1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vắng em anh phải làm sao đây

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi moonkey81, 11/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonkey81

    moonkey81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Vắng em anh phải làm sao đây

    Gởi người em gái yêu vấu của anh.
    Quan hệ giữa anh và em mãi mãi chỉ dùng lại ở tình anh em thôi, phải chăng là như vậy. Anh không dám nói ra điều đó, điều mà người con trai nào thương người con gái đều phải bày tỏ ra. Anh sợ rằng anh sẽ không còn là anh của em nữa. Tuy anh rất thương em thương em còn hơn bản thân của anh. Anh thương em nhiều nhiều mà không dám nói ra, đôi lần đi ngang qua nhà mà anh chỉ dám nhìn vào mà thôi. Rồi đem về thương nhớ mà thôi chiếc gối đó đã ướt đẫm vi` những giòng lệ không thể nào kiềm trế nỗi.
















    Tinh Tham Lang
  2. niqi

    niqi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    em gai oi the la em da yeu roi day
  3. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    thật khó sử cho bạn phải không .. Có thể nói được lời thương . thì bây giờ lại trở thành 1 người anh . Không biết người đó có biết suy nghĩ của bạn không nhỉ .. Hay chỉ thực sự cảm nhận bạn quan tâm theo 1 người anh thôi.. Thực sự bạn hãy nên nói cho cô ấy hiểu bạn rằng bạn không thể mãi làm người anh . như thế được
    thien than be nho
  4. Snow_in_the_fall

    Snow_in_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ tại sao bạn lại không nói ra cho cô ấy biết nhỉ...hãy nói đi...có lẽ cô ấy cung dang chờ bạn nói ra lắm cũng nên...và cũng có thể vì lòng 'kiêu hãnh' của con gái mà cô ấy không để cho ban biết tình cảm của cô ấy thì sao.....hãy tin tôi đi vì tôi cũng đã từng là môt người "em gái" như thế...Chúc thành công!
  5. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy tình trạng của bạn thật khó xử đó...........nhưng mình nghĩ chắc bạn sẽ tự biết phải làm gì muh!........Nếu từ trước bạn luôn coi cô ấy là em gái của mình............và cô bé ấy luôn luôn coi trọng bạn,yêu quí bạn như một người anh ruột của mình vậy..........luôn chia sẻ tâm sự với bạn mọi điều.........Tất cả những điều đó đều có thể là nguyên nhân của sự bắt đầu một tình yêu............đẹp hay không đẹp tuỳ thuộc vào các bạn thôi.......Nhưng trong chuyện này sẽ có hai khả năng:
    Thứ nhất:...Nếu bạn nói ra với em gái của mình như vậy?Nhưng cô em gái luôn tôn trọng bạn và chỉ coi bạn là anh trai thôi........thì về sau sẽ khiến cả bạn và cô ấy đều khó xử........thậm chí có thể mất đi quan hệ anh em............nói vậy không có nghĩa là mất hẳn đâu.........nhưng mình chắc chắn sẽ có một sự ngăn cách vô hình nào đó.....cô ấy sẽ không còn thoải mái tự nhiên như xưa với bạn nữa đâu..........do vậy bạn phải cân nhắc cho thật kĩ................để tránh cho cả hai khó xử và đau khổ........Nói với anh bạn nè..........người bị thiệt thòi nhiều hơn,khó xử hơn và phải suy nghĩ nhiều hơn trong chuyện này là cô bé đó đấy.......đừng làm mất đi sự hồn nhiên vô tư vốn có của cô ấy..........<mà bạn gái ấy mấy tuổi rùi vậy?........>...........Mình chắc bạn hiểu và hành động được..........mình nghĩ nếu bạn yêu quí cô em gái của mình thực sự và không muốn cho người bạn yêu phải khổ thì bạn hãy là một người anh trai tốt.........luôn ở bên cạnh cô ấy mọi lúc mọi nơi.........khi cô ấy buồn cũng như khi cô ấy vui........chia sẻ với cô ấy mọi điều.......Mình nghĩ làm như vậy thì cả hai sẽ cùng hạnh phúc........bạn sẽ hạnh phúc vì được ở bên cạnh cô ấy.......chăm sóc cho cô ấy..........<và biết đâu bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội trong những khoảng thời gian như vậy?...........là một người đàn ông bạn nên học cách chờ đợi deeeeee>.......còn cô ấy sẽ hạnh phúc và tự hào khi có được một người anh trai như bạn.........
    Thứ hai:..........Cô ấy cũng muốn phá vỡ quan hệ này lâu rùi và chỉ chờ bạn thổ lộ.............thế thì quá ổn rùi...........Nếu cô ấy cũng thích bạn thì sẽ có một vài biểu hiện để bạn nhận ra điều đó......
    hihhi.........nhưng cũng đừng có yêu quá mà sai lầm nha........coi chừng ăn dưa bở đó............Mình chỉ luôn khuyên bạn là hãy cân nhắc kĩ thôi.........
    Chúc bạn luôn hạnh phúc!

