1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vang bóng 1 thời ( Topic giới thiệu những huyền thoại của bóng đá Brasil )

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi luiz_nazirodelima, 18/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Vang bóng 1 thời ( Topic giới thiệu những huyền thoại của bóng đá Brasil )

    Khi nhắc đến Selecao,những người hâm mộ túc cầu ngay lập tức nghĩ đến những khoản khắc tuyệt diệu trong bóng đá,những khoảnh khắc mà bóng đá không chỉ là ...đá bóng mà còn là 1 môn nghệ thuật.
    Nói đến đội tuyển Brasil tức là nói đến những giây phút nổ tung cầu trường,những thời điểm vỡ oà của hàng triệu con tim khi chứng kiến sư thăng hoa của bóng đá đẹp....
    Vâng,đúng như vậy ,nếu bạn muốn hỏi thế nào là bóng đá đẹp? Câu trả lời rất đơn giản :Hãy nhìn đội tuyển Brasil thi đấu,bạn sẽ tự rút ra được câu trả lời của mình.
    *****​
    Không phải 1 sớm 1 chiều mà Selecao được cả thế giới công nhận .Không phải chỉ với Ronaldo,Rivaldo ở hiện tại ,với Pele được phong "vua"mà Brasil tạo nên 1 định nghĩa về Futebol bailado.Đó còn là những Arthur ,Ademiir,Garrincha,Nilton Santos của quá khứ,những Taffarel,Romario ....đang bước những bước cuối của 1 sự nghiệp lớn.
    Sẽ là thiếu sót nếu chúng ta không nhắc đến họ - những người đã cống hiến không nhỏ cho đội bóng Vàng Xanh,cho bóng đá thế giới.Họ chính là những người đã góp phần biến Selecao trở thành 1 định nghĩa : định nghĩa bóng đá đẹp

    chủ đề này sẽ được luiz cũng như những người yêu mến đội bóng vàng xanh hoàn thiện dần.Những điều luiz viết hoàn toàn dựa vào tư liệu của mình,khó có thể tránh khỏi sai sót.Mong được mọi người giúp đỡ.
    --------------------------------------​

    Gắn liền với những cá nhân xuất sắc là những bước đi đầy khó khăn nhưng cũng không kém phần vinh quang của đội tuyển BrasilCác bạn có thể tìm hiểu thêm và đóng góp những tư liệu quí giá về lịch sử bóng đá Brasil tại Topic Lịch sử bóng đá Brasil.
    Hãy click vào ảnh phía dưới nếubạn muốn đến topic đó 1 cách nhanh nhất !

    [​IMG]Click to this picture






    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 18/01/2003

    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 18/01/2003
  2. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Arthur Friedenreich
    Sinh năm 1892.
    Các CLB: Germania,Ipiranga,Americao,Paulistano,Sao Paulo,Flamengo.
    Vị trí :Trung phong.
    Friedenreich là cầu thủ lớn đầu tiên của bóng đá Brasil và cũng là người đầu tiên được chính thức công nhận ghi hơn 1000 bàn thắng.Theo tính toán gần đúng,trong sự nghiệp của mình số bàn thắng ông ghi được là 1329 bàn thắng.
    Vai trò của Friedenreich đối với bóng đá Brasil được đánh giá rất cao.Khi bóng đá du nhập vào Nam Mĩ,các giải thi đấu được tổ chức chỉ dành cho người da trắng nhưng mọi sự đã khác đi khi Friedenreich xuất hiện.Nhờ có bố là người gốc Đức ,Friedenreich đã được phép chơi cho câu lạc bộ Germania ,nhờ tài năng kiệt xuất của mình,ông đã khiến cho các ông chủ CLB ở Brasil phải có cái nhìn khác về khả năng cua người da màu.Ông chính là người đầu tiên và có vai trò to lớn trong việc phá bỏ rào chắn phân biệt chủng tộc trong bóng đá Brasil những ngày đầu non trẻ.
    Với biệt danh Tiger ,Friedenreich bắt đầu chơi bóng đá đỉnh cao năm 17 tuổi và ông đã chơi không nghỉ cho đến khi giải nghệ vào năm 1935 ở tuổi 43.Cho đến nay ông vẫn là người giữ kỉ lục trường thọ ở môi trường bóng đá đỉnh cao của đất nước Brasil.
    Từ năm 1914 đến năm 1930,ông chơi 17 trận cho ĐT Brasil và ghi được 8 bàn thắng.
    Tuy thế trong lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Brasil tham gia trận đấu giao hữu với CLB Exeter của Anh vào ngày 21/7/1914 [Brasil thắng 2_0] Friedenreich không ghi được bàn thắng nào,thậm chí,trong 1 pha tranh bóng với hậu vệ đối phương ông còn bị mất .... 2 chiếc răng.
