1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÀNG ANH VÀ ĐẠO ĐỨC HỌC

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi dadt4k7, 24/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiachau

    nguoiachau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Vàng Anh- cô bé mà người ta gọi là " thần tượng của giới trẻ" ...
    ----------------------
    Giới trẻ Việt Nam hiện nay coi những người như vậy là thần tượng ư ?
    Ca sĩ LT,ĐT,UHP...họ cho đó là thần tượng
    Nhạc sĩ HHA,...họ cho là thần tượng
    Diễn viên này nọ họ cho là thần tượng.
    Thật là lố bịch cho giới trẻ VN .Bản thân tôi còn rất trẻ nhưng tôi không bao giờ gọi đó là "thần tượng " cả .Dễ hiểu bởi vì họ quá kém về nhiều mặt (Ý tôi là thần tượng).Hãy xem cách họ sống ,trả lời báo chí ,học thức ...
    Vàng Anh là ai mà gọi là thần tượng.Tại vì cái VTV3 độc quyền nên nhiều người xuất hiện nhiều nên gọi là "người nổi tiếng" nhưng tôi chỉ gội là "người hay xuất hiện"
    Giống như mấy ông bà bên Gặp nhau cuối tuần chẳng hạn...
    Hãy nhìn nhận lại Britney,Thư Kì,...Họ có khác không ,họ thực sự tài năng tầm cỡ đáng được ngưỡng mộ.Paris Hillton là người thừa kế nổi tiếng và cô ta cũng tài năng nữa.
    ---------------------------------------
    Vấn đề ở đây là gì : Người nổi tiếng không phải vì tài năng mà vì xuất hiện nhiều .
    Độc giả coi những người xuất hiện nhiều là nổi tiếng hay phần lớn người trẻ nhận thức sai về một "người có khả năng thực sự".
    Bản thân việc làm đó không sai trái bởi vì cô ta có quyền ******** và quay phim.Thậm chí có quyền post lên nữa nhưng cô ta có công bố nó đâu.
    Nổi tiếng bởi nhân vật nam là con trai của ông VHK ...
    Nhiều chuyện liên quan nữa chẳng hạn như sự nối tiếp của các phóng sự về cuộc sống thác loạn của thanh thiếu niên hiện nay.
    Ầm ĩ bởi đài truyền hình là của riêng của một cái gì đó >Muốn làm gì thì làm mặc kệ 86 triệu dân VN mỏi cổ ngồi xem
    Tôi thấy thật nhiều sự buồn cười.
  2. nguoichaua

    nguoichaua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhớ lại Sharon Stones và Clinton...
    một người là một nghệ sĩ tài năng nổi tiếng (bản năng gốc,...)
    người kia là tổng thống đem lại sự thịnh vượng cho nước Mĩ sau thời kì khó khăn (thặng dư ngân sách cao ,giải quyết công ăn việc làm cho người lao động,...)
    ...
    Họ sống và làm việc trong môi trường khắc nghiệt nơi mà chủ nghĩa vật chất ngự trị ...
    Còn Vàng anh của chúng ta là ai?
    Khán giả của chúng ta là ai ?
    Thứ khán giả chỉ biết nhận mà không bao giờ biết cho ai cái gì cả."Giá trị châu Âu" được nhắc đến và mặt trái của nó bị phê phán.Người ta đòi hỏi rằng :Chỉ tiếp nhận cái tốt ,loại trừ cái xấu.
    Tôi cho thật tham lam -người VN tham lam -cuối cùng chẳng được cái gì có cá tính riêng hết.Người ta luôn miệng phê phán nhưng chẳng làm gì hết
    Giống như chê bai người ta vứt rác ra đường nhưng mình cũng vứt xả láng.
    Chuẩn mực đạo đức được nhắc đến ở đây nhưng sự thực giới trẻ Vn đang tìm đến cái gì đó mới hơn trong cuộc sống.Phá bỏ những mực thước khuôn sáo nhiều lúc cứng nhắc và giáo điều.
  3. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói "Giữ sách quý trong nhà khó làm tiểu nhân" Nhưng thực tế giá trị giữa Kẻ Tiểu Nhân và Bậc Anh Hùng nó nằm giữa cái khoảng cách mong manh đó chính là của giá trị đạo đức .
    Tôi thiết nghĩ thế này , cuộc sống con người để tồn tại phải cần thở , cần ăn , cần uống , cần xã hội để sinh tồn để phát triển . Nên đạo đức cho dù thời đại có thay đổi như thế nào nó vẫn còn đó mãi mãi vẫn còn đó như chúng ta cần ăn cần uống cần thở vậy .
    Tôi lại nhớ về mấy câu ca dao quen thuộc của dân tộc Việt Nam ta
    Giấy rách phải giữ lấy lề
    Hay :
    Đói cho sạch , rách cho thơm

