1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vắng mặt một thời gian !!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua bộ tứ chỉ còn lại 3 người cũng đi ăn ốc đỏ môi đó Công chúa. Tiểu thư nhá, chả đánh son mà môi cứ đỏ choé, còn em với Store thì lẩm bẩm nhắc tên anh, có mỗi thế thôi mà môi má cũng đỏ bừng hi hi.
    Chúc Chitto và Dragone có một chuyến đi đầy ý nghĩa. Ở nơi này chúng em luôn dõi theo từng bước chân và hơi thở của các anh!!!

    American Quyen
  2. DRAGONE

    DRAGONE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    10h38',2 con người còi cọc ngật ngưỡng chia tay Dà nẵng lên tầu tiến thẳng tới Nha trang,đi chỉ có 10 tiếng thôi,nhưng mà cái đầu tầu đỏng đảnh nó lăn đùng ra làm nũng giữa đường nên cả đoàn hành khách phải hò nhau xuống đẩy mất 3tiếng rưỡi mới chạy được.vậy là 12h kém mới đến được Nhatrang.
    Xuống tới ga gặp bất ngờ lớn nhất là các bạn Nha trang vẫn còn ở đó,các bạn đã đợi chúng tôi trong suốt thời gian lỡ tàu đó,xin gửi lời cảm ơn tới các bạn.
    Vậy mất buổi đêm Nha trang,tiếc quá......
    Sáng nay,lại tắm biển,chắc chẳng phải kể,ai đi biển Nhatrang chả biết,chỉ lưu ý là 2 lão chỉ đứng cách bờ 2 mét là ngập lút đầu rùi,sợ nắm .
    ...Hiện nay đang ngồi với các bạn Nhatrang,sẽ tường thuật tiếp khi ở Đà lạt
    To Com: Phỉ phui cái mồm mày,đúng là loài nanh nhọn,mày rủa tao thành thật rồi đấy,khổ thân cho cái tàu hoả,phải hứng chịu hết....
    [/size=5][/red]
    Dragono
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Thật sự Chitto và Dragone đã có một đêm tuyệt vời tại Nha Trang.
    Trước hết là chuyến tầu muộn, mãi nửa đêm mới đến Nha Trang, nhưng không vì thế mà làm nản chí các bạn ở Nha Trang, những người đã chờ Chitto và Dragone từ 8h30....
    Thật là xúc động.
    Và tiếp đó là một đêm trăng trải bạc trên biển Nha Trang, với những con sóng bạc đầu ầm ào vào bãi cát, với bờ cát dài đến chân trời. Chitto và Dragone đã lang thang đến hai giờ sáng mà không biết chán.
    Và sáng hôm sau, lại là một buổi chiêu đãi tắm biển của Nha Trang hiếu khách.
    Cũng trong buổi sáng đó, hai người đã lên thăm tượng phật trắng Long Sơn và tháp Thiên Y A Na bên bờ sông.
    Những cảnh tượng đó không thể nào quên được.
    Chúc mọi nguời vui vẻ.
    Chitto hiện đang ngồi ở Miền Đất lạnh Đà Lạt, bên phải là Dragone.
    Nhường lời lại cho hắn nhé, người đã bị lời nguyền của Com và Store làm cho bị Tào Tháo đuổi mấy trận.
    Cũng phải thôi, tham lắm vào : Mỳ Quảng, ốc hút, bánh nếp, bánh đậu xanh, sữa chua, sữa tươi, cơm nguội, mỳ xào.... trong cùng một ngày, đấy là còn chưa kể đến vô số thứ khác mà Chitto không nhớ hoặc không biết....
