1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vâng, em yêu anh !

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi nineteen, 12/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    bở dzậy không iu mới thành "xác chết " rồi kìa....rồi giờ tức quá đi "loạn giang hồ " nữa
    sống trên đời sống cần có một tấm lòng...để làm gì em biết không, để gió cuốn đi...để gió cuốn đi....
  2. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ , đi một ngày đàng học một sàng khôn .. ngày càng thấm thía câu "No money no love "
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.

    NBS
  3. T8

    T8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    giờ này có thể trời đang mưa, em đi dưới hàng cây sướt mướt , nhìn bong bóng nước chảy trên hè như đóa hoa nở vội.....
    giờ này anh vào quán nước quen, nơi chung ta thường hẹn
    ... nghĩ tới 1 điều em ko rõ, nghĩ tới 1 điều em sợ không dám nghĩ
    ... rồi nghĩ tới anh, nghĩ tới em, nghĩ tới nhau ......
    T8
  4. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Ui lại cái chuyện iu ..đương ... ! T8 lại khơi lại kỷ niệm buồn của 19 rùi ~~>
    Bi bi   
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Vâng ! Em yêu ai ....[:V]
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  6. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    dù đi đâu dù xa cách bao lâu, dù gió mưa kia đổi hướng thay màu, dù trái tim anh ko trao em được, một thoáng hương tràm cho ta bên nhau...
    dù đi đâu dù xa cách bao lâu, em vẫn có bóng anh giữa bông tràm bát ngát, em vẫn thấy mắt anh trong lá tràm xanh ngát... em vẫn mang tình anh trong hương tràm xôn xao...

    nghe bài này giai điệu hay nhưng buồn qué ... bắt gặp lại tâm trạng ngày xưa ... ... tự nhủ lòng ......
    Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi
    lòng em nhớ anh nơi cuối trời
    dù rằng anh giờ đây phôi pha... vui tình duyên mới...
  7. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    19 đang làm ở đâu,nhắn tin cho will tới chơi,lâu quá không gặp hen(((mod xóa bài này khi thấy cần))
    Lao động là vinh quang,lang thang là chết đói.......
  8. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Oh My God , My friends so lovely .They love for their heart . Not for Fun .
    Có một ngày em không yêu anh, em về nơi xa với chiếc áo anh chưa từng thấy. Có một ngày em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác.
  9. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    chờ anh... chờ đến bao giờ, mấy thu thuyền đã xa bờ, nhiều đêm cô đơn nhìn cây trút lá, buồn quá cơn mưa hắt hhiu ...
    mỗi người mỗi ngã phân ly, anh giờ như cánh chim bay, em buồn dõi mắt bên song, ai sầu ai héo ai mong ? còn thương sao ko tìm đến nhau ? còn yêu sao ko về với nhau ? để trong mơ ta gọi mãi nhau buồn ơiiiiiiii ........ hic... đúng là "bài buồn cho em"
    sao tui nghe nhạc buồn rồi buồn 1 mình hoài vậy nè hichic...
    Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi
    lòng em nhớ anh nơi cuối trời
    dù rằng anh giờ đây phôi pha... vui tình duyên mới...
  10. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    19 nên nghe bài "Nhớ anh nhiều hơn" do Hoàng Châu hát đó ! Buồn ...buồn..nhưng hay và đúng tâm trạng của 19 lắm đó !
    nghe tiếng đàn ..mà nghe não nề ghê ..híc..híc.. (hun nói nữa !)
    Bi bi   
    không có em đời buồn như ...chó... cắn...
    Có em rùi thà để chó cắn ..còn..hơn..
     
     

Chia sẻ trang này