1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Van Viên - đơn giản nhưng ....

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 18/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CHOCLO

    CHOCLO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
  2. Chim_man

    Chim_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hình như là chân nào bước thì nghiêng vai bên kia.
  3. CuongHm07

    CuongHm07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    Hic, ghê chưa! Thế này mà bác MP nhà ta chẳng dám có ý kiến ý cò gì. Nguyên nhân Hay tại diện kiến rồi nên chả dám nói năng chi chăng.
    Phải tay mình thì . . . chắc mình . . . đổ dúi đổ dụi roài.
    Hơ nhưng mà phải xem lại xem cho chắc. Giờ 2 nữ nhảy với nhau đã bị phản đối rồi chứ 2 nam nhảy với nhau người ta bảo là Châu Quỳ thải hồi đấy.
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Từ khi em tập khiêu vũ tới giờ, điệu Van Viên luôn là điệu luôn làm em khổ sở nhất, nhưng cũng là điệu gây hứng thú cho em nhiều nhất. Khổ sở vì đi được vài bước - chưa nói đến vấn đề đẹp hay xấu, có đúng kỹ thuật hay không - em đã chóng hết cả mặt, cố chút nữa thì chỉ có đổ cái rầm.
    Nhưng em thích nó, thậm chí là thích nhất trong số các điệu mà em biết, vì thứ nhất, như ai đó nói ở trên: Khiêu vũ mà không đi được Van Viên thì coi như đừng khiêu vũ. Hồi đó em cũng nhận được một câu nói tương tự, nhưng là từ một bạn nhảy với thái độ , thế mới cú chứ, dù gì thì em cũng có sĩ diện của một thằng con trai mà . Thứ hai, vì cái thứ nhất, em để ý đến điệu Van này nhiều hơn, và nhận thấy sự dịu dàng, uyển chuyển trong từng bước nhảy (dĩ nhiên của người khác ) cũng như sự du dương của từng bài nhạc Van này, nhất là em lại đọc được một bài viết về sự ra đời của một bản nhạc Van Viên nữa, đó là bản Sông Danuyt xanh (không biết em viết có đúng không nữa) của ông gì gì Strauss đó nên em quyết phải luyện bằng được điệu này. Nói là luyện cho oai vậy thôi ạ, chứ thực ra chỉ là cố mà xoay sao cho đừng chóng mặt là ngon rồi, chứ để đẹp thì... quá xa vời .
    Rồi thì em cũng đi được, cũng hết một bài nhạc khoảng 2 - 3 phút gì đó. Đối với em, đó là cả một thành công lớn, và em cũng lấy làm tự hào vì điều đó (giờ mới thấy xấu hổ).
    Đúng là xấu hổ thật khi đọc được bài viết của bác MP khi em không chú ý nhiều đến các kỹ thuật của điệu nhảy này khi tập, chắc khi nhảy Van Viên trông tư thế của em buồn cười lắm . Đúng là chỉ có nhìn lên cao mới thấy mình còn quá thấp, làm sao để em sửa được bây giờ .
    Em cũng đã đọc bài của bác CHOCLO và bác Churua, nhưng không hiểu rõ lắm, mong bác nào hiểu biết nói rõ hơn chút nữa về kỹ thuật khi tập điệu này giúp em chút.
    Em xin chân thành cảm ơn.
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
    Được haitacnd sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 25/07/2004
  5. OS390

    OS390 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Anti kia, chú bảo là đang thích Tango nhất kia mà ?
    Van Viên, để anh.
    Bạn gì ơi, tớ quay không bị chóng mặt đâu, mỗi tội hay sai nhạc thôi.
    Bác MP kô thích thì dùng tạm tớ đi.
    Cảm ơn trước nhé.
  6. churua

