1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vạn vật như sô cẩu

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi AcommeAmour, 08/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Vạn vật như sô cẩu

    Trong" Hai sắc hoa tigon"có viết:
    "Hôm qua buồn giở tin trên báo"
    Còn tui thì:"Hôm qua buồn xem phim trên cable" Có coi được phim Trần Chân, bối cảnh Trung Hoa kháng Nhật. Có câu thoại sau:
    "Anh thờ Thần hay thờ Phật? Phật anh thờ có phải ông Phật màu vàng vàng ở đàng kia không? Tại sao anh lại quỳ sụp lạy thế kia.? Phật đó bằng vàng hay bằng đất? Nếu bằng vàng thì anh có thể mang đi bán, nếu bằng đất thì anh có thể ra bờ ao mà sụp lạy, ở đó có rất nhiều bùn đất còn mới nguyên..."
    Nghe đến đó tui rùng mình và ớn lạnh..nhớ lời đại ca Lý Nhĩ bên tai: " Vạn vật như sô cẩu"
  2. oeropium

    oeropium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Gì chứ câu đó mà mang vào box Học Thuật này là lép vế ngay. Trên này còn nhiều câu "cao" hơn nhiều, cao lắm cơ, với không tới đâu...
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    hay hay cái này là do thằng cha đạo diễn copy từ kinh sách mà ra. chủ dùng cho các cao tăng, còn loại lau nhau thì đừng nặng lòng.
  4. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Câu hay hơn chắc là "Đạo khả đạo phi thường đạo"...
    Đáng tiếc là tui dùng câu đó để giải quyết vấn đề BấT kHẢ tRI rồi.
  5. xau_xi_842002

    xau_xi_842002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    bạn đã đạt đến bất khả tri vậy bạn có thể dạy tớ đạt đến bất khả tri kô
  6. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    hehehhehe..
    Có cách nhanh nhất để xâm nhập vào cảnh giới bất khả tri:
    -Tự làm tê liệt các giác quan của mình...Đông Phương Bất Bại là một ví dụ...
  7. xau_xi_842002

    xau_xi_842002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    vậy ''''đạo khả đạo phi thường đạo'''' là như thế nào,bạn có thể giải thích được kô
  8. Nhimxu1982

    Nhimxu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    2
    Đạo mà có thể diễn tả được thì không phải Đạo vĩnh cửu, bất biến
  9. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Đạo mà có thể diễn tả được là "có thể diễn tả được thì không phải là Đạo vĩnh cửu, bất biến" thì không phải là Đạo vĩnh cửu bất biến!
  10. Nhimxu1982

    Nhimxu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    2
    Câu này viết dài ra mãi cũng được cũng được :P

Chia sẻ trang này