1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VĂN TÌNH CỦA DÂN DHP!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi decacvn, 16/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Không khó đâu mà, cứ làm đi cho mọi người học tập mới chứ, đừng để cho decac cười cho DHP không có nhân tài, phải không anh em
    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....
  2. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Ở đây không có dân Ngoại Ngữ đâu .
    Rượu ngon làm ta mất trí
    Tiền nhiều làm ta bất chính
    Vợ đẹp làm ta đau khổ​
  3. xich_lo_xich_lo_new

    xich_lo_xich_lo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Thôi Nhím giúp em nó đi, giấu nghề làm giè
    You're my everything
  4. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Bác Thuần thử vào đây xem em làm ăn đây này :Hơi bị được đấy hì hì:http://www.ttvnol.com/forum/t_133506

    Nếu chẳng một phen sương lạnh buốt
    Hoa mai đâu dễ ngát mùi hương
    thanhhai
  5. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Oác... tên decac kia, copy nguyên bài của người ta sang bên đó mà không hỏi han gì cả, được có mỗi câu: Cái này em tham khảo bên DHP... hic hic, ăn cắp bản quyền , không chịu đâu nhé, trả lại quyền lợi đê, làm ăn thế này thì chết à, hai lúa quá thể..........
    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....
  6. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    ơ thế túm lại là ko có ai viết chứ gì

    Em yêu anh nhưng anh là ai thì em không biết

  7. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Toàn người học hành chăm chỉ chứ có ai như bac Ladthuan toàn yêu với đương chứ !! Người ta yêu để học nhưng riêng anh Ladthuan học để yêu .
    [​IMG]
    Bên cạnh người đàn ông thành đạt là người phụ nữ nhân hậu​
  8. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Bác nầy gì mà nóng tánh thế ko bit em đã tặng BOX ta một bài thì em cũn mượn của BOX Bác một bài chứ sao .Mà Bác chả khen em xem em vit có hay ko .khen em một câu đi Bác .

    Nếu chẳng một phen sương lạnh buốt
    Hoa mai đâu dễ ngát mùi hương
    thanhhai
  9. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh sẽ lại chiến tiếp với lá thư của chàng SV năm thứ nhứt .Anh ta đang học toán cao cấp kỳ 1 nên anh ta vit về Lim.
    Lim(giới hạn ) của lòng anh .Em có biết rằng anh đang đi tìm em không .Đã nhiều lần anh thử nói với em trong một số điều kiện cụ thể nhưng đều không được ,rồi nhiều lần anh đã thử trục( xuất ) thử khử mấy tên hay cho em là (người) mẫu (dạng khử ,trục căn ở mẫu) mà em chẳng lung lay .Đôi lúc anh đã thất vọng mà cho rằng em không có giới hạn .Nhưng thời gian càng trôi qua thì anh càng thấy em quan trọng đối với anh đến nhường nào và anh cũng biết thêm rằng giới hạn càng khó tìm thì càng hay ,càng tốt và nó sẽ được chọn cho đề toán của cuộc đời .
    Bởi vậy dù em có nới không với anh (dạng 0/0) hay em còn ở nơi xa xăm vô cùng (dạng vô cùng/ vô cùng ...) thì với lòng quyết tâm của anh cộng với quy tắc Lopital anh sẽ tìm ra được giới hạn cho lòng mình là em.
    Lim<Tình yêu của anh(thời gian)> =Em!
    Thời gian....>T.
    Chú ý chú ý :
    Lá thư này là của em gái em tặng em ,ý wên ko phảy mà là em tặng em gái em ,nhưng cũng ko dc mà phải là em viết để tặng em gái em còn em gái em chỉnh sửa đi để tặng ai thì em ko bit.
    Nhưng mà lưu ý các Bác nha lá thư này đặt bản quyền tại dân UỐNG ******* (UMG) và em đã đưa giấy chứng nhận bản quyền cho em gái em .Các Bác chớ có xáo xào lung tung nha (nhất là cái Bác Thuân Tuần gì đó),em mà bit là em oánh trộm Bác 2,3 cái rùi em chạy đấy mà em chạy hơi bị nhanh đấy ,lại nói chiện cổ tích cái hồi em học phổ thông bao giờ em chạy 100m cũng nhanh hơn 1000m .
    thôi em chuồn đây Bác T có tức em thì ,cũng ko làm đc gì đâu em đang đi lấy đá ong ở vịnh HL rùi .
    Bi bi hẹn sớm gặp lại các Bác ,các Bác đừng để Topic hay như thế này trôi sang bên kia nha ,mong khi gặp lại các Bác đừng phớt sờ tờ lờ em ,em lặn đây 1,2,3 nín thở 5 ' rùi lặn .....

    Nếu chẳng một phen sương lạnh buốt
    Hoa mai đâu dễ ngát mùi hương
    thanhhai
  10. Anhvanmoveem

    Anhvanmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này