    brother-of-metal
  6. moonkey81

    moonkey81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Gởi Snow_in_the_fall
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Vậy trước kia bạn cũng có người anh trai hả và hai người đã đem lòng iu nhau sao? vậy kết quả ra sao tiến triển tốt đẹp chứ. Mình mới nghe bạn nói vậy thôi còn chuyện tình giữa bạn và anh hai như thế nào bạn chưa kể sao mình biết. Bạn kể cho mình biết với.
    Tinh Tham Lang
  7. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Hehehe..........mình là anh trai nhưng chưa bao giờ có chuyện có tình cảm đặc biệt với em gái cả..............anh thì mãi mãi là anh...........tôi khuyên bạn đừng cố thay đổi nó làm gì...........trái với quy luật là nó phản tác dụng đó...........hihi...........uống nhầm thuốc độc thì khó sống lắm.......
    Còn bạn hỏi về chuyện tình của tôi và em gái ra sao hả?............Hehehe...........chẳng bao giờ cả.......tôi luôn cố tránh nó..........hehehe..........nhưng nếu có thì chắc chắn sẽ đẹp hơn của ông bạn đó...........
    Năm nay bạn 22t rồi mà không cân nhắc nổi làm anh phải như thế nào thì hơi tệ đó..........hehehe.........về xem lại deeeeee........

    brother-of-metal
  8. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi............vô đây coi nè..........để xem cho rõ cái lão monkey này........một chuyện tình đẹp khác của lão<Một trong các tác phẩm của tưởng tượng để câu bài..........hehehe...>
    http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=101498

    brother-of-metal
  9. moonkey81

    moonkey81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Kính gởi ngài brother-of-metal
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    hì hì ngài làm tôi nửa khoc nửa cười nè. Sao lại kê tôi ghê vậy hả tôi đâu ó yêu em ngài hay hay la lở yêu người yêu của ngài đâu. Nói gì thì nói chứ tôi vẫn phục ngài lắm đấy ... hì hì ngài chơi tôi một vố đâu cái đầu thật đấy nhưng không sao cây ngây đời nào sợ chết đứng nè dù gì tôi cũng cám ơn ngài đã quảng cáo giùm tôi. trong những điều tôi viết đều hư hư ảo ảo mơ hồ và đều có thật đối với tôi. Nói thiệt tôi muốn trả lời nhanh cho ngài mà hai hôm nay ttvnonline bị down nên chưa trả lời được thông cảm cho sự muộn màng này nhé. Tôi nể ngài nhất đấy là người đầu tiên kê tui hãy chờ đấy giữa tôi và ngài còn gặp nhau nhiều lần mà. Tôi rất vui vì có được đối thủ như ngài he he.
    Tinh Tham Lang
  10. moonkey81

    moonkey81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Kính gởi ban brother-of-metal thân mến
    Mình không tranh luận với bạn nửa tuy mình rất muốn. Nhưng không thể vì riêng tư mà mình bỏ chung nên mình hy vọng bạn hiểu chúng ta đều là thành viên trong một nhà mà. Vì ttvnonline chúng ta hãy nối vòng tay lại và cùng nhau tiến lên mình không muốn điều đó sảy ra nửa đâu. Bạn hãy tin ở nơi mình chứ còn về tuổi tác không phải là khôn ngoan trong tình yêu. Nếu vậy thì còn gì để nói, tình yêu là đề tài muôn thuở mà có ai hiểu hết được chữ tình. Mong bạn hiểu cho
    Tinh Tham Lang

Chia sẻ trang này