1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẫn yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nuhonchoem, 24/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Vẫn yêu

    Chúng mình chia tay đã được 2 năm 3 tháng rồi. Anh cứ nghĩ tình yêu anh dành cho em đã hết. Vậy mà ...
    Chiều nay vừa bước ra khỏi công ty anh chợt nhìn thấy em, vẫn dáng người đó và mái tóc đó. Anh đã vội vã đuổi theo em 1 đoạn đường dài, gọi tên em như 1 kẻ điên. Em ngoảnh mặt lại và đi tiếp.
    Trời Hà Nội hôm nay lại mưa phùn, giống cái đêm cuối cùng chúng mình ở bên nhau, trời cũng mưa phùn, lần đầu tiên anh khóc trước người không phải bố anh. Anh vẫn nhớ như in cái cảm giác tê tái của ngày hôm đó. Thời gian đã trôi đi, vết thương đã không còn chảy máu. Nhưng kể từ ngày đó, trái tim anh đã không còn đập rộn ràng như khi có em. Hôm nay nó lại được đánh thức bởi hình bóng của em. Đoạn đường từ Hàn Thuyên đến Bạch Mai với anh hôm nay thật lạ, vì anh được đuổi theo hình bóng của em. Cảm giác yêu thương lại trỗi dậy. Hoá ra anh vẫn còn yêu em nhiều lắm, không phải là đã hết rồi. Chỉ là được chôn kín trong lòng mà thôi!
    Rồi cũng đến lúc dừng lại, vóc dáng đó giống em đến lạ, cả mái tóc nữa. Nhưng chỉ có đôi mắt, khi có cơ hội được nhìn vào đôi mắt, anh mới biết đó không phải là em. May mà anh mới chỉ nắm tay người ta ... . Không ngờ anh vẫn còn yêu em nhiều như vậy, em đang ở nơi nào nhỉ?
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    chả phải yêu chỉ là thoáng gặp rồi lại thoáng ngất ngây thôi...
  3. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hèm, chứ này phán như biết rồi ấy nhỉ? Yêu hay không anh rõ hơn chú em chứ .
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    e cũng có cảm giác như bác cơ mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn ko phải yêu...kòn bác vẫn yêu thì bác gái đúng là phũ phàng bỏ rơi 1 ng như bác...mà nếu vậy bác kòn nhớ mãi làm j` để tự làm khổ mình ra...
  5. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó anh cũng làm sai nhiều chuyện mới ra nông nỗi đó.
    Anh cũng mấy lần đi tán tỉnh các em khác rồi đấy chứ. Nhưng chẳng đâu vào đâu cả, không có cảm giác gì, thấy các em ý vô duyên tệ ...
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    cái cảm giác yêu mấy cô sau công nhận nhạt thật...Nhưng mà đêý là bác chưa gặp đối đó thui...gặp rùi kòn yêu hơn cả cô kia ý chứ...
  7. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ mới gặp cạ cứng nhỉ? Ông già anh vừa gọi điện hôm qua ra lệnh bảo trong 2 năm nữa anh phải lấy vợ ( năm nay anh cũng 28 rồi ). Mà ông ý ở nhà không có chuyện gì làm hay sao ấy, toàn sai cháu với chắt gọi điện rồi thăm dò anh. Nản thế không biết. Cứ làm như mình là bom nổ chậm giống mấy thị mẹt không bằng
  8. chuyennhoxd

    chuyennhoxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    giống nhau rui, tôi cũng vậy, cũng làm sai, cũng chia tay, rồi cũng đi tán tỉnh..nhưng thật tệ, mấy cô bé đối với mình thật vô cảm. hic, vẫn yêu và yêu nhiều..
  9. hau02q

    hau02q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Ông làm ở chỗ nào Hàn Thuyên thế, hic, giá như hôm nay về nhà sớm có phải được chứng kiến 1 cảnh giống trong phim Hàn Quốc rồi không, hihi
  10. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hèm, không giống HQ lắm đâu. Vì tôi không muốn chết sớm ( mấy thằng nhân vật chính hay bị Ung thì phải ).

Chia sẻ trang này