1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vâng, em yêu anh !

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi nineteen, 12/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Dành cho ngườI ấy( st )
    Em chỉ có một trái tim
    Anh có nhiều trái tim. Một trái tim từng phút giây đập trong ***g ngực cho cơ thể sống. Và một trái tim yêu? Không-hai, ba , bốn?.n trái tim yêu?
    ?
    Trái tim mỗI ngày đến nơi làm. Cô đồng nghiệp mắt xanh, môi đỏ, lờI nói mềm làm nhũn tim anh. Việc công, tư lẫn lộn.
    Trái tim chiều nào trên phố đông , cứ bám hoài theo chiếc @, theo chiếc Spacy. Gió thổI, mây trôi sau cả những vòng xe. Anh bốI rốI tồI lạc mất lốI về.
    Trái tim đêm qua vui cùng bè bạn, Mắt anh mờ, tim anh mơ. Bóng hình nào say nồng cùng bia bọt?
    ?.Trái tim cứ lang thang. Theo áo xanh, áo hồng. Theo tóc dài, tóc ngắn. Phung phí quá ngôn ngữ dịu êm, vất lung tung những cử chỉ ngọt ngào, êm ái. Chất chân thành được pha loãng đến mức tốI đa, đến mức em hốt hoảng: những lờI nói và hành động dù đã được cho rằng ?oxuất phát từ trái tim:, ?obằng cả trái tim? cũng cần mang kiểm chứng??
    Trái tim sống được vài tháng.
    Trái tim sống chỉ mấy tuần.
    Có trái tim mớI hôm qya còn nồng nàn lờI yêu thương, hôm nay hoá lạnh băng, hờ hững....
    ?
    Có trái tim ?o duy nhất? mà ngày nào anh ân cần đặt tay em lên, tha thiết nói đã thuộc về em, mang number thứ mấy? Anh còn nhớ, ngày ấy, tay anh còn trắng , tóc em còn xanh, và trái tim cả hai chưa hề phai thắm đỏ?
    ?
    Em chỉ có một-trái-tim, để sống và yêu. Khi đã trao cho ai thì đã trao cả tình yêu và cuộc sống. Nhưng em không so đo hay nuốI tiếc gì điều đó. Em đã hết lòng. Em có được cái hạnh phúc (kể cả khổ đau!) tuyệt-đốI mà những trái tim chia năm , xẻ bảy không thể nào có được. Một ngày nào, tim mệt mỏI đập nhịp sau cùng, em sung sướng vì suốt cuộc đờI, mình đã sống và yêu -Trọn Vẹn !

    Since you came into my life...everything has changed
  2. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    dành cho người ấy nhưng lại là girl:
    Em ,có lẽ lời em nói cuối cùng với anh cũng chính là lời làm cho anh phải ra đi mãi mãi mà chẳng thể về được cái mảnh đất đó.Em có biết rằng khi mà anh ra đi cũng chính là lúc anh cảm thấy thật sự là anh đã yêu em rồi không???
    Ngày anh ra đi cũng chỉ mình anh đưa tiễn bản thân mình,anh biết anh làm như vậy là không đúng nhưng anh sợ thấy cảnh chia li,cảnh lìa xa người thân em biết không??????
    Anh đi rồi ,có lẽ em sẽ nhẹ lòng hơn nhiều vì quanh em đâu có thiếu kể chờ cơ hội này đâu nhưng dù sao tình cảm của anh dành cho em vẫn mãi mãi không bao giờ phai nhạt và sẽ có ngày anh sẽ trở lại,nhưng sự trở lại này có lẽ chỉ là sự trở lại để chúc em hạnh phúc bên tình yêu mới thôi vì dù sao anh cũng biết rằng anh không thể tạo cho em được sự hạnh phúc đâu bé ah..............