    Những hình ảnh ẩn dụ rất hay đó phải chăng ẩn sau nó chính là đạo đức
    @@ Bạn Nguoi...bạn có phải là Nguoidonga và Nguoilachau không nhỉ
  4. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Tớ trẻ người non dạ chẳng biết viết rì để thuận lòng các bác. Em cũng chỉ xin có vài câu nói chủ quan của riêng em thôi.
    Mình cũng đâu có hòan hảo, mình vẫn mắc lỗi lầm, thế tại sao người khác lại không thể nhỉ ?. Tại sao lại lên án họ, chê bai hay rì đại loại thế. Mình đã tốt đâu mà có quyền đứng ở trên xét xử hành vi của họ. Mà khi đã '''' Tốt'''' rùi thì họ lại chẳng làm việc đó. Hãy học cách tin tưởng và tha thứ. Tha thứ mãi mãi
  5. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Một lời phê phán cũng là một lời tự nhắc nhủ mình.
  6. ktsnguyenngoctung

    ktsnguyenngoctung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đang bàn về vấn đề đạo đức học Vậy có ai cho tớ biết chút ít về cái XH gọi là vô đạo đc nhắc đến ở trên ko nhỉ
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Dù sao củng cám ơn vàng anh, hành vi ******** thì đến tuổi củng có, vàng anh lại quay phim cho mọi người xem, vầng anh cho mọi người những cái thầm kính nhất của mình,
  8. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Em có biết bao người thương em
    Mà ai biết; đã có bao thằng qua em
    Miệng em luôn thơ ngây không biết tình yêu
    Bận ...study nên em đau rã rời
    Anh đã biết một thằng em yêu
    Vì thằng đó, gốc nó chắc là hơn anh
    Nhìn em yêu tuy ôm anh nhưng nghĩ ai kia
    Để giờ đây em nỡ cho anh ..ra rìa
    Kìa nơi sâu kín cho anh ; em đã bao ngày thầm lặng
    Nhìn em sung sướng anh đây biết nói chi đây
    Những ái ân vẫn còn mới đây
    Tình chúng ta sao chợt vút bay
    Vì thân anh đây vì yêu em nên đau rã rời
    Thật ra em đã xem anh cũng giống như bao thằng boy
    Mà anh cứ ngỡ em yêu anh bấy lâu nay
    Một thước phim đôi mình có nhau
    Cầm lấy phone em chụp chỗ sâu
    Vàng anh ơi tiễn em lên đường....
    Vàng Anh tuy vi phạm đạo đức nhưng khai sáng được cho mọi người lên nhiều
  9. MrLeon

    MrLeon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của bác ngộ quá! Hay! Hay!
    Nhưng bác có thể giải thích cho em vì sao mà Vàng Anh lại vi phạm đạo đức được không? Em không có ý chọc ngoáy gì đâu mà em muốn thực sự bàn luận về vấn đề này.
    Càng ngày em lại càng thấy rằng, các khái niệm càng trở nên tương đối. Đạo đức tưởng chừng phải là 1 khái niệm tuyệt đối nhưng bây giờ, em thấy đó là 1 trong những khái niệm tương đối nhất!
    Đọc Đạo Đức Kinh, ta đọc, ta nhớ, nhưng ta có thực sự hiểu nó không?
    Em không dám bàn luận về phẩm chất thực sự của Hoàng Thùy Linh, cô ta tốt xấu như thế nào thì em chịu. Nhưng em thấy, dựa vào những hành động như: "********, sau đó quay phim" của cô ta rồi phán xét rằng cô ta đã vi phạm đạo đức là không đúng!
    Hoàng Thùy Linh đã hơn 18 tuổi rồi, cô ta hoàn toàn có quyền làm chủ cơ thể của mình, cô ta ******** với 1 thằng hay 100 thằng cũng được nếu như cả 2 bên đều tự nguyện.
    Việc quay phim cũng tương tự vậy. Chúng ta tay trong tay, chụp hình cùng người yêu để giữ làm kỷ niệm, còn Hoàng Thùy Linh thì quay phim chuyện chăn gối của mình để làm kỷ niệm, thực ra nó có khác nhau nhiều lắm không?
    Vấn đề này là vấn đề thuộc về quyền con người! Vấn đề đạo đức chiếm bao nhiêu % trong này?
  10. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Đọc hết sách đạo đức từ lớp 1->5 rồi giáo dục công dân từ lớp 6->12 rồi triết Mác-Lê, chủ nghĩa xã hội... không thấy nói gì về vấn đề này nhở.

Chia sẻ trang này