1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vầng trăng hao khuyết.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi matbaonhietdoi, 05/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    buông lơi trời để mây bay .............
  2. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Em, có lẽ anh ghìm, ừ phải ghìm thôi, phải không em, chẳng có gì trên đời này nữa cả, chẳng còn gì , không còn ánh dương của những sớm bình minh mà anh chờ đón mỗi sớm thức dậy để lại mong ánh tà và khắc vào tim một ngày có em ở đấy nơi đó... khắc cho đủ hơn 3 ngàn ngày . Cũng chẳng còn trăng khuya với ánh sao bên cây đèn cầy lấp loáng để cầu chúc cho giấc ngủ em bình an, lại chẳng thể có những giấc mộng chập chờn nơi mà chúng mình chỉ có nó là cơ hội được bên nhau! Chẳng có lời gì cho anh cả, chẳng có tin gì nữa ... anh cô độc lùi lẫm trong vòng đời cay nghiệt đầy mưu mô và toan tính, chẳng biết nương nhờ nơi đâu bấu víu điểm nào ? sống như lãng du cô hồn vậy! Thánh cả ơi ! Thượng đế ơi ! Chúa ơi ! Yêu ơi ! anh gọi em mãi mãi em là tất cả họ đã hiện lên bên đời anh chỉ thoáng chốc vậy thôi sao ???
    Vậy là mãi mãi mãi mãi không có em thật ư ? giờ này em chắc chẳng phải đang ngủ , em đang chuyện với họ rồi !!! đời ơi ! Anh chẳng thể sống được nữa , linh hồn này đã thoát xác rồi Yêu ơi ... ai ? ai ? có thể gọi như thế được ? Không ! không thể ! Chỉ có anh mới kêu em như vậy thôi chứ !!! Yêu à !
    Còn không ? Yêu giết anh rồi !
  3. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Khiếp thế , dạo này nhiều người vào Hạnh Phúc Gia Đình lắm yêu ạ ... bài mới viết cho Yêu thế mà đã trôi mãi trang 4 này . Chả biết Yêu còn nhớ anh ko nữa ???lâu quá rồi ,Yêu chắc cũng ổn định mọi thứ...
  4. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng trời trở lạnh để ghi nhớ rằng đâu đó có người "đan áo lạnh mùa đông" tặng chàng!

  5. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Có những đêm vô cớ , biển ào ạt xô thuyền , ôi tình yêu muôn thuở có bao giờ đứng yên .....
  6. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương , có những đêm như nay không ? khi mà trên những con phố anh đi qua , lất phất dưới những hạt mưa và mờ ảo ánh đèn đường anh có cảm giác như có em ngồi sau anh ôm ghì chặt trong cái se lạnh ... nhớ em khủng khiếp! Một ngày kia khi trái đất này không còn nghiêng 23 độ 5 nữa , không còn nước biển , không còn những vì sao và ánh dương nữa anh mới đựoc gặp lại em ư ?
  7. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    bác này bị lẩn thẩn hay sao ý
  8. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Sáng anh vừa đi sắm đôi áo sơmi dài tay , thì tối yêu nhắc nhớ mặc áo dài ,dù xa nhau cả một thế giới mà vẫn như ngày nào ! Mình mãi mãi bên nhau phải không Yêu?
  9. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Sao anh lại ngỏ lời
    Vào một đêm trăng khuyết
    Để bây giờ ngẩn tiếc
    Một vầng trăng không tròn!
  10. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này