1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn xuôi cộng một !!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tranghaykhoc, 26/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Văn xuôi cộng một !!!!!!!!!

    Nhật kí !!!!!!!!!!

    Tôi đang đứng đây bên cạnh tôi là chiếc máy cưa và một chiếc máy mài, chán thật mất mấy năm học Điên tử mà giờ đây công viêc hoài là Cơ khí bẩn và hôi rình mùi dầu luyn. Nhớ hôm đầu đi làm tên giám đốc với bộ quần áo lem luốc cùng đôi tay đầy dầu mỡ dang ra bắt tay chàng SV năm cuối tôi chợt ngao lòng, giá trị đảo lôn hết cả chả biết thế nào mà lần, biết đâu đấy có người nhìn vào lai tưởng tôi là giám đốc, hix tệ thật ....

    " Mày học Điện tử mà không biết làm cơ khí à "
    Câu nặng nề đầu tiên mà tôi nghe được ở công ty

    Lại nữa

    " Mày ngu quá con à ... thua cả con trai tao ở nhà " .... tôi biết đâu nó mới hoc lớp 2

    Ngày đẹp trời nhất ở công ty là ngày xếp đi công tác. Anh em xếp tú , xếp chắn ra chia lại lương, hành động mà sau này chúng tôi gọi là " PHÚT NHỚ XẾP " anh em nào cũng ... bỏ lại phần việc dang dở để làm việc này đã vì nói thực ra làm cố để làm chi khi mà xếp về vẫn chửi như thường. Tôi nhớ xếp tôi thường nói không có việc gì là không thể chỉ có là không chịu suy nghĩ, nhưng ổng có biết đâu, đi làm với ông xếp mỗi bữa ăn một bát cơm mà tiếng chửi vẫn vang như sấm hay cú hai ngày mất tiềng một lần thì ai làm gì nổi đây

    Hôm nay nghe tin nhà xếp có chuyện anh em có dịp bàn ra tán vào, riêng tôi vẫn chẳng tham ra bởi vì tôi không thích nói linh tinh về người khác. Vẫn biết vợ xếp muốn bỏ xếp nhưng tại sao không phải là năm hay mười năm về trước mà lại là bây giờ khi mà hắn ta thực sự đang lụi bại trong khinh doanh ........... Đời thật không biết đâu mà lần


Chia sẻ trang này