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, Chitto với lại Dragon có nhớ chị "Ác là "áo đỏ+áo đen hôm ở HN không nhỉ Vào SG đừng có quên gọi cho chị nhé, Dragon muốn mút bao nhiêu đĩa ốc nào? Đăng ký đi chị sẽ đáp ứng, Cafe, các loại lẩu, Karaoke..vv và vv... dân SG sẽ vui mừng làm hỏng bác Chitto, không cho bác ấy còn đường mà về chùa nữa, hê hê hê
    Tomcad có số ĐT của chị. Rất vui lòng làm chị Ác là của ba quả trứng, hic, nhưng chả biết trứng này có phải trứng cá sấu không nữa, có khi chúng nó ăn cả Ác là
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Và khóc một dòng sông ko quay trở lại
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Eo ui, brown_eyes có mặt hôm đại hội mà XR ko bít để gặp mặt. Chán quá. Tiếc quá. Biết đến bao giờ...
    Chúc you vui vẻ nhé !
    Chúc cả Chitto và Dragone vui vẻ !
    Em rất thích câu này
    I miss you and think of you every minute
    Được xuongrong sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 01/09/2002
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Các bạn 7XHN yêu quý.
    Giờ Chitto và Dragone đang ở trên Đà Lạt, giữa những ngọn núi mờ mây, cái lạnh giống như đầu đông của Hà Nội thân yêu.
    Thời tiết Đà Lạt có cả bốn mùa, điều đó thật đúng. Thoắt nắng thoắt mưa, mây và gió, rồi ấm áp tràn đầy. Có lúc bên này thành phố mưa, bên kia vẫn nắng, nhưng không nơi nào nắng cả hoặc mưa cả trong một ngày.
    Thoáng nhớ cái không khí cuối thu đầu đông trên những con phố dài HN. Đà Lạt trầm lặng hơn, thong thả hơn, giống như những phố Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng. Đà Lạt có nhiều thông, những triền đồi bạt ngàn thông bao quanh, nhưng trong thành phố thì không nhiều cây như Hà Nội.
    Thường xuyên là dốc. Hình như không có đường phố nào mà không leo đèo xuống dốc. Tiếng xe máy rú ga đôi khi cũng phá vỡ cái không gian trầm kín kia.
    Hồ Xuân Hương giữa lòng thành phố, bao quanh bởi những con đường vắt lên cao dần trên đồi. Hồ uốn lượn theo tự nhiên, với mầu xanh của thông ở bên bờ.
    Một số chiếc cầu nhô ra giữa hồ, trơ trọi, cũ kỹ và có cái tàn tạ như bị mục ruỗng bởi thời gian.
    Chính ở một trong những chiếc cầu đó, vào buổi chiều tối đầu tiên khi đến Đà Lạt, C&D đã có những cảm giác thật kỳ lạ.
    Khi đó chuyến xe từ Nha Trang lên Đà Lạt đến sớm hơn dự kiến một giờ, hai thằng sau khi chui vào xem chợ Đà Lạt, bèn lang thang ra hồ Xuân Hương, mang theo hai bắp ngô nướng.
    Mưa rơi trên đầu nhưng không đủ làm ướt mũ. Mây lằng lặng nhưng không đủ che hết ánh sáng của bầu trời. Mặt hồ gợn sóng buồn rầu, sẫm lại trong bóng tối trùm xuống từ những tán thông vươn dài, từ những dẫy đồi núi liên tiếp. Tiếng mưa tỉ tê cùng tiếng nói chuyện rầm rì, hơi gió lạnh luồn vào trong tóc....
    Khi đó hai thằng bỗng cảm thấy như đang được thoát ra một thế giới khác. Xung quanh chỉ có ta và ta, không ai khác. Ở thành phố này, đến lúc đó, không ai biết hai thằng con trai đang ngồi giữa hồ kia là ai, đến đây có việc gì. Chỉ là hai con người, đơn giản như chính hai thằng, nhưng tự do cảm nhận tất cả cảnh vật xung quanh bằng suy nghĩ riêng, tuy vậy không phải là không nghi ngại, thoáng những lo lắng.
    Khi đó bỗng mong có tất cả các bạn của 7XHN ở xung quanh, gần như trong một gia đình. Cái cảm giác rơi trên một cao nguyên gần 2000 mét, dường như xa cách với thế giới dưới kia, mà lại cũng không xa, bởi xung quanh vẫn bắt gặp những cảnh vật quen thuộc...
