1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vàng phai đi nắng ơi, cho nỗi buồn tôi rụng rơi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi clthuphai, 11/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. clthuphai

    clthuphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Vàng phai đi nắng ơi, cho nỗi buồn tôi rụng rơi...

    Mùa năm nay thế nào ấy nhỉ, một màu tái buồn phủ lên khắp phố, lang thang, rong ruổi qua các nẻo đường, dài và rộng ,dường như chỉ làm căng đầy thêm nỗi cô độc...
    Giá như mưa có thể đổ ào xuống ngay lúc này, xua tan những vầng mây u ám kia và vàng cơn nắng về..
    Ngày mỗi ngày một dài với những cảm xúc ngỡ như thân quen như xa lạ...
    Ngỡ đã có yêu thương trong tay mình hóa trống rỗng, đến không ngờ...
    Người giờ là ảo, chỉ có xót xa là thật
    Vằng vặt một nỗi buồn cứ đeo mãi từ bao giờ...Giá như em có thể xóa được một cái tên, giá như em có thể quên, đừng nghĩ đến Người dù chỉ một giờ...Thời khắc ấy em sẽ thanh thản lắm.
    Vẫn quay cuồng với cuộc sống ồn ã ngoài kia, nỗi trống rỗng trong tâm hồn hầu như vẫn còn nguyên vẹn, dần dần thấy lòng khô cạn đi, niềm tin, niềm yêu, niềm hy vọng giờ hóa hão huyền...
    Cổ tích sẽ chẳng bao giờ thành sự thật, ấy vậy mà mới đây thôi, trong em đã từng hiện hữu một tin yêu, mạnh mẽ lắm...Tưởng chừng như không gì có thể làm vỡ vụn...
    Vậy mà cuối cùng niềm tin ấy lại phản bội em...Ngã gục...
    ?oNếu đã yêu mến nhau, ai nỡ đem đớn đau...?
  2. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Vàng phai đi mùa thu ... để lá hoa bớt phiền muộn ... Ở ngoài kia còn có mây trắng, trời xanh ...
  3. clthuphai

    clthuphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    "Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày, có sợi tóc nào bay, trong trí nhớ nhỏ nhoi. Không còn, không còn ai, ta trôi trong cuộc đời. Không chờ, không chờ ai...."
    Lạc lối...
    Tôi vẫn chưa tìm được lối đi nào có thể dìu mình về đến bến bình yên sau cơn say...
    Tôi sợ ngày tháng này - khi nhìn cuộc đời qua ánh mắt hờ hững...thờ ơ...

Chia sẻ trang này