1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VẦNG TRĂNG VÀ SÁU XU-Đam mê và sự đánh đổi!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daydreamer, 16/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Lonely_green_desert này!Đã biết tui rõ như ban ngày vậy còn xỉa xói nhau làm gì thế?Tui đúng là một con ốc chui trong cái vỏ mà người ta đã phủ lên tui nhưng chưa hẳn là cả đời cứ "longing for a future that can't reach" đâu nhé!Hãy đợi đấy!À!Còn nhớ bài "Some" của tui không?Tui ca lại cho mà nghe nhé!Someday....Someone....somewhere....Something....Somehow....Mà tui cũng chẳng mơ mình là Strickland đâu!
    All the rivers run...
  2. Caysoimuadong

    Caysoimuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0


    Đã "sống trọn niềm đam mê" thì sao lại đặt ra vấn đề hạnh phúc hay đau khổ nữa nhỉ?
    Hạnh phúc hay đau khổ là ở tự thân mỗi người cảm thấy, Trăng hay Xu cũng vậy. Tại sao chúng ta lại dùng những tiêu chí của mình để bàn luận xem người khác sống như thế là hạnh fúc hay đau khổ, là tích cực hay tiêu cực...Thực vô nghĩa hết sức. Tôi nghĩ rằng, mỗi người gồm hai fần : fần tự thân và fần tương tác với xã hội. Cái fần tự thân là cái fần nên miễn bình luận, chẳng hạn như đam mê. Strickland đã sống hết mình với cái fần tự thân của ông ta. Ông sống như thế bởi vì ông muốn thế, vậy thì dứt khoát là ông ta hạnh fúc. Còn cái fần tương tác với xã hội, ông ta vì hạnh fúc của mình ma đôi khi chà dap hạnh fúc của nguời khác, thế nghĩa là fần con đã lấn át fần nguời trong ông ta.
    TrungSon[/size=6
  3. huanvk

    huanvk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2001
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bác daydreamer đang nằm ngắm trăng lên ấy à? Cho tôi ngắm nữa há. Ban ngày, nằm ngắm trăng lên như bác cũng tuyệt.
    Chỉ Strickland là chim nên mới dám làm tổ bên bờ vực thẳm.

    Tình yêu như thể như là là như.

Chia sẻ trang này