    Ấn tượng đầu tiên đó về Đà Lạt còn đến bây giờ, đến nỗi những cảnh đẹp như hồ Than Thở, hồ Tuyền Lâm... cũng không thể so sánh và chìm sâu vào lòng đến vậy.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Những lo lắng của Chitto và Dragone đã được các bạn ở Lâm Đồng xua tan. Sự nhiệt tình mà các bạn dành cho hai thằng không thể miêu tả được.
    Chỉ biết rằng hai thằng thật sự thấy như đang ở nhà mình. Tuy không hoàn toàn giống như ở Hà Nội nhưng tình thân thì cũng vậy. Tất cả mọi nơi đều là một mái nhà.
    Dưới đây là bài viết của Chitto bên Public nhưng đưa về đây với mọi người
    -----------------------------------------------------------------------
    Một buổi chiều Đà Lạt mưa và không mưa. Những cơn gió đuổi mây đi và đem mây lại, rắc mưa xuống và cũng làm khô đi những luống cỏ, những ngọn cây trên những triền đồi miên man của Đà Lạt.
    Các thành viên TTVNonline giờ ngồi đây sau khi đã đến thăm ngôi nhà của cô bé Su_Su trên một miền đồi của Nghĩa trang Thánh mẫu, và ngôi nhà Su_Su đã sống trong mười sáu năm qua.
    Ngôi nhà của em - anh xin được gọi em như thế - một mảnh đất đơn sơ nhưng lộng gió nhìn ra một thung lũng xanh của Đà Lạt. Muôn bậc thang mầu xanh của rau rờn lên bên trái và bên dưới nơi em nằm. Bên phải là vạt thông xanh trải dài. Vượt qua tất cả những triền đồi là một màu núi xanh thăm thẳm in trên nền trời tan tác mây.
    Su_Su đã nằm đó, một nắm đất đơn sơ, dưới những bông hoa của những người bạn mang đến cho em, âm thầm xen với những vòng hương.
    Thành viên của Lâm Đồng gồm Thatwhy, Nguavan, Voanh, Maybe_ilike, Sphinx85, Trumdonal, thành viên HCMCC là Bob43, D.an1, Mitdac, Saobuoisang, của 7XHN là Chitto và Dragone đã đến thăm mộ em lúc 3 giờ chiều, khi những cơn mưa nhỏ vừa ngớt.
    Các bạn Lâm Đồng bảo rằng: những ngày trước lần nào trời cũng mưa khi đến thăm Su_Su, nhưng chiều nay trời không mưa khi mọi người đến.
    Nắng cũng không tràn ngập như buổi trưa, mà ẩn vào sau những đám mây, để lại một không gian rộng và sâu trầm lặng.
    Nơi em nằm đơn sơ, là dẫy cuối của khu nghĩa trang nhìn xuống đồi, phía dưới chân em là sườn đồi trải mãi. Bên cạnh em - một lần nữa Chitto thấy buồn - là một người bạn 18 tuổi cũng đã yên nghỉ cách đó không lâu. Mộ em chưa có bia, vì gia đình sẽ xây một ngôi nhà to đẹp hơn cho em trong vài ngày nữa, một ngôi nhà mà hẳn là nơi đó em sẽ yên lành mãi mãi.
    Mọi người cùng góp tay đào một chỗ nhỏ cho cây Trà mi hoa trắng mà Chitto đại diện cho các thành viên TTVNonline mang đến trồng bên mộ em. Cây hoa có một nụ hoa trắng sắp nở, ẩn vào sau những đài hoa xanh thẫm. Chitto buộc vào gốc hoa một dải băng màu xanh - màu xanh của TTVNonline và thắt một chiếc nơ (các bạn Lâm Đồng bảo Su_Su thích nơ lắm)
    Những bó hoa cúc trắng, một lẵng và một bó hoa hồng đặt trên mộ em.
