1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vang bóng 1 thời ( Topic giới thiệu những huyền thoại của bóng đá Brasil )

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi luiz_nazirodelima, 18/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Roberto Rivelino.
    Ngày sinh:1/1/1946
    Cac CLB:Corinthians,Fluminense,Al Ahly.
    Các vị trí:Tiền đạo trái sau thành tiền vệ .
    Tuy không có tốc độ cao nhưng Rivelino lại có kĩ thuật siêu hạng.Không nhiều cầu thủ kém tốc độ có khả năng thành công ở 2 bên cánh nhưng Rivelino lại là 1 ngoại lệ.Với những phẩm chất của mình,nhiều nguời hâm mộ bóng đá Brasil đã gọi ông là Garrincha bên cánh trái!
    Tại VCK World Cup 1970,vị trí tiền đạo trái cắm sâu luôn được giao cho Rivelino đảm trách .Mặc dù thất bại liên tiếp ở 2 VCK 1974 và 1978 nhưng những cống hiến của Rivelino ở thời kì này là không thể phủ nhận.Ở 2 VCK này ông đã chơi lùi xuống như 1 tiền vệ trung tâm,kế thừa thành công vị trí của Didi và Gerson.Dành được vị trí thứ 3 tại World Cup 1978 nhưng cũng có khá nhiều lời chỉ trích hướng về Rivelino,người ta nói ông sử lí bóng quá chậm làm ảnh hưởng đến nhịp độ cả đội nhưng có lẽ cũng nên thông cảm cho ông bởi lúc này ông đã 32 tuổi .
    Rivelino nổi tiếng là 1 cầu thủ có những cú sút trái phá.Ông cũng là người ghi bàn thắng sớm nhất trong lịch sử bóng đá thế giới (tính cho đến khi luiz viết bài này) bàn thắng của ông được ghi vào giây thứ 3 của trận đấu,mở đầu từ 1 quả phát bóng,Rivelino đã sút ngay khi thấy thủ môn đối phương còn đang mải mê quì xuống cầu nguyện.
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 11/05/2003
  2. phoenix_0209

    phoenix_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn chú nhe' ,toàn thông tin bổ ích cho cả những người biết rồi lẫn chưa biết nhiều .Cố lên ,continue !
    NOTHING GONNA CHANGE MY LOVE FOR YOU[/size=7]
  3. Baixinho

    Baixinho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    GARRINCHA
    Tên thật: Manuel Francisco dos Santos
    Sinh ngày: 28-10-1933
    Mất ngày: 20-01-1983
    CLB: Pau Grande, Botafogo, Corinthians, Barranquilla, Flamengo, Red Star Paris.
    Garrincha sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở Pau Grande. Khi mới chào đời ông đã bị một dị tật ở chân phải. Sau khi được phẫu thuật, một chân của ông đã ngắn hơn chân kia 6 phân! Mặc dù các bác sĩ cho rằng ông sẽ khó có khả năng thành công trong lĩnh vực thể thao, nhưng niềm đam mê của ông với quả bóng tròn đã để lại cho chúng ta một trong những cầu thủ tài năng nhất và thú vị nhất trong lich sử bóng đá thế giới. Cái chân dị dạng không những không gây cản trở gì mà còn giúp ông lừa bóng qua không biết bao nhiêu hậu vệ hàng đầu thế giới.
    Garrincha tham gia WC đầu tiên vào năm 1958. Tuy nhiên, HLV của Brazil lúc đó không mấy tin tưởng vào chàng cầu thủ nhỏ bé cao chỉ có 1m70 này. Sau 2 trận đầu tiên không mấy thành công, các cầu thủ trong đội bóng dưới sự lãnh đạo của đội trưởng Nilton Santos đã kiến nghị cho Garrincha vào đội hình chính trong trận kế tiếp. Và phép màu đã xảy ra. Garrincha cùng với một cầu thủ trẻ tuổi cũng mới lần đầu được tham dự WC tên là Pele đã đưa Brazil lên nhận chiếc cúp vô địch thế giới lần đầu tiên. Những cú đảo người nhanh như điện của Garrincha đã hoàn toàn chinh phục khán giả thế giới, và là cơn ác mộng của các hậu vệ đối phương. Đây cũng là lần đầu tiên Garrincha và Pele đá cặp với nhau. Theo thống kê, Brazil chưa bao giờ thua khi Garrincha và Pele cùng có mặt trên sân.
