1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vầng trăng hao khuyết.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi matbaonhietdoi, 05/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Vầng trăng hao khuyết.

    Hôm nay đã là ngày 14 chỉ còn một ngày nữa là trăng đầy , vành trăng đẹp nhất trong năm , nhưng với anh vành trăng của anh chẳng bao giò tròn đầy cả nó như cuộc sống của anh vậy , không em, không ánh mắt, không nụ cười, không đôi má không mái tóc khong cả những dỗi hờn và tha thứ , vầng trăng hao khuyết.
    Cũng như thế là tròn một tháng rưỡi chúng mình không thấy mặt nhau, anh không còn thấy em chẳng lần nào nữa cả, nỗi nhớ cứ bắt anh đi quẹo qua con đường dẫn vào nhà em, sau những đoạn tin em nhắn "thứ ba này nhé..." ....
    ..."anh cố đợi em nhé ...." vẫn không có em, cố và cố chờ và chờ , chỉ là những ngày dài khắc khoải , em vẫn bận rộn với nhiều bài vở và công việc , anh chẳng còn dám ghen tị với những thời gian rảnh của em dành cho bạn bè nữa, anh , tình yêu của em này cũng chỉ là 1 phần cuộc sống , không là tất cả, anh hiểu và nhận ra nó ,cứ nghĩ về Tình yêu thời điểm đây, chỉ muốn là tất cả, muốn thời gian em dành cho anh , muốn suy nghĩ em nghĩ đến anh muốn tất tần tật , nhưng không phải như vậy đúng nhỉ em?
    Yêu thương ,".....đó là sự thật, mình đã có một tình yêu thật đẹp..." anh không dám đọc tiếp lúc đó và cuối cùng thì anh vẫn phải nhận ra điều mà anh vẫn đã từng nói với em cách mà từ chối khéo nguời nào đó có hẹn " em rất muốn đi nhưng để dịp khác hôm nay em có bận ..." Yêu... anh nhớ yêu đến lãng quên mất mình đang ở đâu làm gì , anh đến nơi đó , nơi mà ngày ấy anh đã chuộc lại mọi lỗi lầm để nhận từ Yêu tất cả mà bắt đầu bằng những phút giây chen lấn từng doạn trêncon đường đông nghẹt người xe , Yêu đã đến bên anh , chúng mình bật khóc khi những bông hoa nở rộ trên bầu trời, em gục vào vai anh mà ...
    Bây giờ đây anh tôn trọng ý của em , vì mãi mãi anh yêu em, anh Yêu Yêu , Yêu hãy yên lòng dù trên khắp thế giới này bất kì nơi nào khi nào anh cũng luôn nhớ và sẵn sàng bên em che chở em ! Nhớ lắm ! Anh phải đi công tác xa dài ngày, mong em có dịp Trung thu với vành trăng sáng vành vạnh !
  2. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Trống rộn ! Em giờ này đang làm gì ? chắc hômnay và ngày mai nữa buổi tối em bận lắm nhỉ ???

    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 05/10/2006
  3. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Trăng khuyết dần ...
  4. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    ..............
    Trăng tan ra bọt lấy gì tôi thương
    Tối nay trăng ở khắp phương
    Thấy đều náo nức khóc mừng vu qui
    Say ! say lảo đảo cả trời thơ
    ....................................................................
    ( Thơ Hàn Mạc Tử)
  5. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    EM gầy lắm ... hai hàng nước mắt nữa ... tuy chỉ ít thôi ...em đã cầm lòng được ... em vẫn nói dù sao Em vẫn Yêu Anh ....Anh Thương và Yêu em hơn nhiều ....
  6. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết mấy hôm nay có vẻ rất khó chịu ...bỗng nhien nắng ... Yêu giữ sức khoẻ Yêu ạ ...
  7. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Buồn! Và nghĩ đến 1 người...
  8. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Có những lời ca như vang lên từ trái tim , có những lời ca vang lên từ sự cô đơn , trống vắng , anh ngồi hát mãi một bài thôi, bài ca của những gót chân đời lang thang không dấu vết , một chiếc xe thấp thoáng vành mũ kepi và những họng súng , và lời ca vẫn cứ vang ....những thằng bé , sống hè phố ....bước bước về đâu ...hạt cát ơi ....
    Mừng ngày Chúa ra đời , anh có em lần thứ 3 , lần đầu em còn nhớ , anh nhận được gì không đó là 3 cái đeo chìa khoá và 1 thiếp mừng từ trong hội ở một quán cà phê , lần 2 anh đã đợi em , và em thì lại tự đi đến nơi hội tập trung và những miếng Sô cô la và có em , lần này không có gì cả , không thiếp, không kẹo, không tiếng nói cười, không em ! !!!!
    Dấu yêu , cuộc sống ơi, mạch máu và nhip đập của anh ơi !!! anh còn có em không ?????
  9. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Nam hay nữ vậy chổng xuống mà đọc thì như là lời lẽ của 1 boy hic. Bùn nhỉ iu đương làm chi cho mệt hic
  10. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Thương yêu đã thi xong chưa ? Trời mùa đông rét mướt quá Yêu à , cố gắng gìn giữ sức khoẻ Yêu nhá , chỉ lo yêu cứ vội vội mà chạy ù ra ngoài giữa cái rét tê tê này thôi, nhớ nhé, đi đâu cũng phải giữ ấm cái cổ này , cái tai này, bàn chân nữa . Rồi đấy , cũng sắp qua Đông Yêu ạ , mùa đông này anh coslẽ chẳng được ôm em nữa đâu nhỉ. Nhớ những ngày đông ấy , em ào vào lòng anh , áo Yêu lạnh này , tay Yêu lạnh này , má yêu lạnh ... nhưng mình ôm nhau trong tình yêu và vòng tay tình yêu chỉ vài giây đã làm ấm đôi môi , đôi má bầu của Yêu , và mình lại líu ríu chuyện về ngày mai với khung cảnh Xuân đầy ấm nồng , về ngôi nhà tình yêu của hai đứa , về những ngôi sao mơ uwớc
    Yêu gấp hàng ngày , về nghệ thuật về sở thích hai đứa cùng chơi , về những bữa ăn ... Giờ thì những ngày bên nhau đó đã ở lại phía sau _ anh cũng nhờ các chị khoá lai Yêu ạ , và cũng nhờ xoá mấy bài của mọi người vào , nhà mình chỉ có đôi mình phải không yêu ? Chúng mình đi chơi xa , khoá ngôi nhà lại .
    Yêu thi xong chưa ? Anh nhớ Yêu khôn cùng ! Vẫn biết vậy ....Yêu ơi , anh yêu Yêu lắm !

Chia sẻ trang này