1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẫn yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nuhonchoem, 24/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    thật ra... e vẫn yêu anh...yêu mù quáng, nhưng e phải buông tay a mất rồi, vì ai thế...?
    lỗi do a muốn đi bước nữa hay tại e suy nghĩ quá giản đơn???
    chỉ biết rằng e còn yêu a... nhưng e đã chọn kon đường khác, dù có người bước đi cùng e, nhưng e đã lợi dụng sự chân tình của ng ta để quên a....[cách xa]
  2. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Chính những người phụ nữ tham lam và thực dụng đã làm tôi siêu lòng. Yêu những người giàu tham vọng như vậy :)
  3. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    tham lam và thực dụng như thế ko đồng nghĩa với việc làm người ta phải đau khổ, hay hy vọng để rồi tuyệt vọng đâu a. nó là thử thách...
  4. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ở bên con người như vậy khiến mình cảm thấy luôn phải phấn đấu để xứng đáng với họ. Đôi khi cảm thấy áp lực và mệt mỏi, nhưng cuối cùng vẫn thích cái cảm giác đấy, thấy cần, ko thể thiếu được. Đến lúc ko còn người ấy nữa, vẫn cứ phấn đấu vì đã trót lây cái tham vọng rồi.Còn phải cho họ thấy mình làm được những gì, để ko phải cúi đầu khi gặp nhau nữa.
  5. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    đấy là điều mà ai cũng muốn, và...e cũng thế (nhưng chưa có cơ hội mà thôi!)
  6. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Phải hơn người. Bằng mọi giá phải hơn người :D
  7. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
  8. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em phải giả lại đất cho chủ topic thôi
  9. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ngày ấy, anh lại đi tán tỉnh các em khác? Tại sao khi chia tay anh mới nhận ra Em quý trọng biết nhường nào?
    Chính Em cũng muốn ở bên anh, nhưng không phải để đau đớn nhìn anh yêu Em và đi tán tỉnh người khác.
    Tại sao sống chưa đủ phức tạp ư, cứ phải gây sóng gió hả anh?
    Em đang ở một nơi, mà hình ảnh anh tràn ngập mọi con đường, mọi ngõ ngách. Ở nơi ấy, trái tim Em vẫn đang bị tổn thương vì những gì anh đã gây ra, và Em vẫn lặng lẽ đau một mình, dù mong ước được về bên anh vẫn hiện hữu.
    Anh à, sao sống lại khó khăn đến thế?
  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bác Hồn ơi e thề tim e giờ nó đnag tạm chia thành 3 ngăn...1 ngăn gửi trong miền Nam yêu thương 2 ngăn kòn lại chấn giữ 1 đầu HN...hị hị chả hiểu sao h ko thể tập chung nghĩ đến 1 ng đc bác ạ...em là e nhớ hết yêu hết...ko biết có cô nào giống trong phim dã sử TQ ko nhỉ...chia sẻ và chia sẻ...

Chia sẻ trang này