1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vâng lời hay nổi loạn? Bất hiếu hay ko bất hiếu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi babybigmouse, 27/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    vài lời cổ vũ bạn gái, mong bạn cứng rắn và quyết đoán lên:
    nếu bạn tin vào tình cảm và tư cách bạn trai mình, chọn cách 2, khi đó bố mẹ bạn đã hoàn toàn thất vọng về bạn rồi thì bạn trai cũng ko cần phải đi nước ngoài làm việc nữa, ko cải thiện được cái gì hết
    mình ví dụ thôi, sau khi chọn cách 2, dù bạn và bạn trai ko đi được đến đích vì bất cứ lí do gì, hãy tự nhủ "mình làm mình chịu", và dũng cảm đương đầu với mọi hậu quả, mình chịu trách nhiệm cuộc sống của mình mà
    cuối cùng, "có hiếu" không có nghĩa là "nghe lời", bạn đủ thông minh để chứng tỏ mình là đứa con có hiếu theo 1 cách khác
    cố gắng lên nhé cô bạn
  2. culanusxxx

    culanusxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng nhà sk-dc kẻ tung người hứng làm em ấy chóng mặt giờ, nhưng chót ghé qua đây cũng phải có lời với em nó chứ nhỉ: em ơi, vứt mịe nó đi. Ổn ngay.
  3. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Nói dối sẽ đẻ ra nói dối
    Vợ (chồng)có thể thay được, nhưng ba mẹ thì không,dù họ xấu, tốt thế nào thì cũng có công sinh thành dưỡng dục ta nên người.
    nghĩ kỹ đi,bạn nhé....
  4. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
  5. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng, khi mình post lên như thế mình đã xác định mình đã chọn cách nào rồi, nhưng mình muốn các bạn sẽ có ý kiến và hành động gì khi các bạn là mình? Khi mình quyết định chọn cách thứ 2, mình ko biết Má mình sẽ ra sao? Rồi còn bạn bè của Ba má nữa, lời ra tiếng nào, mình chỉ sợ Ba má mình sẽ ko chịu nổi khi có 1 đứa con gái ko chịu nghe lời, bất hiếu như mình. Mình muốn suy nghĩ tìm ra 1 cách khác vẹn cả đôi đường nhưng dường như Ông Trời ko chìu lòng người thì phải?
    Đấng sinh thành ra mình thì dù có mất đi cũng ko bao giờ có lại được nhưng trong thâm tâm mình dù mình có làm sai chuyện gì thì họ vẫn sẽ tha thứ cho mình, bất kể là bao nhiêu năm....Mình tin rằng sau này họ sẽ hiểu nhưng mình sợ khoảng thời gian này họ sẽ bị áp lực từ nhiều phía, phía bên ngoại, bên nội, và cả hàng xóm nữa....
    Còn phía anh ấy thì dù chuyện này có xảy ra hay ko thì anh ấy vẫn muốn ra nước ngoài thử sức, và anh ấy chỉ mong muốn khi trở về mình sẽ cảm thấy hãnh diện về anh ấy. Mình đã tha thứ cho anh ấy nhưng Ba má mình thì ko? Làm sao để thay đổi thành kiến đó bây giờ?
  6. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    hì, vậy là mình đã đoán đúng sự lựa chọn của bạn , bây giờ là giải quyết cái vàng vàng phải không?
    Rõ ràng bạn không thể chọn cách nào có thể vẹn cả đôi đường phải không ? ông trời không cho ai tất cả, đuợc cái này thì phải chấp nhận mất cái kia, mình cũng chỉ biết đưa ra ý kiến góp ý chứ ko thể quyết định thay bạn được, mình thấy Culanus nói đúng đấy( mặc dù hắn nói hơi thô thiển ), ừ, hãy vứt quách những tiêu chuẩn giáo điều ấy đi!!! vì dù sao cha mẹ bạn làm những điều đó CŨNG LÀ VÌ MUỐN NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT CHO BẠN MÀ THÔI (chỉ là do họ làm không đúng cách mà thôii), cả hai người HÃY LÀM TỐT NHẤT CÓ THỂ, rồi theo thời gian, cha mẹ bạn sẽ hiểu được, tương lai của bạn, cuộc đời của bạn ,ngoài bạn ra,không ai có quyền quyết định,kể cả cha mẹ bạn !!!! bạn đã đủ lông đủ cánh rồi mà, đừng phụ thuộc vào họ nữa, HÃY GIANG ĐÔI CÁNH RA VÀ BAY ĐI BẠN !!!
    Chúc bạn hạnh phúc !!
    Được dark_cloud sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 30/04/2007

Chia sẻ trang này