1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vạn vật như sô cẩu

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi AcommeAmour, 08/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Cái câu này của Lão tử tương đương với Tề vật luận của Trang tử.
    Mọi thứ đều như nhau , ngang bằng.
    Thực sự chỉ cần câu đầu là đủ:
    Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu.
    Thí dụ : Con người tưởng loài người là động vật cao cấp nhất, thống trị muôn loài....nhưng thực sự không phải.
    Con người cũng chỉ là một mắt xích trong chuỗi thức ăn (nói theo ngôn ngữ phim Mỹ )..
  2. longanhn

    longanhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Mấy câu thuộc dạng này không thế biết được đâu, mà các bác mất công cắt nghĩa, dịch giải làm gì. Chỉ có thể "ngộ" được thôi. Nên ai mà dùng từ "bất khả tri" là đang trên đường hướng tới "ngộ" rồi đấy, nhưng mà cũng chẳng biết bao giờ mới ngộ được.
  3. trangparkan

    trangparkan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    vậy là ko xét đúng sai được à
    xét thích hay ko thích à ?
  4. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    trời đất, thật phi thường! các bác đúng là các bậc vô học.
  5. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    todongpha nói 1 câu chất thiệt
  6. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Ngôn ngữ chỉ chạm tới ý nghĩa đạo. Ngôn ngữ mô tả đạo thì không phải là đạo.
    Vô box này đọc mà lạnh cả xương sống. Lạnh mà sướng lắm. Như là cái ấm phát ra từ bên trong, như cái ngọt hậu của trà!
    Nhất kick chuột khơi nguồn vạn vật.
  7. nangvangrucro

    nangvangrucro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    "Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu"
    Em ko phải người của box, chỉ thi thoảng ghé chơi, vô tình đọc đc câu này. Thấy hay quá.
    Câu này lần đầu đọc được là khi theo dõi bộ truyện "Tru Tiên" của Tiêu Đỉnh. Câu này e thấy rất ấn tượng vì được nhắc đến rất nhiều, xuyên suốt cả bộ truyện.
    Theo e hiểu được, ý nghĩa của nó chỉ là: trong trời đất, vạn vật chỉ như ''sô cẩu'' dù vật đó có là gì đi chăng nữa, cũng phải tuân theo cái luật của trời đất. Từ ''con sâu cái kiến'' cho đến những kẻ tự coi mình là trung tâm của vũ trụ đi chăng nữa, so với ''thiên địa'' cũng chỉ là ''sô cẩu'', do vậy thì đừng có trách ''thiên địa'' là bất nhân, ko thiên vị một ai.

Chia sẻ trang này