1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẫn yêu khi em ko là người đẹp nhất !!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 26/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Câu danh ngôn này xứng đáng được bầu chọn là câu danh ngôn chủ quan nhất của mọi thời đại.
    Đồng ý.
    Nói chung:
    Beauty Lies in the Eye of the Beholder
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Nhưng dù sao người xấu vẫn muốn mình đẹp hơn 1 tí .Tủi thân lắm các bác ạ .Lúc nãy sang HPGĐ mới thấy : vợ đẹp, chồng tài giỏi ....còn nát bét thế kia .Huống hồ ma le quỉ quái chắc không ma nào dám rước ,khổ thân Mai này phải cật lực kiếm xiền để đi thẩm mỹ viện tân trang lại mất
  3. anhansuotdoi

    anhansuotdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Khi đã yêu roài thì trong mắt người con trai người yêu của họ luôn là người đẹp nhất
    Không có người phụ nữ xấu,chỉ có người phụ nữ không biết là mình xấu mà thôi----->miễn bình luận.
  4. rollsroyce

    rollsroyce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    ...............................................
    So với mấy cô bồ của mình thì em bizou chưa đẹp bằng, ấy thế mà tại sao khi vừa nhìn thấy em, mình đã vội vàng về bỏ ngay mấy cô bồ đó để quyết tâm theo đuổi em, bán nhà bán cửa để đi du học mong có ngày được gặp em, làm quen với em để rồi....được yêu em (không biết có nên cơm cháo gì không đây) đúng là tình yêu khó có thể giải thích được[​IMG]
  5. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Con gái nó làm đẹp vừa để cho giai ngắm , mà cũng là để cho đứa con gái khác nhìn thấy nó ghen tị.
    ...Nói dúi...gái đẹp ai chả mê..mình cũng mê
    ai nói k phải...là nói dúi
  6. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    hôm vừa rồi đang lang thang đi tìm nhà trọ , thì gặp 2 con bé rõ là xấu , lòng vòng thế nào thuê nhà trọ đúng ngay cạnh phòng của 2 con bé đó .....
    nào ngờ ở nhà mặc đồ ngủ nhìn fê ghê.....zậy là ..xyz...
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Bạn trai của tớ là 1 anh chàng khá....beau trai , có thể body của anh ấy ko chuẩn lắm nhưng anh ấy có khuôn mặt trông yêu lắm , và khi cười thì... , còn tớ , ờh , thú thật là sometimes tớ thấy hơi tự ti khi đi bên anh ấy , tớ ko xinh , nói thật , tớ mập , nói chung chả thấy mình good-looking tẹo nào , nhưng anh ấy vẫn yêu , nhiều lúc thấy anh ấy ngốc ngốc , sao lại đi yêu 1 đứa như mình , tớ mà nói câu này ra thì anh ấy đập tớ chết luôn . Có 1 lần anh ấy ôm tớ roài anh ấy bảo : " Người đâu mà chỗ nào cũng thấy thịt " ( ) , tớ bốc hoả , ko cho ôm nữa => lại bảo " Nhưng mà thế anh mới...thích " .

  8. sacu_boy

    sacu_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ha ha Chi em thật là rắc rối. Chẳng qua chi em chỉ ghen tị với người cùng giới thôi chứ chắc gì đã nghỉ đến anh em chúng tôi. Thấy một cô có vẻ xinh hơn mình thì cũng phải cố chịu đựng hành xác để hy vọng đẹp hơn cho bằng nó. Vẫn không đẹp bằng thì nói xấu nó với người khác để mọi người thấy là nó " Đẹp người nhưng không đẹp nết " . Nếu chi em thấy đúng quá thì cũng đừng chửi tui vì đã nói đúng nhé
  9. bupbenga

    bupbenga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đã có một lần cũng khá lâu rồi em đã từng viết  như thế này về người con gái . Cuộc đời người con gái cũng như một dòng sông.  Một con sông do  mẹ suối nguồn sinh ra  , và từ đó nó bắt đầu cuộc hành trình từ thượng nguồn núi cao để về đồng bằng. Trên chặng đường dàI dằng dặc đó chẳng có một sức mạnh nào có thể ngăn cản được nó .Gặp núi cao thì nó vòng qua để mà đi . Gặp đá nhọn thì nó tách ra làm nhiều nhánh nhỏ để vuợt qua .Và cứ thế dữ dội và ồn ào nó tạo ra hàng loạt các ghềnh thác trên đường về xuôi .Theo chu kì của tự nhiên nước của sông sẽ bốc hơi tạo thành mưa và rơi xuống trả lại cho sông nhưng đó là ở những vùng núi đá vôi trơ trọi thôi còn nếu đó là  một cánh rừng đại ngàn âm u và huyền bí thì điều gì sẽ xảy ra đây . Cơn mưa dữ dội kia gặp  lá của rừng cây cản lại rơi xuống gốc làm mát cho cây và dường như con sông  kia cũng bớt hung tợn hơn nó dịu lại không còn cuồng nộ cuộn xoáy như khi còn ở trên cao kia nữa  . Rồi con sông lại tiếp tục con đường trở về với đồng bằng bình yên của mình . Con sông nào càng phải trải qua nhiều thác ghềnh thì càng trở nặng phù sa khi về tới  đồng bằng         Cuộc đời  mỗi người không giống nhau , cũng như cuộc đời của những người con gái trên thế giới này cũng chảng ai giống ai cả .Em cũng là con gái nhưng cuộc đời em chưa bao giờ được một chút cái gọi là bình yên  . Có lẽ tại em to lớn và mạnh mẽ quá chăng cho nên không thể đi nhanh như những dòng sông bạn bè của mình để trở về đồng bằng êm ả . Em cứ phảI vượt qua hết thử thách này đến thử thách khác .Cuộc đời khắc nghiệt luôn  muốn thử xem sức chịu đựng của em đến đâu.Nhưng em cũng như bao người con gái khác thôi dù em có thể nào đi chăng nữa thì em vẫn chỉ là con gái mà thôI . Em cũng yếu đuối lắm , em cũng tầm thường lắm .Những lúc mệt mỏỉ quá vì phải vượt qua những vật cản em  chẳng biết  làm gì chỉ có thể khóc để có thể có thêm dũng khí để tiếp tục vựơt qua .  Cho dù có thế nào đi chăng nữa thì em cũng không cho phép mình dừng lại .Những giọt nước mắt kia của em chẳng có người nào biét hay là cũng chẳng có người nào muốn biết bởi vì trong con mắt mọi người em đâu phảI là một kẻ yếu đuối mong manh .Em dùng cái vỏ mạnh mẽ ngổ ngáo bên ngoài để che giấu con người yếu đuối bên trong .Em cũng mong mình được như bao dòng sông bạn bè khác gặp được cánh rừng đại ngàn có đủ kiên nhẫn và yêu thương để biến cáI ?odữ dội , ồn ào ?o của con sông thành ?odịu êm .lặng lẽ?. Để con sông kết thúc cuộc hành trình của mình mang phù sa về bồi đắp cho đồng bằng  thân yêu .
          
  10. bupbenga

    bupbenga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này