Vẩn vơ.... Chuyện vẩn vơ dành cho những suy nghĩ vẩn vơ chẳng có ai tâm sự, chẳng có ai chia sẻ, và chẳng biết gửi vào đâu.
Sáng nay đang ở nhà thì T'' và H` đến. Ngồi chơi chán chê, chúng nó rủ đi ăn cháo và rồi đi uống nước. Bao giwò cũng vậy, gặp tụi nó vui ơi là vui. Nói chuyện thoải mái, ăn uống vô tư và hát hò ầm ĩ - đó mới chính là những người bạn thực sự. Mọi người hỏi sao người yêu đâu mà không rủ đi chơi à, tự mình nói là: người ta bỏ tôi rồi Vui ơi là vui, và lúc về, T'' còn gọi: thằng H` say rồi, đến đây đánh gió đê, mà lần sau ngồi xe thì ngồi xa thằng T ra nhé Ghen à? Xt đã đi, nhưng hẹn mai gặp lại. Và trước khi đi, nó làm mình cảm thấy ấm lòng.