    Những thẻ hương trong tay mọi người như nặng thêm, và lặng lẽ toả vào không gian sự thiêng liêng tưởng nhớ. Mọi người tản ra để đến thăm những người hàng xóm của em, những người đã và sẽ cùng em bên nhau khi trời mưa trời nắng, ngày và đêm, khi những người thân không thể đến bên em, khi tất cả những ký ức cũ cũng đã lùi xa. Cầu xin những người hàng xóm đó sẽ giúp em được vui vẻ.
    Chitto và Dragone đã mang đến mộ em những bài viết thương nhớ, chia xẻ của mọi người dành riêng cho em trong những ngày qua. Những bài viết đó chỉ là một phần rất nhỏ, rất nhỏ tình cảm, nỗi niềm mà các thành viên TTVNonline muốn gửi đến em, muốn an ủi em. Tuy vậy đó cũng là một phần trái tim của mọi người.
    Chitto cũng đã chọn ngẫu nhiên trong số những tấm thiếp của 7XHN một tấm thiếp nhỏ để tặng em, vì em vẫn là một thành viên của Lâm Đồng, như mọi thành viên khác.
    Ngọn lửa bùng lên. Chúng tôi đã đốt cho em những món quà vô giá của rất nhiều tấm lòng. Lần lượt từng người ngồi xuống, đốt cho em những gì đã có và đang có mà mọi người có thể dành được.
    Rồi tất cả cũng thành tro tàn, nhưng thật lạ, những dòng chữ vẫn còn hiện lên trên nền tro tàn, vẫn hiển hiện giống như hình ảnh em vẫn hiện diện trong lòng những người đã gặp em.
    Mọi người đã đứng yên lặng rất lâu bên mộ em, hồi tưởng hay hình dung ra em, hoặc những điều gì nữa không ai có thể biết.
    Chitto chỉ bỗng cảm thấy trời mênh mông đến thế, và cây cỏ sao xanh đến thế. Dường như tất cả dừng lại trong giây phút đó, cả những thẻ hương cũng như ngừng không cháy nữa.
    Chiều đã xuống.
    Chúng tôi quay về thành phố để đến thăm gia đình em.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Mọi người đến thăm gia đình Su_Su, một căn nhà nhỏ gần đầu một phố hẹp.
    Chiếc cầu thang ngắn đưa xuống căn phòng nơi có để ảnh Su_Su. Hình ảnh của Su_Su còn lại đằng sau tấm kính, trong sáng tinh nhanh, như đang sắp nói "Sao mọi người nhìn em nhiều thế???"
    Gương mặt đó có lẽ với các thành viên box Lâm Đồng và HCMCC, những người đã từng gặp em, thật thân quen.
    Chitto chưa bao giờ gặp em, nhưng cũng cảm thấy có một điều gì đó gần gũi. Dường như hình ảnh này đã gặp ở đâu đó, trong hình ảnh của muôn vàn người khác đã từng gặp Chitto. Không biết có phải rằng trong mỗi con người đều có những người khác, những con người quanh ta, những con người đã cho ta niềm tin, tình cảm.
    Câu chuyện có lẽ không được dễ chịu lắm. Có gì lạ đâu, khi một không khí thương nhớ đến như vậy đang ở trong ngôi nhà này.
    Những câu nói rời rạc, những phút im lăng không ai biết nói gì...
    Chỉ có em vẫn long lanh ánh mắt bên trên, thoáng mờ sau làn hương. Nhưng dường như không gian này vẫn luôn có em, người em gái của box Lâm Đồng, của TFG, của bao nhiêu thành viên khác nữa.
    Chào em, một lần nữa chúc em mỉm cười nơi đó.
    Thời gian rồi cũng sẽ đi qua, dù lặng lẽ hay cuồn cuộn chảy như những điều người ta cảm thấy trong cuộc sống này.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hic
    Bài Chitto gửi lên đây mất sạch cả.
    Về Hà Nội được ba hôm rồi, chưa gặp được ai trong nhà mình cả.
    Chuyến đi đã kết thúc tốt đẹp. Chitto và Dragone đã đi qua 5 thành phố, giao lưu với các bạn phía nam.
    Khi trở lại, buổi sáng chủ nhật, người đón ở Ga chính là bác ATC (xúc động quá).
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này