1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vắng em anh phải làm sao đây

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi moonkey81, 11/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moonkey81

    moonkey81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Giờ tôi mừng lắm vì rất vui vì tôi đã nói với em những gì tôi đã giữ kín trong lòng lâu nay và em đã chấp nhận tình yêu của tôi. Điều tôi sợ đã không sảy ra, và những gì tôi biết qua ánh mắt của em. Em đã ở trong tôi và tôi đã nhận ra được điều đó hình bóng của em tôi không thể nào quên đưọc mặc dù tôi và em rất ít có những buổi hẹn nhau đi chơi nhưng dù ở đâu và làm gì hình bóng của em vẫn hiện về trong tôi. Đã có đôi lúc tôi nhìn thấy người ta mà cứ nghĩ đó là em, còn gọi to tên em nửa chứ thật quê khi người ấy không phải là em như tôi nghĩ. Đỏ cã mặt .......... hì hì
    Tinh Tham Lang

Chia sẻ trang này