1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vầng trăng hao khuyết.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi matbaonhietdoi, 05/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi năm hết tết đến , ai ai cũng nghĩ về ngôi nhà của mình, anh cũng vậy , anh luôn nghĩ một ngày không xa , hai đứa mình được sống chung một mái nhà , ăn chung một mâm cơm , cùng vui chơi những thú vui cả hai cùng có và cả những đứa trẻ nữa Yêu ạ . Yêu thi xong rồi phải không yêu ? và hình như có chút rắc rối gì đó mà Yêu chưa có thời gian để gọi cho anh phải vậy không Yêu thương? Hôm rồi anh có tới một ngôi chùa , và đã lâu anh ko làm việc này , anh cầu nguyện cho Yêu luôn được mạnh khoẻ , học thật tốt và luôn nhớ đến Anh ...sắp sáng rồi Yêu thương à đã 4h20 , chủ nhật ....giờ này Yêu chắc đang nồng giấc đây, yêu ngủ ngon nhé, anh chỉ sẽ đến bên Yêu để hôn nhẹ lên đôi má bầu bĩnh của Yêu và ngắm yêu ngủ ngon !
    Thương yêu ngày càng lớn trong anh ! Yêu lắm , nhớ lắm !
  2. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Trời quá lạnh, anh vừa đi về , lạnh cóng cả tay , Yêu giờ này đang làm gì, có lạnh lắm ko Yêu ? Mùa đông này yêu hứa bên anh mà ...
  3. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Một đêm lạn lẽo trôi đi , ở cửa đã có thấp thoáng nhiều hàng bày dọn , đêm nay anh không ngủ chờ nghe một tiếng rao đêm , mà tịnh như không, chờ và ngẫm , cuộc đời có từng lúc từng khúc thật , mỗi tiếng rao đêm xé lòng giờ ko còn nữa , họ về đâu ? đi đâu làm gì ? ??
    Những tiếng gọi thầm Yêu trong đêm của anh ngày càng dầy hơn ???? Yêu đâu ? Giờ này yêu ngủ ngon lắm mà ...yêu hãy ngủ ngon yên giấc Yêu thương của anh à ... mãi mãi bên nhau yêu nhé !
  4. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Nếu để nói về tình yêu thì tôi chỉ có 1 tình yêu duy nhất đó là Yêu thương của tôi thôi , Em à ko ngủ được , mãi mãi không ngủ trong đêm nữa , sẽ chẳng bao giờ anh ngủ vào ban đêm cả Yêu ạ , ban đêm khi không gian đen đăcj lại , nhất là cái lạnh đổ nén quanh mình thì không gì hơn là thức và mường tượng , nhớ lại quãng thời gian chúng mình bên nnhau hạnh phúc, giờ đây ko có Yêu bên anh , mọi thứ đều như trở thành thừa thãi vô tác dụng. trước mắt anh đây là hình ảnh của em , không phải như ngày xưa là được để trên hình , mà bây giờ nó là trong Tim trong con người , chả biết nữa , hãy về lại với anh đi Yêu , 5 năm , 10 năm và mãi mãi anh vẫn thức và đợi chờ Yêu lại trở về sà vào lòng anh hay bá vai om cổ anh ...
    ANh thật yếu đuối , những hạt mặn cũng là chuyện thường thôi phair không yêu , Yêu ngủ ngon nhá , anh sẽ vẫn mãi hát ru đưa Yêu và giấc ngủ như khi xưa , và Yêu về bên anh , chúng mình sẽ bên nhau , và Yêu sinh cho chúng mình những đứa bé , khi ấy anh muốn gọi những chúng nó là Cát Tường và Như Ý . Anh xuống đường đây ! giờ chưa đến 4h sáng Yêu thương ạ , ngủ ngoan nhé Yêu thương ơi ....
  5. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Anh có cảm giác con người anh, thân xác anh đang bị chết dần Yêu ạ , chẳng còn cảm giác gì hết ở chân anh nữa ...ôi một ngày nào kia chỉ là đống thịt trên một cái ghế ? Ều ơi ...cười quá ! Vậy mà yêu cũng ko dám lại gần anh , anh biết là Yêu vẫn còn mãi yêu anh ! Lại sắp sáng rồi Yêu ơi !
  6. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Thấy Yêu này , yêu đang đi chơi kìa , Yêu bên anh và ôm anh thật chặt nữa , bao giờ có thể qua đi thời gian này để chúng minhflại bên nhau Yêu ơi , bao giờ ? bao giờ nguwời tôi Yêu lại bên vòng tay tôi đây ? Đêm dài ...
  7. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    quạnh quẽ bên những dòng chữ vô tri vô giác, nhớ Yêu lắm, từ ....ôi ko tả được Yêu à, anh mãi mãi chỉ yêu một mình em thôi, cho dù sao , anh sẽ đưa em về bên anh , Yêu vẫn nói chỉ cần anh yêu em là được , phải thế không Yêu ơi ...
  8. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , anh tặng em một bó hồng , và một gói quà nhỏ ! Anh Yêu em , Yêu ạ !
  9. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Gọi đò là đò ơi ...mà sang sông ......đò ơi ....
  10. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Mừng Yêu dấu nhân ngày Phụ nữ !
    Anh luôn mong chờ em và yêu em !

Chia sẻ trang này