ Hay là không ai biết viết thư tình? Chắc là Ế hết cả rồi??? Buồn thay......
    Tiếc thật, cái chủ đề hay thế này mờ....

    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....

    Được ladthuan sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 06/05/2003
  10. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    hi hi hi hi vậy là em phải nghĩ một bức thư tình của dân ngoại ngữ hả. khó quá. Các mod ơi giup em với ( các bác toàn là dân ngoại ngữ thôi mà) chả nhẽ mình chịu kém hả bác

    Em yêu anh nhưng anh là ai thì em không biết

Chia sẻ trang này