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 11/05/2003
  3. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Leonidas da Silva
    Sinh ngày :11/11/1910.
    Các CLB :Havanesa,Barroso,Sul Americano,Sirio Libanes,Bomsucesso,Nacional[Uruguay],Vascoda Gama,Botafogo,Flamengo,Sao Paolo.
    Vị trí :Trung phong.
    Leonidas chỉ chơi cho đội tuyển quốc gia Brasil có 13 trận nhưng đó là vào những năm 30 của thế kỉ trước,một thời gian quá dài so với những lịch thi đấu quốc tế đầy ắp hiện nay.Ông là người đã đi vào lịch sử của bóng đá thế giới với tư cách là người sáng tạo ra kĩ thuật bicycle-kick hay còn được gọi là ngả bàn đèn.Ngay trong trận đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia gặp Uruguay năm 1932 ông đã ghi 2 bàn thắng nhờ kĩ thuật tuyệt luân này và chính thức khai sinh ra 1 kiểu làm bàn vô tiền khoáng hậu.Với kĩ thuật siêu việt của mình,các cổ động viên đã gọi ông với cái tên :Rubber Man[người cao su] ,theo họ chỉ có cách gọi này mới thể hiện được hết những phẩm chất ưu việt mà ông có.
    Ngay khi chứng kiến trận đấu giữa Brasil và Uruguay ,câu lạc bộ Nacional ,CLB số 1 của Urugual đã kí ngay hợp đồng với ông.
    Sau đó,Leodinas trở về Brasil thi đấu cho Vasco da Gama.Năm 1938 ông trở thành vua phá lưới World Cup đầu tiên của Brasil với 8 bàn thắng ,đồng thời ông cũng là cầu thủ đầu tiên của thế giới ghi được 4 bàn trong 1 trận đấu [Brasil _ Balan 6_5].
    Hành trình của Leonidas và Brasil năm đó bị phá hỏng bởi 1 nguyên nhân hết sức nực cười.Trong trận bán kết với đội tuyển Italia ,do quá tự tin,HlV lúc bấy giờ là Ademar Pimenta đã cho ông ...nghỉ dưỡng sức để chờ đá trận chung kết.Do lúc bấy giờ chưa có luật thay người nên Brasil đành tức tưởi chịu thua với tỉ số 2_1.
    Tuy dành được huy chương đồng năm đó nhưng chính điều này lại khiến những cổ động viên của Brasil cảm thấy ....đau vì trong trận đấu đó HLV đã "không cho" Leonidas ...nghỉ dưỡng sức nữa.Leonidas đã trở lại và ghi 2 bàn trong chiến thắng 4_2 trước Thuỵ Điển.
    [không hiểu sao lại có những HLV ngớ ngẩn như lão Ademar Pimenta này nhỉ?Nhưng cũng không nên phàn nàn nhiều vì đây đã là 1 phần của lịch sử và Brasil của chung ta vẫn đang là số 1 thế giới]
    Leonidas kết thúc sự nghiệp vào năm 1950 và trở thành BLV của 1 đài tiếng nói tại Sao Paulo
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 11/05/2003
  4. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Ademir Marques de Menezes
    Ngày sinh: 8/11/1922.
    Các CLB: FC Recife,Vasco da Gama,Fluminense,Vasco da Gama.
    [​IMG]
    Vị trí:Tiền đạo trái,sau thành trung phong.
    Các nhà lịch sử về bóng đá Brasil tuyên bố rằng chính các HLV của Brasil mới là những người đầu tiên sáng tạo ra chiến thuật 4_2_4.Nguyên nhân được lí giải rất đơn giản: Các HLV quốc nội Brasil thường phải đối mặt với Ademir.Tài năng phi thường của ông họ buộc phải thay đổi đội hình WM quen thuộc khi bố trí thêm 1 hậu vệ vào giữa .
    Vị trí của Adermir trong lịch sử bóng đá đã được khẳng định khi ông là vua phá lưới của giải vô địch bóng đá thế giới 1950.Tại giả này,Ademir chơi như 1 trung phong trong bộ 3 tiền đạo của Brasil gồm :ông,Zizinho và Jair da Rosa.Với 9 bàn thắng tại giải này ông là cầu thủ Brasil ghi được nhiều bàn thắng nhất tại 1 vòng chung kết World Cup.Tuy nhiên World Cup 1950 lại là 1 vòng chung kết gây thất vọng với những người hâm mộ Brasil khi họ mất chức vô địch vào tay Uruguay trong 1 trận đấu chỉ cần hoà là vô địch[thi đấu vòng tròn].Còn đáng buồn hơn nữa khi kết thúc trận cầu Brasil _Uruguay,trận đấu cuối của World Cup 1950 đã có 1 vài cổ động viên của Brasil nhẩy từ khán đài sân Maracana xuống đất do quá thất vọng.Sự rực sáng của Ademir lại gắn liền với thời điểm buồn bã của Selecao.
