1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vâng, em yêu anh !

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi nineteen, 12/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bạn thừa nhận rồi đó. Thật trùng hợp. Sao tâm sự của bạn lại giống mình đến thế. Nhưng mình biết mình chẳng bao giờ dám thừa nhận điều ấy với người ta, mình sợ sẽ không còn dịp gặp người ta, được hỏi han, phá bĩnh người ta như trước đây nữa. Những gì mình nhận ra chỉ dám khẳng định với mình và giữ trong lòng thôi... Còn những dòng trong "Vâng, em yêu anh" này chẳng bao giờ người đó đọc được đâu.
    Đối diện người ta hay chỉ cần nghe tiếng người ta thì thấy mình trở lại một con nhóc thật vô tư, trẻ con. Nhưng ngoài những lúc gặp gỡ hỏi han ít ỏi đó, mình thấy trống rỗng, chẳng dám nghĩ đến yêu ai, quen ai, có lẽ một phần cũng vì không còn lòng tin, vì luôn nghi ngờ, còn một phần vì anh. Mà có lẽ cũng vì "sợ lại fải đối diện với cảm giác fải nhớ nhung,lo lắng"
    ...


    And when my life is over
    Remember when we were together
    We were alone and I was singing this song for you

    Được kitty_sona sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 13/04/2003
  2. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Bản chất của tình yêu là sự nhớ nhung , lo lắng mà.......chứ không đồng nghĩa với chữ "sợ" đâu ...cố lên

    In your eyes
    I see tomorrow
    In your arms
    I see love
    And in our future together
    I see happiness....forever
  3. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Không đồng nghĩa với chữ sợ, nhưng cũng hơi ...hơi sợ chứ. Sợ nhưng vẫn cố

    Hằng ngày em nói bao lời
    Với cha, với mẹ, với người xung quanh.
    Với đường phố, với cây xanh,
    Sao em chưa nói với anh một lời?

    phuongtxp-X
  4. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên phố chiều Chủ Nhật
    Bỗng lòng mang mác nhớ "người dưng"
    Chợt thấy trong tim mình ươn ướt
    Không phải tim khóc --- tại trời mưa
    (thơ của "người dưng" tặng)
    Nửa vầng trăng đơn côi trong đêm
    buồn nhớ ai trăng trôi trên sông
    cùng sông nước trăng trôi lang thang đi tìm người thương...
  5. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    hehe...nhỏ này lên đây khoe thơ của người dưng tặng cho mình hả...chảnh nha

    In your eyes
    I see tomorrow
    In your arms
    I see love
    And in our future together
    I see happiness....forever
  6. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    bất chợt ta đọc được bài thơ này, bất chợt ta lại nhớ đến anh
    Lang thang khắp mọi nẻo đường
    Tìm đâu một bóng hình thương thuở nào?
    Cỏ non xanh đến ngọt ngào
    Đất nâu hiền dịu níu vào bàn chân.
    Người ta xưa - ngỡ quen thân
    Chợt qua như giấc mơ hồng... chiêm bao
    Ngủ đi, ký ức ngày nào
    Mình ta với bức tường cao. Ngợp lòng!
    Nửa vầng trăng đơn côi trong đêm
    buồn nhớ ai trăng trôi trên sông
    cùng sông nước trăng trôi lang thang đi tìm người thương...
  7. xau_xi

    xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Em nao co hay...
    Tuy ta da xa
    Nhung anh van con...
    Van con, van con...
    Yeu em that nhieu!
    Va em nao biet...
    Rang anh van nho
    Con nho ve em
    Van nho that nhieu...
    Nho, nho, doi cho....
    Em day biet khong?
    Rang anh van tiec....
    Tiec..da mat em...
    Du rang do la...
    Khong phai loi anh...
    Va anh van mong...
    Mong se mai nay...
    Em se quanh ve...
    Ben canh cua anh
    De ta cung vui...
    Yêu thơ là kẻ u sẩu
    Yêu nhac là kẻ bắt đầu mộng mơ
    Riêng tôi yêu nhạc lẫn thơ
    Đố ai biết được tôi sầu hay mơ
  8. xau_xi

    xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mai bình minh đã tắt !
    Mai bình minh đã tắt ....
    Loài người gượng dậy ..trong những màn đêm ..
    Anh thắp tình anh ....thành nến để đi tìm ...
    Trong ảo mộng ..của màn đêm sương gió ...
    Em ở nơi đâu ???? mặt trời chẳng tỏ ....
    Nến của anh .. thấp thoảng lại mờ mờ ...
    Trong hoang vu ....cái rét vờn ...trong gió ...
    Sợ tắt đi .. cái lửa của mong chờ !
    Biển sẽ hoài vọng ....và lòng anh hoài mong ....
    Theo mãi lang thang ..của cái vô bờ !!!
    Như màu xanh ..của núi rừng bát ngát ...
    Anh sẽ đi tìm ...tìm mãi người xưa ....
    Kìa lẽ loi ...tình em trong khe đá !
    Như một sao .... giữa bầu trời thoảng lộng
    Anh sẽ leo ..tìm một điều khát vọng ...
    Để mai sau ... tiếc nuối chẳng còn tìm !
    tặng người tôi yêu
    Yêu thơ là kẻ u sẩu
    Yêu nhac là kẻ bắt đầu mộng mơ
    Riêng tôi yêu nhạc lẫn thơ
    Đố ai biết được tôi sầu hay mơ
  9. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    thế là hết rồi!!!! kô ngờ bạn tôi nó lại ra nông nổi này .
    The shortest word that I know is " I "
    The sweetest word that I know is " LOVE "
    The person that I never forget is " YOU "
    ==> " I LOVE YOU "
  10. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Yêu ư? Như thế nào gọi là yêu? Liệu một người nhớ nhung một người, luôn muốn nghe giọng nói của người đó nên gọi điện mỗi ngày có phải là yêu? Khi một người luôn để ý đến sức khoẻ của một người, lo lắng khi người đó bị bệnh, vui mừng khi người đó có chuyện vui và buồn khi ngược lại có phải gọi là yêu? Nếu đó gọi là yêu thì có lẽ mình đã yêu rùi, nhưng yêu là gì, không lẽ chỉ đơn giản như vậy thui sao? Ai đó giải thich giùm với!

    Hoa tươi đáng bẻ thì nên bẻ,
    Đừng để hoa tàn nhánh bỏ không!

Chia sẻ trang này