1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vâng,là em.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuoctay87, 05/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sign_Hp

    sign_Hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào giữa dòng đời Tấp nập
    Ta lạnh lùnh Đâm phập vào nhau ??
    Được sign_Hp sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 06/07/2009
  2. thuoctay87

    thuoctay87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cry On My Shoulder
    (DỰA VAI ANH MÀ KHÓC)
    Có cánh hoa nào không tàn úa
    Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hụt hao
    Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao
    Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc
    Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
    Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi
    ...Và có những chiều em thấy đơn côi
    Hãy về đây, dựa vai anh mà khóc
    Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
    Chia bớt cho anh cảm giác xót xa
    Vì anh suốt đời là một sân ga
    Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
    Dù có một ngày con tàu em thay bến
    Sân ga cũng vẫn sẽ còn đây
    ...Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
    Hãy trở lại, dựa vai anh mà khóc
    Than thở với anh rằng người đời lừa lọc
    Xớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian
    Anh sẽ vỗ về "Dù mất cả trần gian
    Em luôn có bờ vai anh để khóc
    em không bao giờ lẻ loi, cô độc
    Em không bao giờ thiếu một bờ vai
    Em không bao giờ thiếu một vòng tay
    Khóc đi em, dựa vai anh mà khóc"
    Những gì một tình yêu chân thành có thể làm được
    Nghe.Khóc.Giá như có ai nói với em như thế này nhỉ.......
  3. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    bài này tớ thik kinh khủng luôn, nghe suốt ngày mà ko chán
  4. sign_Hp

    sign_Hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Bài này còn lời khác nè bạn :
    Em nói rằng em đang tuyệt vọng
    Đã hết tất cả thật rồi
    Em đang tìm cho mình chỗ trong cuộc sống thường nhật này
    Chẳng ai coi em là bạn nữa
    Chẳng ai thậm chí biết tên em là gì?
    Em chỉ muốn mình được yêu thương thay vì những đau khổ mình đang phải chịu đựng
    Em chẳng còn gì để nói
    Dù sao sẽ chẳng có người lắng nghe....
    Vậy hãy đến đây và khóc trên vai tôi
    Tôi sẽ để em khóc ...
  5. thuoctay87

    thuoctay87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chiếc áo anh thích mặc nhất có sự kết hợp hài hoà của 2 màu Đen và Trắng.Một ngày,bên phần Trắng bị lem 1 vết bẩn .....Anh trằn trọc....Thao thức...Băn khoăn...Thở dài trong đêm....Vết bẩn đó từ đâu?.Anh ko đủ tự tin bước ra ngoài với chiếc áo đó nữa.Thương anh,Em cố tẩy sạch lấy lại màu Trắng ....Anh vui.Nhưng phần vải tuy vẫn trắng như cũ song lại mỏng hơn......dần dần biến thành lỗ thủng....Anh lại buồn...Có lẽ......Giá như.....Em đừng tẩy....Hay là....Em lại vá cho anh?
  6. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: Spam
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này