    churua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Kỹ thuật rõ đầy đủ thì bạn có thể tìm trên website www.vietnamdancesport.net hay .com. Nhưng theo tớ trên mạng chỉ nên trao đổi những điểm mấu chốt cần phải chú ý, cách tập luyện hay các lỗi cần tránh. Chứ học tại lớp có thầy hướng dẫn chỉ bảo hẳn hoi tập còn khó nữa là mấy dòng kỹ thuật trên mạng.
    Với những người nhảy bắt đầu học theo tớ bạn có thể tập như sau.
    1. Tập đếm theo nhạc, cho nó thấm dần chình , chát chát hay 1,2,3 . 2,2,3. 3,2,3 .....
    2. Nhờ thày giáo chỉ bảo và thị phạm ( có thể hỏi một ai đó nhảy giỏi ) về các bước quay phải ( sau này là quay trái)
    3. Tập môt mình cứ bật nhạc lên rồi cứ thế vừa đếm vừa quay theo nhạc sao cho khi nào thấy không thể sai nhạc được.
    4. Lúc này bắt đầu nghiên cứu lại kỹ thuật ( hỏi lại được thày giáo càng tốt), về hướng, góc quay thế nào là đúng. Lại luyện tiếp một mình ( nhớ bước 1đi bằng gót , 2,3 mũi , và đầu gối thả lỏng ) sao cho nhảy thấy luôn quay đúng góc, không sai nhạc và thấy nhảy nhẹ dần.
    5. Lúc này bắt đầu luyện về nâng thân người và nghiêng thân người ( chỉ hơi nghiêng thôi và nó là từ hông trở lên ) với kỹ thuật gót mũi , mũi gót như bác CHOCLO chỉ dẫn: tập không nhạc , sau đó với nhạc.
    Rồi tập với bạn nhảy lại tập lần lượt : dẫn nữ đi đúng nhạc , quay đủ góc đúng hướng đã, rồi sau đó mới là nâng thân, cũng như chao người.
    Kỳ công phải không bạn, nhảy Van Viên để quay được thì dễ nhưng để nhảy đúng như lướt trên sàn và không mệt, thì tập hơi mệt đấy
  7. OS390

    OS390 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Riêng chuyện để không bị mệt, kinh nghiệm cá nhân của tôi là phải điều hòa được hơi thở theo nhịp chân, đôi khi vì lý do căng thẳng, hay tập trung, hoặc nói chuyện (trên sàn mà), ta hay nợ dưỡng (giống khi chạy 100m vậy ). Nên chắc chắn bị thở dốc sau khi nhảy, trong khi nếu điều hòa được hơi thở thì sẽ đỡ hơn.
    Không thấy ai nói điều này, nên không biết kn cá nhân này có cần thiết với đa số mọi người không nữa ?
  8. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hừ, đang ngồi trong phòng lạnh mà đọc bài của em ...toát hết cả mồ hôi.
    vấn đề cạ nhảy là ... " vấn nạn " chung của nam TDC. Em có biết :
    "
    trời mưa bong bóng phập phồng
    Cạ đi lấy chồng , MP tôi nhảy với ai ? ​
    " ai " cũng có nghĩa là I => một mình
    Việc tự tu luyện để nâng cao khả năng của mình hơn nữa là điều anh luôn mong muốn thậm trí nói là trăn trở cũng không quá. Nếu mình có tài năng thì cũng cần phải luyện tập để giỏi hơn nữa huống hồ giờ mình còn chưa bằng ai cả phải không em? không ai hiểu mình bằng chính bản thân mình. Anh mới nhảy với em một điệu và nhìn em nhảy một chút, anh không đánh giá thấp khả năng của bất kỳ ai cả em ạ, trong dancing điều anh đánh giá ở mỗi người chỉ là ở sự đam mê thôi. Có một hình thể và khả năng tốt nhưng thiếu sự đam mê thì cũng khó cảm nhận được hết vẻ đẹp của mỗi điệu nhảy. Khó có thể rung động theo từng nốt nhạc dance . Chắc em cũng đồng ý với anh chứ ?
    " Em cho câu trả lòi của anh đấy vì ỏ tdc này em đã tùng nói là chỉ quan tâm đến một mình anh thôi mà."
    Đọc xong câu này khéo anh cười từ giờ đến ... buổi offline lần sau mất
    Hy vọng lần tới này em không viết : lão MP này thế mà .... ghét....dẫm vài cái cho bõ tức
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác .
    Về phần nhạc thì em nghe có vẻ ngon rồi, chắc là không nhầm được, chỉ có thể là không theo kịp được thôi ạ . Nhưng về phần hướng quay và góc quay thì em có vẻ hơi mơ hồ, chưa có một sự hướng dẫn cụ thể nào cả. Cái này để lần off tới hỏi bác MP lại rồi luyện cho chắc ăn .
    Còn các kỹ thuật cao hơn thì phải từ từ thôi bác nhỉ, gì chứ cái khoản này thì chắc chắn là "dục tốc bất đạt" rồi.
    Mà nhất định phải tập với bạn nhảy ạ? Thế này thì khó rồi, kiếm đâu ra "cạ" bi giờ nhỉ? Thôi kệ, cứ tập cho ngon ngon đã rồi tính sau.
    Nào, bắt đầu thôi. Chình chát chát, chình chát chát...
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  10. Chim_man

    Chim_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    trời mưa bong bóng phập phồng
    Cạ đi lấy chồng , MP nhảy với me ? ​
    ''''me '''' đảo ngược lại thì là em => Cạ khác
    Bạn muốn bay.... hãy đến với 7XHN
    Bạn muốn nhảy.... hãy đến với Hội Chim nhảy của 7XHN

    Được Chim_man sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 27/07/2004

Chia sẻ trang này