1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vanessa Mae - một phong cách Red Hot

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi lamthanh_hn, 13/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Vanessa Mae - một phong cách Red Hot

    Tớ vừa tậu đưọc CD Best of Vanessa Mae - tuyệt vời! Đầy đủ những bài đỉnh nhất: Red hot, Can Can, Classical Gas, Destiny...
    Cô gái này chơi một nhạc cụ cổ điển với phong cách hết nối giữa Pop, techno, reggae, funk, new age và sự kết hợp đó đã làm ngây ngất hàng triệu người trên thế giới (có tớ nữa ) Ui nhưng mà sao tớ chưa quen được ai hâm mộ VM cả. Một số ban nhóm sau này đi theo phong cách đó, như Bond chẳng hạn, còn khuya mới đạt được những thành tựu như VM.
  2. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    VANESSA MAE - FACT FILE
    Full name: Vanessa Mae Vanakorn Nocholson
    Quốc tịch: Anh
    Gia đình: mẹ người Trung Quốc, bố người Thái, bố nuôi người Anh
    Nơi sinh: Singapore, chuyển đến London năm 4 tuổi
    Sinh nhật: 27 October 1978 (196 năm sau ngày sinh Paganini) cầm tinh con Ngựa
    Nhạc cụ: cây violin J.B. Guadagnini SX năm 1761 (Ý) và cây violin điện Zeta Jazz (Mỹ)
    CÁC SỰ KIỆN ÂM NHẠC
    1982 Bài học nhạc đầu tiên: năm 3 tuổi, piano
    1984 Bài học violin đầu tiên: năm 5 tuổi
    1989 Buổi hoà nhạc đầu tiên với dàn nhạc: năm 10 tuổi với dàn nhạc Philharmonia
    1990 Album đầu tiên: "Violin"
    1991 Tour diễn quốc tế đầu tiên: năm 12 tuổi với London Mozart Players kỷ niêm 200 năm ngày sinh Mozart
    1995 Album Pop đầu tiên: "Violin Player"
  3. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    rất hân hạnh được làm quen quý bạn
    chữ ký không hợp lệ lần thứ 1001, sao mà lì quá vậy FloraAtDawn?
  4. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    He he he...Vanessa Mae chỉ lên được 1 thời rồi chìm hẳn....he he he...khó có thể như Bond được......

    Tại sao mỗi lần tung cánh, đại bàng không quay trở lại nơi nó vừa xuất phát?

  5. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Xin chào FloraAtDawn, tớ cũng hân hạnh được làm quen với cậu, Cậu cũng thích VM à?
    Còn Gemmenoire - một cái tên rất quen thuộc - Huyền à (?) Bond chưa đạt đuợc những thành công lớn như VM đâu cô bé ạ, còn phải phấn đấu rất nhiều đấy. VM còn có hẳn album cổ điển xuất sắc đấy nhé.
  6. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    khì, hình như tôi kết Vm lâu rồi, lúc đó VTV có hẳn một chương trình giới thiệu về cô nàng, hiện tượng nóng bỏng gợi cảm , sau đó tôi có đi tìm đĩa trong Sg nhưng chỉ được một cái, thêm mấy bản nghe từ Tivi và đi gom góp mấy tiệm thu nhạc cũng quá ít, chưa đủ, chưa đã thèm, buồn thật, hôm nay được tìm hiểu thêm thì còn gì bằng
    tui chỉ có cái này :
    [​IMG]
    Công nhận Red hot đúng là quả bom nặng ký, nhưng tôi thích Classical gas và Theme from `Caravans' nhất, đĩa tổng hợp của bạn có Theme... không vậy, trong bản này mình sẽ gặp một chuỗi âm thanh nghe ma quái và rất ấn tượng, giữa bài thì phải
    hẹn khi khác nhé
    chữ ký không hợp lệ lần thứ 1001, sao mà lì quá vậy FloraAtDawn?
  7. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Xin chào,
    Tất nhiên đã gọi là The Best thì ko thể bỏ qua bài đó rùi Nhưng tớ thích nhất là Red Hot - chắc là do ảnh hưởng của cái video clip ấn tượng. Tiếc là cậu ko có ở HN, nếu ko tớ có thể tặng cho cậu một đĩa rồi. Mà này, cậu ở Nha Trang à? Tớ đã từng ở đó hồi còn bé xíu, chỉ một năm thôi, đi theo bố vào đó mà. Hồi đó tớ ở gần biển lắm nhé, chiều nào cũng ra biển chơi. Gần chỗ tớ ở có một cái nhà thờ đẹp lắm, cũng ngay sát biển thôi, ở đó người ta hay chơi đại phong cầm hay lắm. Từ đó tới giờ tớ chưa có dịp trở lại, ko hiểu những thứ ngày xưa đó có còn nguyên vẹn.
  8. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại không nghĩ thế, ở cách chơi nhạc của Bond có cái gì đó quá thuơng mại.VM tuyệt hơn nhiều.
    Tớ có 1 VCD live show " Red Hot" của VM, nhưng cái này khá phổ biến chắc ai cũng có.
    alternative can be zombie!
    I used to be a little girl
    So old in my shoes
  9. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    có chuyện này khá vui: lúc nghe I feel love, tôi cứ tưởng là gã chủ tiệm thu nhầm, tức quá chạy lên kiện, thì mới té ngửa là ... Vanessa Mae thật, chẳng hiểu nổi!
    bạn thấy không, một cô gái nhỏ lại có thay đổi rất lớn, huống chi là cả thành phố Nha Trang trong kí ức ...
    nhắc tới Video Clip bản Red hot mới nhớ, bài này quay công phu thật, Vm thoắt ẩn thoắt hiện và vĩ cầm cứ xuyên từ tai này sang tai kia, có thể tóm gọn cảm giác khi xem bằng hai chữ: lùng bùng ( nghĩa là loạn lên vì sướng)
    trong bộ sậu lủ khủ tháp tùng Vm, tôi để ý có anh chàng guitar khá phong cách ( hm ), nếu xét phương diện âm thanh thì chính anh này góp phần lớn vào thành công của những bản có phong cách Pop - Rock trẻ trung của Vm
    chẹp, khịt, nghe tin có người tặng đĩa khoái quá, tiếc là ... vô vọng, phen này phải quyết tâm lùng thêm Vm vậy, lạc hậu còn hơn là nghèo miết hehe
    chữ ký không hợp lệ lần thứ 1001, sao mà lì quá vậy FloraAtDawn?

Chia sẻ trang này