    Trong sự nghiệp cầu thủ bóng đá ông ghi được 32 bàn trong số 37 trận đấu cho đội tuyển Brasil.Ông còn 6 lần vô địch bang Rio,5 lần với Vasco da Gama và 1 lần với Fluminense.
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 11/05/2003
  5. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi anh Risky có nhắc đến vị trí thủ môn,vậy em cũng xin viết về 1 tài năng xuất chúng của Brasil tại vị trí này nhưng lại không được nhiều người biết đến.
    Gilmar dos Santos Neves
    Sinh ngày:22/8/1930.
    Các CLB: Jabaquara,Corinthians,Santos.
    Vị trí:Thủ môn.
    Ngược trở về trước những năm 90,các thủ môn của Brasil và Scotland thường là chủ đề đàm tiếu của thiên hạ,nhưng có 1 người không nằm trong thông lệ đó,đó chính là thủ môn Gilmar,"bàn tay nhựa" của Brasil vô địch thế giới 1958 và 1962.
    Sinh ra và lớn lên ở đất cảng Santos,nơi ông lần đầu tiên chơi bóng cho CLB hạng xoàng Jabaquara,Gilmar được Corinthians kí hợp đồng vào năm 1951 và sau vài tháng thi đấu ông đã cùng CLB đoạt chức vô địch bang.Mùa bóng tiếp theo ông cùng Corinthians bảo vệ thành công chức vô địch này.1 năm sau ông lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia tại Copa 1953 tổ chức tại Peru.Năm 1964 ông đoạt thêm 1 chức vô địch bang Paulista và cứu 2 quả penalty trong trận Brasil_Anh trên sân Wembley[dù vậy Brasil vẫn thua 4_2]
    World Cup 1958 đánh dấu sự toả sáng của 1 thế hệ như Vava,Didi,Nilton Santos,sự xuất hiện rực rỡ của Pele,Garrincha nhưng những điều lớn lao đó không thể che khuất được tài năng của Gilmar.Trong 5 trận đấu trước chung kết ông chỉ để lọt lưới duy nhất 1 bàn .Và trong trận chung kết ,Brasil thắng Thuỵ Điển 5_2.
    Sau World Cup Gilmar đột ngột xuống phong độ và có ý định giải nghệ,ông chuyển về chơi cho Santos với giá khiêm tốn 1000 bảng.
    Và may mắn cho sự nghiệp của ông lẫn cho đội tuyển Brasil,tại đây ông đột ngột lấy lại phong độ.
    Với Pele ghi bàn như gà đẻ trứng ở hàng tiền đạo,Gilmar thành đồng vách sắt ở hàng thủ,Santos đã làm 1 lèo 6 chức vô địch cúp Brasil , gần 10 chức vô địch bang SaoPaolo,2 cúp Libertadores và 2 cúp liên lục địa trong đó có 1 trận đấu với Real của Stephano và Puskas.
    Đỉnh cao vinh quang của Gilmar bắt đầu vào năm 1961 khi ông cùng Santos dành cúp Libertadores.Năm 1962 Gilmar đoạt cú ăn 5 khi đoạt chức vô địch bang Sao Paolo,bảo vệ thành công chức vô địch Brasil,cúp thế giới cùng cúp Libertadores,lần đầu đoạt cúp liên lục địa cấp CLB.Ông còn tiếp tục được nâng cao cúp liên lục địa 1 lần nữa vào 1 năm sau đó
    .Năm 66,ông lần thứ tư dự World Cup nhưng tiếc là lần này Selecao đã không chinh phục được thế giới.
    Gilmar kỷ niệm trận đấu thứ 100 trong sắc áo đội tuyển quốc gia trong trận Brasil thắng Anh 2_1 năm 1969.
    Với 1 sự nghiệp lẫy lừng,1 tài năng phi thường,Gilmar là thủ môn vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Brasil.
    Thậm chí,nếu xét trên phương diện thế giới cũng khó có ai sánh nổi những kì tích của Gilmar.4 lần dự World Cup,2 lần vô địch,hơn 10 chức vô địch lớn nhỏ trong nước,2 cúp Libertadores ,2 cúp liên lục địa ,100 trận khoác áo đội tuyển quốc gia.......Những Dino Zoff hay Yasin cũng phải nhìn Gimar với sự kính nể.......
    1 trong những nguyên nhân khiến Gilmar không được nhiều người biết đến là do quanh ông có quá nhiều cá nhân xuất sắc ,không thể có 1 thủ môn nào được coi là cầu thủ số 1 tại nơi có quá nhiều nghệ sĩ xiếc như Brasil.
