1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn vương ... thời áo trắng

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi tanit, 05/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Vấn vương ... thời áo trắng

    Vậy là gần hết năm rùi, tháng 11 rồi còn gì.
    Chuẩn bị qua tuổi mới.
    Già hơn,
    Càng xa hơn thời gian được cắp sách tới trường.

    Trường, lớp, thầy cô, bè bạn,...
    Những hàng cây phượng vĩ, đỏ rực khi hè về.
    Những hàng me, lá rụng theo cơn gió nhẹ . Rớt nhẹ lên mái đầu bạn , trong những buổi sinh hoạt

    Tôi còn nhớ, cái bàn học hồi lớp 9, nó có hộc bàn lớn lắm. và tôi thường chui vào trong đó nằm. Để giả vờ như chưa đến lớp.
    Để cho lớp trưởng điểm danh vắng,
    Rùi sau đó, ngóc đầu lên.
    Cho nó chạy lên bảng sửa lại.
    haha, tội nghiệp cô lớp trưởng.







    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  2. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, dzui thiệt, anh Tanit cũng wậy ghê.
    Em thấy không, tất cả đã xa rồi Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say .
  3. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thôi em,
    Anh còn nhiều trò ác lắm. Đúng là nhất quỉ nhì ma, thứ ba học trò, thứ tư lại vẫn là tanit@
    ==
    Hồi còn là sinh viên, tôi cũng đã có 1 thời gian, sống trọ.
    Thật buồn cười. Nhà thì chỉ cách trường vài km, mà cũng trọ.
    Tôi ham vui. Tôi muốn có 1 cảm giác được sống trọ. Tôi muốn được 1 chút âm hưởng của sinh viên trong KTX?
    Đêm đầu tiên ko ngủ ở nhà. Cũng chính là đêm đầu tiên ở phòng trọ, cả phòng thức trắng. Thức, vì tất cả mấy thằng ko ngủ được. Dù là mấy đứa kia đều đã trọ ngay từ năm 1, có 2 thằng đã trọ ngay từ hồi học cấp 2. Thức vì cả bọn còn đang lạ phòng, lạ nước , lạ cái. Vẫn còn lạ 4 phòng hàng xóm cùng nhà, vẫn còn lạ 2 phòng hàng xóm khác nhà.
    Cả phòng đánh bài cho tới sáng, rồi mệt quá, do quì nhiều, cười nhiều. Mấy thằng quấn nhau ngủ.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  4. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bù cho tớ, cái thời ấy qua lâu rùi hí hì hí hì... Mua măm tôm lên lớp đổ ra và ..bốc mùi! Thế là nghỉ vài tiết để dọn dẹp, dọn dẹp sướng hơn kiểm tra!
  5. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Như vậy còn nhân đạo đó, hồi đó hay chơi trò lấy trái mắt mèo trét lên bàn, ghế, đứa nào bị chỉ điểm coi như hôm đó hết học, ngồi gãi sướng luôn, ngứa còn hơn bị nỗi phong.
    Em thấy không, tất cả đã xa rồi Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say .
  6. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Còn vài ngày nữa thôi là 20/11 rồi.
    Em luôn nhớ các thầy ,các cô ạ. Nhưng không biết em có về thăm lại trường cũ, và thầy cô không .
    Cuộc sống thị trường giết hết thời gian của tuổi trẻ.
    Chữ ký có nghĩa là gì  ???
  7. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nhớ ngày 8-3 năm lớp 11, 3 đứa con gái lếch thếch đi chịu phạt cấm túc quét sân trường . Vì cái tội hết sức vô duyên " ăn quà vặt trong lớp". Mà ăn trong giờ ra chơi cũng bị túm cổ , với lại có nhiều nhặn gì đâu , chỉ là xoài xanh chấm mắm đường , đâu có ăn mắm tôm làm ô nhiễm không khí đâu cơ chứ . Chỉ mỗi cái tội là cả lớp cùng ăn nên nó hơi bị ồn , thầy vào tụi nó trốn hết ,ác nghiệt làm sao mà 3 đứa con gái ngồi nơi cái bàn trong cùng không chạy kịp bị tóm tại trận . Hic , thảm không tả xiết . Buổi sáng nhận được hoa chúc mừng là phải lếch thếch chạy lên trường chịu phạt ngay . Ngày 8-3 nhớ đời .
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ui trời, tui thì tui không thể quên được cái năm tui học năm nhất. Tui làm lớp phó, và 1 cô bạn đã cá độ với tui: Nếu tui dám cõng cô nàng chạy hết 1 vòng hành lang của trường thì muốn gì cũng chiều!!!
    He, tui cõng cô nàng và chạy 1 mạch quanh hành lang, cộng thêm xuống lầu 1 và... thêm 1 vòng qua Toilet. Cả đám bạn ngó chết trân, còn cô bạn thì cười ngất. Kết quả là tui được... cô ấy chép bài dùm suốt tuần đó.
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  9. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    When my smile gets old and faded... Wait around... Ill smile again!

Chia sẻ trang này