1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vâng, em yêu anh !

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi nineteen, 12/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên Người thứ 4 ... thấy giới thiệu topic này vào xem thử một bài viết trang đầu của 19 và trang cuối này ... , fần giữa thì chưa có thời gian xem nhưng thấy có cái gì đó cần fải viết nên ...
    Yêu không fải là vấn đề , mà vấn đề ở chỗ không có người để yêu ... Đọc bài các bạn gái ... thấy các bạn còn nói được những suy nghĩ của mình về tình cảm , người yêu của mình ... , chẳng bết có dám nói thật cho đối fương biết không hay chỉ biết nói trên net này thôi ... hì hì ... , nhưng dù sao thì các bạn làm KID nhớ moọt quãng thời gian thời áo xanh ( cấp 3 KID mặc áo xanh chứ không fải áo trắng ... hì hì ... ) Dù sao mối tình đầu là mối tình đẹp nhất ... còn mối tình cuối mới là moói tình bất diệt ... hì hì ...
    Hi vọng người yêu của KID sau này sẽ thẳng thắng mà không ngần ngại nói cái câu mà ai cũng biết ấy ( ghi ngay trên topic này chứ đâu ... hì hì ... ) khi có cơ hội ... hì hì ...
  2. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Thật là buồn!
    Nhưng cuộc đời không chỉ có tình yêu đôi lứa.
    Và khi tình yêu đi đến kết quả thì không còn đẹp như nó vốn có bởi vì tình ..nghĩa chiếm ưu thế (?)
    Không biết mình giúp được gì cho nineteen không nhỉ???

Chia sẻ trang này