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 02:18 ngày 14/05/2003
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 02:24 ngày 14/05/2003
  6. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Nhờ sự giúp đỡ của Miss [hay Mrs?] doanchithuy,luiz đã có được bài viết về 2 danh thủ Brasil,họ tuy không phải là những người chiến thắng nhưng họ đã góp công lớn trong việc duy trì 1 cái nhìn xác thực về vẻ đẹp của Selecao trong mắt những người hâm mộ bóng đá.Họ đã khẳng định 1 chân lí : Selecao có thể không chiến thắng nhưng vẫn luôn là đội chơi đẹp nhất !
    Đó là Socrates Zico
    Socrates - Đấu tranh cho dân chủ
    Socrates (Sampaio de Souza Vieira de Oliveira)
    * Ngày sinh: 09-02-1954 tại Belém do Para
    * Vị trí: Tiền vệ
    - Đội tuyển quốc gia: 58 lần được tuyển từ năm 1979 đến 1986.
    - Câu lạc bộ: Ribeirao Preto: Corinthians (1978-1984), vô địch Brazin năm 1981; Fiorentina (1984-1985); Flamengo (1985-1987).
    - Cầu thủ xuất sắc nhất Nam Mỹ năm 1983
    Bất kỳ một thời đại nào cũng luôn xuất hiện những cầu thủ chẳng giống ai. Nhưng không một ai khác biệt đến mức đợi khi tốt nghiệp nghành y rồi mới bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp, vào lúc 24 tuổi...
    Khác biệt đến mức anh luôn đặt sự cần thiết tìm được niềm vui cho bản thân, và nhất là làm vui lòng các khán giả, cao hơn cả việc thắng bại trên sân cỏ. Khác biệt đến mức anh đã từ chối một sự đăng quang ở châu Âu khi chỉ trải qua một thời gian ngắn ngủi ở Fiorentina (ý) rồi lập tức quay trở lại quê hương bởi vì anh nhận thấy những giá trị mà Calcio thể hiện - những sự được thua quá lớn lao - không phù hợp với tinh thần đạo đức của anh.
    Khác biệt đến mức trong một nước Braxin còn chịu cảnh thống trị của chính phủ quân sự mà anh vẫn sẵn sàng chấp nhận hiểm nguy khi lớn tiếng khẳng định niềm tin của mình vào tính dân chủ (lúc đó ở Brazin người ta hay nói đến "nền dân chủ của Corinthians") và công khai bày tỏ lập trường chống lại chế độ độc tài. Không có đến hai cầu thủ có thể nói và làm như thế. Chỉ có chàng cầu thủ với các tên dịu dàng của một nhà hiền triết - Socrates - con của một gia đình trung lưu ở miền Bắc Brazin, chơi bóng đá với tính cách nghiệp dư trong một CLB khiêm tốn của khu vục vì muốn hoàn thành việc học tập với bằng bác sĩ nhi khoa (tốt nghiệp năm 1979) trước khi đáp ứng cho những yêu cầu cấp thiết của các CLB lớn nhất Braxin. Bởi vì con người khổng lồ này (cao 1,92m), với đôi chân dài và thái độ bất cần đời trên sân cỏ, cũng là một viên đá quý thuần chất. Anh biết làm tất cả mọi chuyên: Những ý tưởng về lối chơi, dẫn dắt trận đấu và ngay cả việc ghi bàn. Trong 5 năm thi đấu cho Corinthians (ghi 168 bàn qua 302 trận đấu), vốn là CLB lớn nhất của bang Sao Paulo, Socrates đã đưa đội bóng này lên tới đỉnh cao của khu vực Nam Mỹ. Không chỉ xây dụng hệ thống "quyền lực của cầu thủ mà Socrates còn đề ra việc lựa chọn HLV qua một cuộc bỏ phiếu . "Tôi cũng có trách nhiệm ấy đối với tất cả những nguời xem tôi là thần tượng. Trách nhiệm chỉ cho họ thấy con đường dân chủ". Và một ý tưởng hạnh phúc nào đó, ý tưởng làm kim chỉ nam cho tất cả những hành động của anh, trên sân cỏ cũng như ngoài đời. Nhưng chính dưới màu áo của đội tuyển Braxin mà Soates đã để lại những dấu ấn rực rỡ nhất. Anh được tuyển lần đầu tiên vào ngày 23-8-1979 trong trận giao hữu với Achentina mà anh ghi được hai bàn thắng.
