1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vâng, em yêu anh !

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi nineteen, 12/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Bản quyền nào mà đòi hả Mai Anh?! lêu lêu lêu...
    Nếu thực sự là bản quyền của nhà ngươi thì ta cũng chẳng thèm trả chút nào đâu he he he he...
    Anh cần được nghe những lời yêu thương từ em, nhiều khi muốn nghe nhưng em đâu chịu nói với anh, anh muốn được nghe...
    Thôi về đi đường trần đâu có gì.
  2. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Không có ai nói cho ông nghe lời yêu thương gì đó đâu, ở đó mà ham. Chỉ có nhưng lời "yêu thương" của tui thôi nè
    Buồn buồn chọc ông cavoisatthu chơi, buồn không?
  3. ruanweixin

    ruanweixin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2002
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Doc bai cua 19 xong neu ma truoc day Tui gap 19 chac Tui cung da yeu 19 luon qua.
    Nhung cung may den bay gio Tui cung da gap nguoi nhu 19 da viet.
    Cam on 19 da giup Tui cang them thuong yeu Ban gai Tui
    Cam on nhieu
    Ruan Wei Xin
  4. wifehouse

    wifehouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    cũng lâu rồi tự nhiên hôm nay lại muốn đọc lại bài này! vì no'' mang một phần tâm sự của mình ! mình rất hiểu cảm gíac nineteen đã trải qua !
    thương Nineteen nhiều !
  5. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Yêu và để được yêu sao khó quá....!!!
  6. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    Kô fải khó đâu mà coi mình có biết trân trọng hay kô thôi!
  7. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    lâu rùi ko dzô đây. Thực ra lâu rùi ko biết yêu là gì nữa chỉ mong biết được cảm giác đó....
  8. wifehouse

    wifehouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    cho dù mình có trân trọng, yêu chân thành thì người đó có nghĩ giống như mình không ? Phải chăng khi người ta mất đi rồi thì người ta mới hiểu đó là điều người ta mong muốn, có thật vậy không hay đó chỉ là sự tiếc nối, mà không muốn mất nó đi !!!
  9. thu_sinh

    thu_sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    nếu đã mất đi rồi thì mình tìm lại người khác đi,cái cũ đi rồi mới có cái mới đến mà sao mà lại cần phải đi nuối tiếc ,nếu là của mình là của mình ,chứ kg phải là mình dù mình làm tất cả với cả tấm lòng của mình nó cũng kg phải là mình đấy
  10. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Khặc! Ra bữa giờ @bely chỉ đùa giỡn với mấy anh chàng tội nghiệp chứ chẳng yêu thương gì ráo. Chỉ tội cho thằng nào đấy cứ tưởng được yêu mà hoá ra ...

Chia sẻ trang này