1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vâng, em yêu anh !

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi nineteen, 12/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Trái tim đã trao đi thì không ai lấy lại bao giờ ... Và anh chỉ có một trái tim thôi em ạ
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.
    NBS
  2. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Hic, lâu lâu o vào topic này, thì ra bà con vẫn khổ vì yêu ..... thôi, vui lên đi, bỏ quách mấy tên (hay mấy nàng) nói yêu mình nhưng mà luôn làm khổ mình ấy đi, đi chơi với tui nè
    Vui lên nào mọi người!
    Hi friends, I'm here!
  3. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Híc...híc....híc....Vâng, Hai ta yêu nhau.....híc...híc....híc...huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu....
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đềm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  4. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Người yêu dấu, biết bao giờ được trông thấy anh cùng em sánh vai dìu em bước trên đường nắng ban mai ngàn hoa.
    Người yêu dấu những kỉ niệm ngày xưa khó phai, giờ đây vắng anh lòng em nhớ nhung thầm khóc cho riêng mình.
    Nhìn đàn chim én tung cánh nhắn tin về nơi phương trời xa, biết anh còn thương nhớ đến người xưa đã trao anh trọn tình yêu của tuổi mộng mơ.
    Người yêu dấu, những tháng ngày mình đã cách xa, giờ xa vắng anh lòng em vẫn luôn thầm nhớ anh muôn đời ...
    anh ơi... sao anh lại như thế với em ??? ko 1 lời giải thích ???
    Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy.
    Người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây
  5. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    hichic...nín đi em....từ từ rồi anh nói tại sao....

    In your eyes
    I see tomorrow
    In your arms
    I see love
    And in our future together
    I see happiness....forever
  6. xau_xi

    xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    CÒN ĐÂU NỮA TÌNH YÊU CỦA TÔI
    Còn đâu nữa tình yêu của tôi ,tôi đã lỡ gởi trao con tim cho chính em người rất dịu dàng ,luôn mỉm cười và hồn nhiên ,em có biết đâu con tim tôi đang rỉ máu vì em và tôi đành ôm con tim loang máu tươi vì tôi sớm biết cho hết cuộcđời chẳng ai hơn em trong trái tim tôi vì em quá dịu dàng và hồn nhiên ,Làm sao tôi có thể quên em khi tôi cố quên,vì quên sẽ nhớ nhớ mãi khôn cùng Ðôi môi em làm tôi bỗng nhu điên dại ánh mắt quá dịu êm làm tim nhức nhối
    ôi trái tim đau của nguời đơn phương cho đến mai sau tim này vẫn đau, tôi lỡ yêu em nên chỉ biết nhớ mong âm thầm Tôi yêu em dù biết sẽ không được gì tôi yêu em dù biết tình không đáp trả.
    .
    Yêu thơ là kẻ u sẩu
    Yêu nhac là kẻ bắt đầu mộng mơ
    Riêng tôi yêu nhạc lẫn thơ
    Đố ai biết được tôi sầu hay mơ
  7. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    mày đang iu ai thế???? Người đó tao có biết kô??????? Mà này tao với mày có cùng chung 1 quan niệm với nhau mà fải kô? heheheheheh Thôi tao chúc mày may mắn vậy.. còn tao thì...hic..hic... thảm bại rồi
    The shortest word that I know is " I "
    The sweetest word that I know is " LOVE "
    The person that I never forget is " YOU "
    ==> " I LOVE YOU "
  8. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    sao hôm nay giọng của thư sinh laạ thảm thế này ??? chuyện lạ à nha
    Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy.
    Người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây
  9. moon19

    moon19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi em không còn cái cảm giác yêu nữa.Bởi em thấy tình yêu sao quá phức tạp.Nhưng rồi đến một ngày nọ,em gặp anh...dường như cái cảm giác đó lại ùa về trong em.Nhưng sao em cứ tự biện minh rằng không,đó không thể là cảm giác đó được,bởi vì em ghét nó,hay nói đúng hơn là em sợ nó,em sợ cái sự fức tạp của nó,em sợ lại fải đối diện với cảm giác fải nhớ nhung,lo lắng.Cũng bởi anh quá hào hoa,xung quanh anh luôn có nhiều người,và em cũng chỉ là một trong những người đó.Bởi như thế nên em không dám thừa nhận một điều là'Em đã yêu anh'

    Nhớ anh nhiều
  10. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Anh đã yêu em... ngày xưa ấy bây giờ đâu rồi anh ơi ???
    Bây giờ , Anh có còn yêu em như ngày ấy ko anh ???
    Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy.
    Người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây

Chia sẻ trang này