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  3. goldkey

    goldkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0

    gưỉ ngươì em ghét:
    em ghét anh lắm..... taị sao anh laị gưỉ cho em những lơì thơ giản dị ấy ....taị sao anh laị gưỉ cho em traí tim chân thành âý .....
    rôì anh không biết rằng .....ừ ,thì em đã biết rung động đâý ,ừ thì em đã biết nhớ thương rôì đâý .....
    làm sao để em không nhớ ánh mắt nồng nàn âý, không nhớ nụ cươì tươi tắn âý ,không nhớ anh nưã ....
    làm sao để em không nhớ anh nữa.....
    CHIP-X
  4. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    ___ Em ghét anh ____
    Em ghét anh bởi cái tính vô tư
    Ghét anh vui, cười đùa cùng người khác
    Dẫu em hiểu tình cảm thật phức tạp
    Tự do cá nhân đâu được xen vào.
    Em ghét anh bởi giọng nói ngọt ngào
    Nịnh giỏi lắm này và duyên nữa chứ
    Làm người ta thấy xuyến xao, tư lự
    Ghét cả luôn giọng hát ấm nao lòng.
    Ghét anh cho em cảm giác nhớ mong
    Ghét kiểu xin lỗi dễ thương lắm lắm
    Ghét những ấn tượng về anh sâu đậm
    Giá mà em được ghét anh vậy hoài
    Nhưng ông trời cứ thích phụ lòng ai
    Ghét nhiều quá' tự dưng thành thương mất
    Ừ thì đấy là một điều bí mật
    Viết ra đây để anh hiểu em nhiều
    ****************************
    he he , có bài thơ này cho GK nè , giống ý nghĩa chứ .
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.
    NBS
  5. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    sao chiến hữu không tặng cho bản thân chiến hữu và đỏng đảnh nhỉ?? mà chiến hữu đã giúp tôi chưa dzậy??
    Love là một thanh Socola nhúng nước
    The World has 1SOG
    Nhím
  6. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Anh đi một chiều lòng xa vắng
    Nắng xứ người cứ ngỡ nắng chiều nao...?
    Bàn chân bước một hồn người xót đắng
    Tiếng lòng buồn xa vắng xôn xao
    Người có nhớ buổi chiều ngày vui ấy
    Ta bên nhau uống giọt thời gian
    Ta say đắm giờ lòng bao vết nhói
    Khi chiều buông hoàng hôn lá úa vàng........
    Người ơi, hãy cho đời thật nhiều ước muốn... mỗi con người 1 niềm tin yêu...!
  7. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Môi người một tâm trạng... Không ai như ai! Có lẽ đây là nơi nói ra những cảm xúc chân thành nhất của những cô gái 82SG!
    Jeno
  8. Aximili

    Aximili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Những ngưòi đã đến rồi đã ra đi trong trái tim em..........trống vắng và cô đơn quá...........Tự hỏi ............liệu rằng em có thể một lần nữa yêu và được yêu không anh..........??
    Think twice before doing cause you'll make me sad.......you know???
  9. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Những người đến và đi....dù trên mạng hay ngoài đời..dù là bạn hay ko fải bạn....dù gặp mặt rồi hay chưa gặp lần nào....ko trống vắng...ko cô đơn ...nhưng sao lòng thấy hụt hẫng quá....có lẽ thế mà chẳng bao giờ yêu được chăng ???
    Since you came into my life...everything has changed
  10. moon19

    moon19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ba tiếng"em yêu anh"đối với em sao mà khó thốt nên lời.Dù biết rằng em yêu anh chỉ là đơn phương nhưng lúc nào trong em cũng khao khát được nói với anh ba tiếng thân yêu ấy.Vâng em yêu anh bằng tất cả tình yêu của một người con gái lần đầu tiên biết yêu.Tình yêu đầu không được anh đáp lại em cảm thấy thật hụt hẫng,em không biết mình còn có thể yêu được ai như em đã từng yêu anh hay không.Dẫu đó chỉ là quá khứ,tình yêu em dành cho anh giờ đây không còn nữa,nhưng em sẽ luôn mãi nhớ đến anh,và nếu có ai hỏi em đã yêu ai chưa thì em sẽ nói rằng"Vâng,em đã yêu anh"

    Có khi nào trên dòng đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau

Chia sẻ trang này