    Ngay từ năm 1980, Tele Santana đã chỉ định Socrates mang chiếc băng đội trưởng của Selecao. Không phải là một sự lựa chọn mà là một điều hiển nhiên. Cúp Thế giới 1982 tại Tây Ban Nha, Braxin, đội tuyển thi đấu sáng chói nhất tại giải này, lại bị ý loại ngay ở vòng hai. Chính vì thế, trận đấu với Liên Xô được xem là một mẫu mực cho sự tuyệt vời thuần khiết. Các cầu thủ Xô Viết mở tỷ số ở hiệp một, nhưng cuối cùng đành phải chịu thua sau một cú sút tuyệt vời của Soates, trước khi Eder ấn định tỷ số chung cuộc 2-1 cho Braxin vào gần cuối trận đấu.

    Màu sắc chiến thắng đã có, nhưng cuộc đột phá tuyệt với đã bị chựng lại vào một buổi chơi buồn thảm trên sân Sarri của Barcelona, với cuộc phục sinh của Paolo Rossi, thiên thần của nước ý.
    ý cũng là nơi Socrates chấp nhận đến thi đấu vào mùa hè năm 1984. Nhưng khi vừa đặt chân đến nước ý, Socrates - con người kỳ lạ vốn thường cho rằng bóng đá trước hết những áp lực kinh hoàng đè nặng lên mình - nhận ra rằng thế giới này không phải là của anh. Thế là anh nhanh chóng trở lại Braxin để rồi kết thúc sự nghiệp tại CLB Flamengo, sau một Cúp Thế giới mà Brazin thất bại trước đội tuyển Pháp ở vòng tứ kết trong một trận đấu được xem là tuyệt vời nhất của thế kỷ này. Bị chấn thương, và một phần nào đó lo lắng cho cuộc sống riêng của mình - một bác sĩ nhi khoa vô danh -, anh đột ngột giã từ bóng đá vào tháng 4-1987. Một thiên thần đã xếp lại đôi cánh nhỏ. Một sự xuất hiện và một giấc mơ...
    [​IMG]
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 11/05/2003
  7. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Zico - Viên ngọc trắng Braxin
    Zico (Antunès Coimbra, Arthur)
    Ngày Sinh: 03-03-1953 tại Flamengo
    Vị trí : Tiền đạo ,tiền vệ công.
    - Đội tuyển quốc gia : 89 lần được tuyển từ năm 1976 đến 1989, ghi 66 bàn thắng; hạng 3 Cúp Thế giới 1978.
    - Câu lạc bộ : Flamengo (1967-1983), đoạt Cúp Libertadores năm 1980, đoạt Cúp Liên lục địa năm 1981, vô địch Braxin năm 1980, 1981 và 1983, vô địch bang Rio năm 1974, 1978, 1979, 1981 và 1983 ; Udinese (1983-1985); Flamengo (1985-1989), vô địch Braxin năm 1987, vô địch bang Rio năm 1986.
    - Cầu thủ xuất sắc nhất Nam Mỹ năm 1977, 1981 và 1982
    Zico không phải là "Pelé trắng", biệt danh mà những người Braxin quá sâu nặng với những kỷ niệm về Nhà Vua của mình đã tặng cho anh với hy vọng anh là người hiện thực hoá những giấc mơ của họ. Zico không bao giờ là Pelé. Nhưng anh là một cầu thủ tuyệt vời.
    Một hôm, Zico tâm sự với một nhà báo rằng: "Sự so sánh thường xuyên ấy khiến tôi không thể chịu đựng được". Lời tâm sự này được ghi nhận vào mùa xuân năm 1982, thời điểm đẹp nhất trong sự nghiệp của anh. "Người ta gắn cái biệt danh ấy trên lưng tôi từ hơn 10 năm qua. Nhưng tôi không phải là Pelé, tôi không bao giờ là Pelé... Mọi người không biểu được là sẽ chẳng bao giờ có một Pelé nào nữa". Nhưng có một cầu thủ tuyệt vời. Một cầu thủ mà người ta đã sai lầm khi luôn trách cứ là anh đã không trở thành "người cứu rỗi" để hiện thực hóa thêm một lần nữa những giấc mơ của họ.
    Con của một gia đình mới di cư, cha gốc Bồ Đào Nha và mẹ gốc ý, Arthur Coimbra chẳng có một chút gì liên quan đến những điều thông thường để tạo nên những thần tượng của bóng đá Braxin. Anh là thần tượng da trắng duy nhất trong lịch sử bóng đá của đất nước này. Hẳn nhiên là anh sinh ra trong một khu vực thợ thuyền tại Quintino, gần Pain de Sucre ở Rio, nhưng không phải trong một khu nhà ổ chuột, nơi mà những thiên tài bóng đá samba là những đóa hoa duy nhất mọc lên tại đó. Anh biết đến bóng đá như một đứa trẻ ở châu Âu.