    Bốn năm sau, tại Chilê, đội Brazil lại chuẩn bị để chinh phục chiếc cúp vàng thú 2 của mình. Tuy nhiên, Pele đã bị chấn thương ở trận thứ 2 và đành phải theo dõi đồng đội thi đấu từ trên khán đài. Đội Brazil tưởng như đã mất hy vọng để bảo vệ chức vô địch thì một lần nữa Garrincha đã có mặt và dẫn dắt dội Brazil tới chức vô địch lần thứ 2 liên tiếp. Ông không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình mà còn thay thế Pele rất tốt. Một điều thú vị là trong giải này Garrincha bị lãnh thẻ đỏ ở trận bán kết nhưng vẫn dược tham gia trận chung kết nhờ Tổng Thống Brazil đứng ra xin lỗi ban tổ chức ( cũng hơi ăn gian, nhưng chung kết mà thiếu Garrincha thì chắc chả ai thèm xem)
    Nhưng rồi sự nghiệp cua ông cũng đến lúc xuống dốc. Năm 1965, một tai nạn xe hơi đã ảnh hưởng đến phong độ của Garrincha tại WC 1966 và đội Brazil đã mất cơ hội đoạt chiếc cúp vàng thứ 3. Từ lúc này, phong độ của Garrincha không thể nào được như xưa nữa. Ông đã sang châu Âu đá một thời gian nhưng không mấy thành công. Ông ngã vào con đường nghiện ngập và mất vào năm 1983 ở tuổi 50.
    NHỮNG TRUYỀN THUYẾT
    Có khá nhiều câu chuyện lý thú về cuộc dời của Garrincha.
    Năm 17 tuổi, Garrincha được cho đá thử tại CLB Botafogo. Trong trận đá thử này, đội của Garrincha phải đối đầu với đội bóng do Nilton Santos chỉ huy ( Nilton Santos được coi là hậu vệ hay nhất mọi thời đại của Brazil, chính ông này được xem là người sáng tạo ra vi trí hậu vệ cánh ngày nay). Nilton Santos lúc này là đội trưởng của Botafogo, đội trưởng của Brazil, và là một cầu thủ rất được nể trọng vào lúc đó. Ông chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái, vì vậy pahỉ có nhiệm vụ kèm Garrincha. Lúc này Garrincha chỉ là một cầu thủ vô danh tiểu tốt, chả ai để ý. Tuy nhiên khi vào trận đấu, Nilton đã hoàn toàn bó tay trước anh chàng nhỏ bé này. Ngay lập tức sau trận đấu Nilton Santos đề nghị với các HLV để lấy ngay cầu thủ đầy tài năng này.
    Tài rê bóng và lối chơi của Garrincha nhanh chóng chinh phục mọi khán giả, và ông được đặt cho biệt danh "Joy of the People"( nghĩa là Niềm vui của mọi người). Mỗi khi vào sân ông luôn mang đến sự thán phục và hào hứng bởi lối chơi tinh quái và thông minh.
    Mặc dù là một cầu thủ tài ba, nhưng ngoài sân ông không phải là một người "thông minh" cho lắm. Ông có một tật là không thể nào nhớ được tên cầu thủ đã kèm mình dù cho cầu thủ đó nổi tiếng tới đâu. Thay vì vậy, ông gọi tất cả các hậu vệ bằng một cái tên "Joao".
    Đến ngày nay Garrincha vẫn được xem là cầu thủ tài năng thứ hai trong lịch sử bóng đá Brazil, chỉ sau Pele. Ông là cầu thủ đầu tiên gần như một mình đoạt chức vô địch WC (sau này có Maradona của Argentina). Ông xứng đáng được tôn vinh là ông thầy của nghệ thuật lừa bóng.
    Garrincha và chiếc cúp Jules Rimets.
    Trong màu áo Brazil.
    Cùng với Pele. Đội Brazil chưa bao giờ thua khi có 2 cầu thủ này.
    Giữa rừng hậu vệ !!
    Đôi chân kỳ diệu!
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 12/05/2003
  4. boo_kiev

    boo_kiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cam on vi minh da tim dc nhung thong tin vo cung wiu gia ve doi tuyen BRASIL, doi tuyen ma minh rat ham mo , hi vong o day minh co the co them nhieu thong tin cung nhu lam wen voi nhieu ban co cung ham mo doi bong vang xanh nhu minh
    choi vui ve
    Con quỳ lạy chúa trên trờiSao cho con lấy được người con yêuBây giờ con lấy được rồiCon đòi ly dị chúa làm gì con.
  5. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Baixinho !
    Garrinhcha chính là cầu thủ Brazil mình yêu thích nhất!
    XHunghg
    Love Will Keep Us Alive But Too Much Love Will Kill You
  6. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    nếu ko có sự nghiệt ngã của số phận thì có lẽ vua Pele sẽ có 1 đối thủ xứng đáng để cạnh tranh ngai vàng!!!
  7. docokhatcai

    docokhatcai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    ặ! sao không thỏƠy Pele hỏÊ cĂc bĂc...hay em vao muỏằTn quĂ cĂc bĂc xoĂ mỏƠt rỏằ"i?
