1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VĂN TÌNH CỦA DÂN DHP!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi decacvn, 16/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Nghe chứng tình yêu kiểu này cũng đơn giản như là kiến thức kế toán mà bạn đang học nhỉ... Nói chung chung như vật thì tớ không phải dân kế toán tớ cũng viết được hay hơn thế... hì
    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....
  2. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Văn tình gì mà khô thế ...có bài nào ướt át một tid không vậy hả các pác ?????
    tinh yeu khong co tren doi neu mot ngay ....vang bong anh
  3. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Thích ướt át thì xem phim Hàn Cuốc và hàn xẻng ấy em à.
    Có bài mới mới đi cá chép được đây .
    VÔ ĐỀ
    Vân ơi ! Suốt một đêm ròng
    Anh ngồi trên bến phập phồng đợi Liên
    Lan à! Tối đến có phim
    Nhớ đi Cúc nhá ! Anh đem Hoa về
    Sao mà anh nhớ Tâm ghê
    Ước chi có cánh về quê gặp Hồng
    Trâm vàng anh gửi tặng Bông
    Hường đeo có đẹp hay không hở Lài
    Biết tin Hoa ốm mấy ngày
    Lòng anh thương Hạnh ngậm ngùi thiết tha
    Chuyện anh quan hệ Bích Ngà
    Anh vừa thưa với mẹ cha lúc chiều
    Mẹ cha lia lịa gật đầu
    Bảo anh cưới Huệ ắt giầu ắt nên
    Rõ ràng Trịnh tuyết đá anh
    Vậy nên mới có tay Thành xuống chơi
    Không yêu sao Ngọc nói cười ?
    Với Đức Cường giữa nhóm ngồi canh đê ?
    Lòng anh sau trước hẹn thề
    Nhớ Minh ,Mỹ ,Yến ba bề bốn bên
    Gà thì gáy sáng vang thềm
    Anh xin ngừng bút chúc Hiền ngủ ngon.
    Các Bác các cô các chú có động chạm đến tên thì bỏ qua cho decacvn này nha. Thân.

    Bác đem vải vóc ngâm trong rượu
    Em nướng mực khô nhắm với cồn
    thanhhai
  4. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Đến với Sao mai là đến với Tuần Châu -điểm du lịch nổi tiếng của Hạ Long .Vậy nếu chưa đến được Sao Mai hay gì gì đi nữa các bạn cũng có thể đến với Quảng Ninh qua BOX UMG -http://ttvnol.com/forum/f_356/?0.4453191 mà đến với UMG là các bạn được đến với các MỎ ,đặc biệt là các Mỏ Hầm Lò với độ dài trong lòng đất hàng chục km và còn rất nhiều nữa .Tôi xin giới thiệu với các Bạn một ssó Mỏ ở QN thông qua lá thư sau:
    Thư tình của thợ Mỏ Quảng Ninh
    Vàng Danh của lòng anh .
    Em có biết không anh đang khắc khoải đợi chờ em không ,em có biết anh đang lưỡng lự giữa Lộ Thiên và Hầm Lò không.Vẫn biết rằng Lộ Thiên vẫn chiếm ưu thế với hơn 60% nhưng anh vẫn biết rằng đất thì đã chật nhưng người lại càng đông ,không biết liêh anh có giữ nổi em không .Anh đã trèo qua Đèo Nai vượt Cọc Sáu tới tận những nơi hang cùng hốc tận như Mông Dương hay Khe Cham .Đã có đôi lân khi ở Hà Tu có kẻ đã Mạo Khê danh em để lừa anh khiến anh đã đôi lần bị bùng nền ở Mạo KhêThống Nhất nhưng anh không nản ,anh vẫn quyết đi tìm em và anh tin rằng với sự hỗ trợ của Trung Quốc ,Nga ,Nhật ,Đức ...những nước có trình độ KHKT Mỏ tiên tiến lại được sự giúp đỡ của cột chống thuỷ lực và mấy khấu compai ở Khe Chàm anh sẽ tìm được em và hội tụ với em tại Thống Nhất coal company
    Những từ viết đậm là tên các Mỏ ở Quảng Ninh.

    Bác đem vải vóc ngâm trong rượu
    Em nướng mực khô nhắm với cồn
    thanhhai
    Được decacvn sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 08/09/2003
  5. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Được được, 1 lúc mà yêu và làm thơ tặng cho cả thảy chục cô thế này pác đúng thiên tài.
     
    Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
    <FONT color=fuch
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    xem trên báo đó
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
  7. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    phìn phường phìn phường cô An quá khen.

    Bác đem vải vóc ngâm trong rượu
    Em nướng mực khô nhắm với cồn
    thanhhai
  8. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    chưa gì đã có người phổng mũi roài an_an_an chẳng bao giờ khen ai dễ thía đâu , phải dè chừng câu khen ấy chứ !
    Don't try to leave me nowI'm not close to understanding how we fareWe float and we will seekAnd we'll never be concreteAnd so we must sharehttp
  9. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Thế à ,thế thì anh phải cẩn thận, cẩn phổi thôi .À mà thế khi An chê thì sao hả em ?????????

    Bác đem vải vóc ngâm trong rượu
    Em nướng mực khô nhắm với cồn
    thanhhai
  10. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    He he he.... chú Decacvn vào đây thì đừng thấy bài này của anh hay quá mà copy sang BOX khác nhá, mất bản quyền của anh là anh đòi cat xê đó.
    Văn tình dân Xây Dựng.

    Nếu em là hạt cát, anh xin là ximăng.
    Nếu em là những viên gạch xinh xắn, anh xin được là vôi vữa.
    Anh chỉ có những ước muốn nhỏ nhoi đó để được bên em, để từng giây từng phút anh được ôm ấp, che chở cho em, bảo vệ em qua những khó khăn của cuộc sống, vững chắc như những bức tường trong phong ba bão tố....
    Ngày nay, những công trình xây dựng đang mọc lên từng ngày, cũng như tình yêu đang bùng cháy khắp nơi. Nó có thể tồn tại hay không khi xây dựng không đúng yêu cầu chất lượng giống như trong tình yêu còn có sự giả dối. Những công trình sẽ bị tàn phá, xuống cấp trầm trọng khi thi công vội vã, rồi những chuyện thêm bớt vật liệu, làm ăn thiếu trách nhiệm. Và tình yêu, nó cố thể sống vĩnh cửu được không khi không yêu hết mình hay còn có sự tính toán bên trong. Anh không muốn như vậy !
    Thế giới này đang đòi hỏi phải có các công trình xây dựng lớn mạnh để phục vụ cho cuộc sống. Con người ngày nay cũng cần có tình yêu chắp cánh để xây dựng những ước mơ cao đẹp hơn, xa vời hơn. Em à, anh muốn được ngắm những công trình thế kỷ, ước mơ anh là xây dựng cho mình một công trình thật tầm cỡ, xứng đáng cho mọi người. Và em có biết, anh muốn tình yêu của chúng ta mãi mãi vững bền, anh luôn mong có em ở bên cạnh mình .... như cát và xi măng, như những viên gạch được bao bọc bởi 1 lớp vữa dầy. Và em có biết, cuộc sống cần có xây dựng thế nào thì anh cần có em như thế.......

    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....

    Được ladthuan sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 26/09/2003

Chia sẻ trang này