    "Thẳng thắn mà nói thì tôi bắt đầu chơi bóng đá trên những sân bóng thật sự, và nhất là trong các phòng thi đấu, nơi người Braxin thực hành thứ "futbol" trong phòng mà kỹ thuật và sự linh hoạt vượt lên trên sự đối kháng và chiến thuật. "Chính ở nơi đó mà tôi đã luyện được sự khéo léo". Năm 1967, lúc 14 tuổi, Zico đến trường dạy bóng đá của CLB Flamengo. "Thi đấu cho CLB này là mục đích cao nhất của đời tôi". Nhất là đối với một chàng trai trẻ lỏng khỏng, yếu ớt. "Phẩm chất số một của một cầu thủ lớn là sự khéo léo. Điều này Thượng Đế đã ban cho tôi". Nhưng con chủ bài số hai của anh, rất cần thiết trong bóng đá hiện đại, đó là phẩm chất về thể lực. "Điều này tôi đã đạt được qua chuỗi ngày tập luyện gian khổ". Bốn năm lao động miệt mài đã giúp cho anh tăng thêm 20kg, biến một cậu bé với thể trạng yếu ớt trở thành một lực sĩ thực sự, chân hơi ngắn nhưng cặp đùi lớn.
    Ngay từ năm 1974 Zico đã trở thành một ngôi sao trong đội hình A của Flamengo, và một số người lấy làm tiếc vì anh đã không có mặt trong đội tuyển Braxin tham dự Cúp Thế giới ở Đức, nơi mà Braxin đã không bảo vệ được danh hiệu vô địch. Chính lối lừa bóng ngắn tàn phá ("Đây là năng khiếu bẩm sinh mà tôi có được từ trong nôi") và cảm giác ghi bàn của Zico đã nhanh chóng dấy lên sự cuồng nhiệt ở Braxin: Năm 1976, anh thi đấu 70 trận và ghi 63 bàn. Năm 1977, 56 trận, ghi 48 bàn... Người ta chờ đợi Cúp Thế giới 1978 như là nơi giúp cho anh đạt đến trình độ cao nhất.

    Nhưng chuyến đi Achentina chỉ mang lại những cơn ác mộng cho Zico."Braxin lúc đó áp dụng một lối chơi hoàn toàn không phù hợp với phẩm chất của cầu thủ Braxin". Nói một cách khác, thi đấu như những lực sĩ chứ không phải là những nghệ sĩ. "Chúng tôi hoàn toàn bị kẹt cứng, việc thiếu tự do đã ngăn cản chúng tôi sáng tạo. Người ta cho rằng tôi là nỗi thất vọng lớn nhất của Cúp Thế giới lần đó, nhưng chính cả đội tuyển Braxin đã tỏ ra thảm bại". Tuy nhiên, họ cũng về hạng ba, không thua một trận nào, nhưng chỉ để lại những kỷ niệm nhạt nhẽo. Không ai nhận ra Zico cũng như Dirceu, một ngôi sao trẻ khác, trong một đội bóng mà "lão tướng" Rivelino tiếp tục điều khiển thế trận bằng một sự chậm chạp tuyệt vọng. Cũng cần ghi nhận rằng "Pelé trắng" chỉ có mặt trọn vẹn trong một trận đấu, trận đầu tiên, rồi bị đưa xuống hàng cầu thủ dự bị hạng sang. "Sau Cúp Thế giới này, tôi có cảm giác là sẽ khởi đầu trở lại từ con số không".
    Thế là khởi đầu một thời kỳ sáng chói mà Flamengo thống trị nền bóng đá Braxin và Nam Mỹ. Rồi khi Tele Santana thay thế Coutinho lãnh đạo đội tuyển quốc gia, Selecao đã tìm lại được phẩm chất của mình. Họ đã chứng minh điều đó qua chuyến viễn du châu Âu vào mùa xuân năm 1981 với những chiến thắng tại London, Stuttgart và Paris. Trên sân Công viên các Hoàng tử, Zico ghi bàn thắng thứ năm trong một đêm tuyệt vời. Tele Santana thích thú nhận xét: Cuối cùng anh ấy đã thoát khỏi cái xiềng xích gò bó mà cả đất nước Braxin đè nặng lên anh ấy". Và sự thăng hoa đã được lập trình cho mùa hè năm sau với Cúp Thế giới ở Tây Ban Nha.
    Trong vòng một, đội tuyển Braxin chói sáng giành thắng lợi liên tiếp trước Liên Xô (2-1), Scotland (4-1) và New Zealand (4-0), Zico ghi hai bàn tuyệt vời từ một cú đá phạt trực tiếp và một pha "ngả bàn đèn" trước New Zealand. Được dẫn dắt bởi bộ tứ trong mơ, Cerezo - Falcao -Socrates - Ziro, Braxin tấn công vào vòng hai.
