1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vâng, em yêu anh !

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi nineteen, 12/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Ta đau khi yêu một người và không được yêu trở lại. Nhưng nỗi đau lớn nhất là khi bạn yêu một người nhưng không đủ can đảm để cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.
    Người ơi, hãy cho đời thật nhiều ước muốn... mỗi con người 1 niềm tin yêu...!
  2. ironface

    ironface Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đến là khổ...............
    Chúa ơi..... xin ban phước lành cho họ.....
    thật là đau khổ nhưng theo tôi cuộc sống không chỉ
    có tình yêu nam nữ mà còn có tinh yêu đồng loại..............
    yêu thien nhiên và những đam mê.........
    Hãy làm một việc gì đó, thông cảm với một ai đó hay quan tâm đến những ngườii bạn của mình nếu bạn không nói được tình yêu của mình với anh ấy... Rồi anh ấy cũng hiểu thôi.
    Mà kể ra thì bạn cũng hạnh phúc hơn mấy triệu người trên thế giới rồi. Bạn còn có bạn bè, có tiền trong túi dù chỉ vài khìn... có nơi ăn chốn ở và có cả một gia đình.
    Bạn không biết là có những người ngay cả tình yêu cũng không dám nghĩ tới chứ đừng nới gì tới yêu............
    Hiểu chưa..... đừng có buồn như thế nữa....
    kekek.......
  3. fw5

    fw5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Hic , tủi thân quá , tui không có gì hết ,chỉ có ,hic ...em thui ,
    Hic tui sống ,làm việc ,và online chỉ vì ....em, Hic thế mà .....em lại phủ phàng bỏ rơi tui trên con đường ...chinh phục các bạn gái khác ,Hic
    I lay My Love On You
  4. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Close your eyes , we can dream together . In your mind , you nerver feel alone ...
    Phải chi tôi có thể không lo lắng , không phải suy tính khi ở bên em nhỉ ..
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.
    NBS
  5. nikemotormouth

    nikemotormouth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống ! Cái gì là wan trọng nhất ?! (....)
    Điều gì làm ta wan tâm nhất ?!
    Mọi thứ rồi cũng sẽ tan theo làn gió
    Anh yêu em ! và anh sẽ wên em !
    chang biet ngay mai se ra sao ! ma co ra sao cung chang sao
  6. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Chà vậy là Nike quên được rồi đó nhen
    Since you came into my life...everything has changed
  7. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ai đã một lần nghe bài Chia xa mới hiểu được thấm thía sự ly biệt của tình yêu ....
    Ôi cuộc đời vì sao bao ngang trái
    Chia lìa đôi tình nhân chúng ta
    Khi mình đang còn yêu đắm say......

    Chẳng biết có đúng thế không ....yêu rồi lại xa...rồi lại yêu...và lại xa....tưởng như đã thật sự xa mà cũng chẳng xa....nhưng rồi lại muốn xa mà xa không được...mặc dù thời gian và khoảng cách là quá dài và quá xa....Đó có fải là tất cả những giai đoạn , những cung bậc của tình yêu ????
    Vẫn thầm hỏi lòng mình đã bao giờ yêu ai chưa....và khi chia xa như thế có bao giờ thấy lòng đau ?...hay cũng chỉ là một ai đó đến rồi đi trong cuộc đời mình....dù đau buồn hay hạnh phúc người đó đem lại ...mình cũng fải cảm ơn người vì người đã đến với ta ???.....
    Mỗi dòng sông đều có nhánh đổ ra biển....mỗi con người đều tìm thấy một con người để yêu nhau...và mỗi tình yêu đều có kết quả.....tốt hay xấu....vừa ý hay bất mãn....đều tùy thuộc vào lòng của ta mà thôi ....khi đã thật sự yêu thì ko có gì là tốt, là xấu....là bằng lòng...là chấp nhận...vì khi yêu thực hư đều lẫn lộn ....chẳng thế mà người ta nói tình yêu là mù quáng....
    Điều cao nhất lúc đó chỉ là sự hy sinh mà thôi .....người này yêu người kia bao nhiêu thì họ sẽ hy sinh bản thân mình cho tình yêu bấy nhiêu ....lo lắng , yêu thương gần như là một bản năng của mình....cũng chẳng hiểu vì sao fải lo, fải thương...fải nhớ nhung, chờ đợi.....vậy đó có fải là tình yêu ????
    Nếu thực sự tình yêu êm dịu như làn gió mát...trong lành như ánh ban mai....ngọt ngào như một viên kẹo....và êm ái như lời ru của mẹ....thì tôi cũng sẽ yêu...dù chỉ yêu một lần... bằng tất cả trái tim .....dù biết rằng có yêu....có gặp ....là sẽ có tan vỡ ...và chia xa.....
    Em xa rồi còn anh trong thương nhớ
    Ôi tình yêu mà ta đã trao.....
    Xa nhau thật sao , nhớ thương em nhiều hơn ...
    Xa nhau mất rồi....em yêu mãi xa
    Dẫu xa nhau mà anh vẫn tin rằng
    Trái tim mình cùng nhịp đập với nhau....

    Since you came into my life...everything has changed
    Được co khong anh sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 10/12/2002
  8. bongcucvang

    bongcucvang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Những đêm trắng mình anh ngồi mong nhớ, nghe mưa, mưa rơi ngòai hiên thật buồn. Dẫu vẫn biết em ko quay lại anh vẫn chờ em
  9. nikemotormouth

    nikemotormouth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    sai ! tôi sẽ không chờ em một cách vô vọng !
    chang biet ngay mai se ra sao ! ma co ra sao cung chang sao
  10. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    hic , đọc bài này thấy rối mắt quá ...... yêu đương chi cho lòng thêm đau ... hị hị ..phán cho vui vậy thôi ...... chứ em vì chưa biết yêu nên chưa cảm giác được những bài viết này ..... hic dẫu gì em cũng mong các anh chị có được 1 tình yêu đẹp

Chia sẻ trang này