1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VẪN YÊU THẬT NHIỀU, VẪN THƯƠNG THẬT NHIỀU..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuytrang0103, 17/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Có người đồng hành mới mà vẫn không dũng cảm bước đi à ? Vậy thì Trang đành phải đi cùng cái bóng của anh ấy thui. Nguoithuba thấy chưa ? Đâu phải cứ muốn là được đâu ? Nhiều lí do để khiến một ai đó ........... Long time to see ! Vui gặp lại cậu đấy !
  2. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hơi đâu mà buồn em ơi ,yêu anh đây này
  3. thuytrang0103

    thuytrang0103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cái bóng uh? Phải vậy không thương nhớ? Em đâu có ngốc nghếch đến vậy...Uh, mà cũng đúng thôi, bao giờ chúng mình cũng đi về hướng mặt trời mọc mà, đúng không anh?
    thuytrang
    Được thuytrang0103 sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 22/08/2003
  4. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Thua !
  5. ivan_toi

    ivan_toi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    <----------------- Chẳng hiểu gì và đang... ngaaaaaaáp !
    Buồn ngủ quá!
    Em, giờ đây mỗi khi muốn gọi, muốn nhắc đến nhau anh chỉ dùng được mỗi từ " em", vô cảm .
    Em có đi bên cái bóng của anh không ? làm sao em lại có thể sở hữu một thứ thực tế chưa bao giờ là của em và sẽ mãi như thế? em nhìn lại đi coi, em ngoan, em đang đi với cái bóng của chính mình đấy chứ, hiện tại,quá khứ& tương lai! Định mệnh! Anh không trách em đã quá yếu mềm, cũng không trách em quá phũ phàng, bởi thực tế, đôi khi anh nghĩ, thời gian ta bên nhau hình như anh đã đứng chìm vào cái bóng của em, anh xin lỗi vì đã làm em hiểu nhầm, nhưng em àh, dù yêu em, anh vẫn không thể nào để em sở hữu anh hay cái bóng ... bởi nó là định mệnh, cũng giống như mọi người đều phải bước đi trên chính đôi chân mình, đều phải níu giữ mọi thứ bằng đôi bàn tay của chính mình. Em hãy giữ gìn cho cái bóng ... của em, đừng để nó rơi vào những vùng tối, và phần anh cũng vậy. Đó là điều duy nhất anh nghĩ ta có thể thảo luận cùng nhau, em yêu ạh!
    No things to eat !

Chia sẻ trang này