    Trước hết, họ đè bẹp đương kim vô địch Thế giới Achentina với tỷ số 3-1. Zico ghi bàn đầu tiên nhưng phải rời sân trước khi kết thúc trận đấu sau một pha tấn công đáng phê phán của Daniel Passarella. Để giành quyền vào bán kết Braxin phải đánh bại đội tuyển ý. Hai lần các cầu thủ Braxin quân bình được tỷ số nhưng Paolo Rossi lại tiếp tục ghi bàn thắng thứ ba, và Braxin, đội bóng quyến rũ nhất của cuộc tranh tài này, đã phải trở về nước sớm hơn dự kiến. Giấc mơ của Zico đã tàn, mãi mãi.
    Mùa hè năm 1983, sự nghiệp của Zico có vẻ như chuyển sang một giai đoạn mới khi ông chủ giàu có của CLB Udinese, nằm ở phía bắc nước ý, cuối cùng đã thành công trong việc thuyết phục anh rời Braxin... Đến giữa mùa bóng, Udinese chiếm vị trí thứ ba trong giải vô địch ý - chuyện chưa từng xảy ra - và Zico ghi được 17 bàn. Nhưng trong lần trở lại Braxin vào cuối tháng hai, Zico bị chấn thương lần đầu tiên: Rách bắp thịt. Không có anh, Udinese không còn đóng vai trò hàng đầu. Cơ bắp của Zico lại có vấn đề vào cuối mùa hè. Rồi vì Calcio khởi tranh mùa bóng mới quá sớm nên Zico bị chấn thương nặng hơn vào cuối tháng 10. Buồn bã vì số phận nghiệt ngã và những lời chỉ trích dữ dội, anh quyết định quay trở về điều trị tại quê nhà. Anh không bao giờ trở lại nước ý nữa, mặc dù ngày 19-3-1985 Tòa án ý đã có lệnh triệu tập anh cho một vụ án liên quan đến sự thất thoát tiền bạc trong khuôn khổ cuộc chuyển nhượng của anh. Giấc mơ ý không kéo dài hơn nữa.
    Dù sao thì Zico cũng có mặt trong đội tuyển Braxin tham dự Cúp Thế giới 1986, nhưng anh chỉ đóng vai phụ, trước khi trở lại Flamengo với tham vọng duy nhất là giúp cho các cầu thủ trẻ tiếp tục mơ đến một ngày nào đó mà một trong số họ có thể thừa kế ngai vàng của Vua Pelé. Riêng anh chỉ hài lòng với 729 bàn thắng qua 1.046 trận đấu, dù sao đó cũng là một thành tích ngoại lệ.
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 11/05/2003
  8. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Nilton dos Santos
    ngày sinh:16/5/1925
    Các CLB: Flecheiras,Botafogo.
    Vị trí :Hậu vệ trái.
    Nilton Santos là hậu vệ cánh trái vĩ đại nhất của lịch sử bóng đá Brasil cho đến nay.
    Từ năm 1949 đến năm 1963 ông đã chơi cho Brasil được 82 trận.Ông được gọi vào đội tuyển Brasil năm 24 tuổi khi mới chuyển sang chơi cho CLB mới là Botafogo.
    Lối chơi của ông được đánh giá là cực kì chắc chắn và rất hiện đại.Ông luôn tận dụng tối đa những khoảng trống mà hậu vệ biên có được khi chơi đội hình 4_2_4.Điểm nổi bật nhất của ông khi tham gia tấn công là những đường chuyền vượt tuyến cực kì chính xác,ông chính là người chuyền pha bóng quyết định từ cự li 40m để Pele ghi bàn trong trận chung kết 1958,đây là 1 trong 2 bàn thắng đẹp nhất của Selecao tại các kì World Cup tính cho đến thời điểm này.
    Được gọi vào đội tuyển quốc gia ở giải Copa 1949,ông là 1 trong những thành viên kém may mắn tại World Cup 1950 và 1954.
    Santos cầu thủ được các đồng đội và cả các quan chức hết sức kính trọng nhờ phong cách lịch thiệp của mình.Khi Garrincha bị HLV loại khỏi danh sách dự World Cup 1958,chính ông đã viết đơn ,cầm đầu phái đoàn của cầu thủ khẩn thiết yêu cầu HLV Vicente Feola triệu hồi Garrincha trở lại đội tuyển quốc gia.Chính những đề nghị sáng suốt của ông đã giúp cho Brasil năm 58 và cả 62 trở thành 1 đội bóng bất khả chiến bại với những cá nhân xuất sắc nhất.