    Không có gơ là không giỏÊi quyỏt 'ặỏằÊc bỏng tiỏằn
    Nỏu có viỏằ?c gơ không giỏÊi quyỏt 'ặỏằÊc bỏng tiỏằn thơ ta có thỏằf giỏÊi quyỏt bỏng rỏƠt rỏƠt...rỏƠt nhiỏằu tiỏằn.
  8. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Pele thì có 1 topic giới thiệu riêng,giờ bị trôi xuống sâu tít dưới rồi.
    Moi lên đây nhé:
    http://ttvnonline.net/brfc/200535.ttvn
    Welcome to Brasil Fanclub: http://www3.ttvnol.com/brfc.ttvn
    http://www.ttvnol.com/brfc.ttvn
    Ronaldo is backhe is back!he is back!from 3 years of injuryhe is officially back!he must be back!he'll prove he''ll do what he''s promised.....
  9. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Leonardo: Ở đâu anh cũng là chàng "Hoàng tử" (P1)
    (ACM.VN) - Leonardo Nascimento De Araujo sinh ngày 5 tháng 9 năm 1969 ở Niteroi, thuộc Rio De Janeiro. Ratinho là "Nickname" thân mật lúc còn nhỏ của Leo. Anh sinh thành trong một gia đình nổi tiếng, cha anh Francisco Nei, người làm việc trong bộ tài chính của chính phủ Braxin và mẹ anh Aurelia. Tuổi thơ của Leo hạnh phúc và nhiều niềm vui cùng với hai người chị gái và anh trai Roberta và Francisco Junior cho đến lúc anh lên 4 tuổi, gia đình anh phải sống li thân, Leo sống với mẹ và cha anh vẫn thường xuyên đến thăm hai mẹ con. Tuổi thơ của Leo gắn liền với niềm đam mê quả bóng tròn, trong Album gia đình của Bà Aurelia lưu giữ như một đồ vật lưu niệm, Leo đã có những bức ảnh gắn liền với quả bóng đá và chiếc áo của Flamengo.
    Niềm vui bóng đá tưởng như bị dập tắt nhưng...
    Năm 1984, Leo bắt đầu sự nghiệp bóng đá ở Vasco. Anh đã trúng tuyển trường đào tạo bóng đá trẻ của CLB này cùng với 400 cậu bé khác. Tuy nhiên sau đó hầu như anh không chơi. Một phần lí do gia đình anh ngăn cản và muốn anh tiếp tục đi học. Đây là thời điểm tồi tệ nhất, bởi vì thời điểm này, Leo cảm thấy được khoác chiếc áo đội một của Vasco đang trở thành hiện thực đối với anh, nhưng lí do ấy đã khiến Leo từ bỏ giấc mơ trở thành một cầu thủ bóng đá lớn, như thần tượng của anh, Zico mà anh đã từng gặp lúc 7 tuổi tại viện nghiên cứu Abel, công ty thuộc một phần sở hữu của mẹ anh Aurelia. Leo tâm sự: "Vào cuối năm 1984, tôi đã quyết định không chơi bóng nữa bởi gia đình tôi muốn tôi quay trở lại với trường học, nhưng năm tháng sau, một cú điện thoại từ quan chức của Flamengo muốn mời tôi chơi cho đội bóng vì lẽ đó tôi quay trở lại, nhưng nếu là CLB khác thì tôi cũng sẽ không quay trở lại nhưng Flamengo thì không thể cưỡng lại được". Tình yêu, niềm đam mê của anh với trái bóng tròn lại được cứu sống nhờ cái tên "Flamengo", CLB mà duyên phận đã bắt anh gắn liền với nó, như một sự se duyên của tình yêu.