    Santos chơi tất cả các trận của Brasil tại World Cup 1962 và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của 1 hậu vệ dù lúc này ông đã 37 tuổi.Ông giải nghệ 1 năm sau đó vào tuổi 38.
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 13/05/2003
  9. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Didi [Waldyr Pereira]
    Ngày sinh: 8/10/1928.
    Các câu lạc bộ:Rio Branco,FC Lencoes,Madureiro,Fluminese,Botafogo,Real Madrid,Valencia,Botafogo.
    World Cup 1958 và 1962 đánh dấu sự suất hiện của 2 con người kì vĩ nhất trong lịch sử bóng đá Brasil là Garrincha và Pele nhưng với nhiều người hâm mộ bóng đá,chính Didi mới là người quyết định đến chiến thắng của Brasil tại 2 giải này.
    Didi là mẫu tiền vệ có kĩ thuật siêu hạng,các đồng đội của ông nói ông có đến hàng ngàn thủ thuật với trái bóng,ông có thể điều khiển trái bóng đi lại lên xuống từ bất cứ góc độ khoảng cách nào.
    Với khả năng bao quát trận đấu và tài sáng tạo,Didi là người cầm trịch ở trục giữa đồng thời cũng làm nhiệm vụ thu hồi bóng.Ông cũng chính là cầu thủ đầu tiên được lịch sử bóng đá thế giới ghi nhận đã thực hiện hoàn hảo cú sút phạt theo kiểu vòng cung qua hàng rào,kiểu sút được đánh giá là tuyệt vời nhất trong các kiểu sút phạt.Trong sự nghiệp của mình ông đã ghi 14 bàn từ những cú sút phạt kiểu này trong số 31 bàn thắng của mình cho đội tuyển Brasil.
    Thất bại duy nhất trong sự nghiệp cầu thủ của ông là thời gian thi đấu ở Tây Ban Nha.Ông không mấy thành công trong việc kết đá cặp cùng Stephano và Puskas.
    Nhưng dù sao,lịch sử bóng đá thế giới cũng đã phải ghi nhận Didi là 1 trong những tiền vệ xuất sắc nhất mọi thời đại.
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 11/05/2003
  10. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Jairzinho [Jair Ventura Filho]
    Ngày sinh: 25/12/1944.
    các CLB: Botafogo,Marseille[Pháp],Cruzeiro,Portuguesa.
    Vị trị:Tiền đạo.
    Năm 15 tuổi,cậu bé Jairzinho rời bỏ thị trấn quê hương Caxias đến Botafogo để ký hợp đồng cầu thủ nhà nghề đầu tiên của mình .Những phẩm chất của Jairzinho xuất hiện từ rất sớm và lúc này không phải chỉ có Botafogo muốn kí hợp đồng với Jairzinho nhưng đích đến của Jair thì chỉ có 1-Botafogo nơi mà thần tượng của ông là Garrincha đang thi đấu !
    Bên cạnh Garrincha,tài năng của Jairzinho được khẳng định.Năm 20 tuổi ông lần đầu được gọi vào đội tuyển quốc gia Brasil trong trận đấu giao hữu với Bồ Đào Nha.
    Tại World Cup 1966,Jair được bố trí chơi tại cánh trái của đội tuyển Brasil.Tuy đội tuyển quốc gia thất bại nhưng vai trò của Jairzinho ngày càng hiện rõ,đặc biệt là khi "con chim nhỏ" Garrincha đang từ từ hạ cánh sau những năm tháng cống hiến hết mình!
    4 năm sau,tại World Cup Mexico70,trở lại sau 2 lần bị gẫy chân, Jairzinho đã đi vào lịch sử bóng đá với tư cách là người duy nhất [cho đến nay] ghi bàn tại tất cả các trận của World Cup(7 bàn trong 6 trận).Cùng với Pele ,Tostao và Jairzinho ,Brasil năm 70 với biệt danh "quân đoàn bão táp" đã dậy cho cả thế giới 1 bài học về bóng đá tấn công.
    Mặc dù cũng tham dự World Cup 1974 nhưng lúc này những cá nhân kiệt xuất của Brasil hùng mạnh đã dẫn từ biệt đội tuyển quốc gia ,thiếu vắng người đá cặp quen thuộc là Pele,Jair và Brasil đã phải chịu thất bại cay đắng.Sau World Cup 1974 ,Jairzinho đã sang Châu Âu thử vận may ở Marseile nhưng phải trở về nước sau 1 số vụ kỉ luật.Ở tuổi 31,ông tiếp tục gặt hái 1 số thành công với Cruzeiro,đáng kể nhất là 1 chức vô địch Nam Mĩ .
    Jairzinho khoác áo đội tuyển quốc gia hơn 80 lần,ông từ giã bóng đá khi gần 40 tuổi !
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 11/05/2003

Chia sẻ trang này