    Hoàng tử xuất hiện ở Flamengo...Ước mơ bắt đầu
    "Thật là một niềm vui không thể diễn tả được, tôi được khoác áo Flamengo cùng với Zico..." Leo đã thốt lên như một đứa trẻ. Nhưng thật trớ trêu, vào giữa năm 87, Zico đã bị chấn thương đầu gối, cùng với việc bị gãy chân của cầu thủ cánh trái của đội Adalberto, cơ hội được đôn lên từ đội trẻ của Flamengo đến với Leo. Năm Leo tròn 18 tuổi, anh chính thức được khoác áo đội một, trong trận đấu với Bahia. Ngay mùa bóng đầu tiên chơi cho đội một, Leo và đồng đội đã dành được chiếc cúp rất quan trọng, vô địch Braxin năm 1987 và tài năng của Leo đã thực sự tạo tiếng vang lớn ở Braxin, "chàng hoàng tử" thực sự xuất hiện với những kĩ năng kiểm soát bóng siêu việt, tốc độ gió lốc và cái chân trái kì ảo...Leo bắt đầu nổi tiếng, tên của anh lại cùng sánh ngang với Zico, Adilio, Leandro cùng với những cầu thủ trẻ khác Zinho, Bebeto và Jorginho. Giai đoạn ở Flamengo rất nhiều kỉ niệm đối với chàng trai trẻ này, anh tâm sự: "Trước đối thủ Santa Cruz, ở Maracana năm 1987. Chúng tôi thắng 3-1, với ba bàn thắng của Zico, trong đó có bàn thắng do tôi chuyền cho anh ấy, tôi đã gần như bật khóc sau bàn thắng ấy. Cũng không thể quên chiến thắng 1-0 trước Fluminense, ở Rio Se Janeiro, năm 89, lần đầu tiên tôi mang băng đội trưởng của đội bóng, bàn thắng cũng từ đường chuyền của tôi cho Bebeto"
    Tạm biệt Flamengo, Hoàng tử lại toả sáng ở Sao Paolo
    Chia tay Flamengo là quá khó khăn đối với Leo, tình cảm anh dành cho CLB này là rất lớn, và màu áo Flamengo là rất "thiêng liêng" đối với anh. Tài năng của Leo đã là một "Hiện tượng" ở xứ sở Samba lúc bấy giờ, và HLV Tele Santana rất muốn anh đầu quân cho Sao Paolo. Ở Flamengo, anh được ở gần gia đình, Niteroi. Chuyển tới Sao Paolo, cũng là thời gian đầu tiên anh sống xa người mẹ của anh Aurelia. Trong trái tim của leo, thực sự anh không muốn rời xa Flamengo, nhưng sư nghiệp cầu thủ cần những thách thức mới, Leo đã chấp nhận, để bắt đầu toả sáng hơn nữa. Anh đến Sao Paolo năm 1990 và cùng với Tele Santana xây dựng nên một đội bóng hấp dẫn nhất Braxin đầu thập kỉ này. Dưới sự dẫn dắt của Tele huyền thoại, Leo đã trưởng thành và trở nên hoàn hảo hơn, đây chính là điểm nhấn đặc biệt trong sự nghiệp của anh. Quãng thời gian này cũng cho anh có một tình bạn rất đẹp với Rai, cùng với anh là hai tài năng lớn nhất của CLB Sao Paolo, hai người sau này đã cùng với nhau lập nên những dự án lớn và có ích cho cuộc sống.
    Châu âu vẫy gọi, ở Valencia hoàng tử không tìm thấy nụ cười
    Như biết bao tài năng trẻ Nam Mỹ khác, Leo cũng theo sự vẫy gọi của các CLB hùng mạnh ở châu âu, nhưng anh đã chọn một điểm đến có phần kém nổi tiếng, đây cũng là sự lựa chọn sai lầm của anh. Ở Valencia, vẫn là dáng dấp của chàng "Hoàng tử", vẫn là cầu thủ chạy cánh trái hay nhất của giải vô địch Tây Ban Nha, nhưng ở xứ sở bò tót anh không tìm thấy được nụ cười. Bởi cuộc sống cá nhân có nhiều khó khăn và việc thích nghi với cuộc sống ở đây khônh làm anh thoải mái, dù rằng anh vẫn nói tiếng Tây Ban Nha rất tốt. Hai năm ở Valencia là quá đủ, và dù Real Madrid rất muốn có anh, nhưng anh vẫn quyết định trở về quê nhà, lại một lần nữa khoác lên mình chiếc áo của Sao Paolo.
    Anh lại có niềm vui...
    Lần trở lại này, nhiều thách thức và đổi thay. Leo trở về Braxin vào tháng 8,cuộc sống cá nhân của anh đã có thêm niềm hạnh phúc mới. Ngày 30 tháng 6 năm 1993, anh kết hôn với Beatriz. Trong sự nghiệp bóng đá, nhiệm vụ của anh ở Sao Paolo là thay thế Rai, người đã chuyển đến Pari Saint Germain của Pháp. Thách thức thật không dễ dàng, nhưng anh đã cùng Sao Paolo đoạt cúp vô địch Nam Mỹ Libertadores. Nhưng định mệnh đắng cay, và trong kỉ niệm của Leo sẽ không quên trận đấu chung kết giải đấu này, anh đã gặp lại Flamengo và cũng chính anh là nhân tố quan trọng nhất trong chiến thắng này(Hoà 2-2, thắng Penalty). Chiến thắng này giúp anh có mặt ở Tokyo, trong trận gặp...Milan ở cúp liên lục địa ngày 12 tháng 12 năm 1993. Và phong độ chói sáng của Leo tạo nên một Sao Paolo "trên đỉnh thế giới", với chiến thắng 3-2 ngoạn mục trước nhà vô địch châu âu Milan.
    Cùng Sao Paolo trên đỉnh thế giới
    Còn tiếp...
    "trequatista"pirlo
    (nguồn www.acmilanvn.com)

Chia sẻ trang này