1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vàng và Cát

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi DTRekable1, 01/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Vàng và Cát

    CUỐI NĂM NHÌN LẠI, ĐỂ THẤY MÌNH ĐANG Ở NƠI NAO
    ĐẦU XUÂN KHAI BÚT, CHO Ý TƯỞNG CÓ THÊM NHIỀU
    SÁNG TẠO

    Nếu có thể coi Ý tưởng là ....Hàng hoá, một loại Hàng hoá đặc biệt ! Thì với một người có nhiều (hoặc quá nhiều) Ý tưởng, Anh ta sẽ trở thành Một người giầu có bởi những Ý tưởng tốt ?
    Hay sẽ trở thành Một cái Tủ giấy làm quà cho mọt sách ? vì những Ý tuởng xa vời, phi thực tế ?
    Và rồi sau đó, Kẻ Giầu có kia sẽ sống ra sao ?
    Còn chúng ta, sẽ phải sống như thế nào với một người có quá nhiều Ý tưởng ?
    Tôi hỏi, một cuộc tranh luận nổ ra và chỉ có một kết luận chung nhất là : Còn phải xem đã !
    bởi đa số nói : Cần sàng lọc, chắt chiu những Ý tưởng nào sáng nhất, cần đãi cát tìm Vàng, lấy Vàng đi, Cát bỏ. ...v.v... ;
    và cũng bởi tôi, tôi ngang bướng cho rằng : Nếu cố gắng, ta có thể luyện Cát thành Vàng !
    Có phải tôi đang muốn làm một nhà " Giả kim thuật " cổ hủ?
    Hay là tôi đã có một Ý tưởng viển vông ?
    Có ai giúp tôi khô...ô...ông ? !!!!!

    Rek
  2. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Khà !
    Bạn gì ơi !
    Để đơn giản cái thuật : Cát thành Vàng của bạn nhé .
    Tối nay vào 18h bạn cầm 10k chạy ra làm 1 con , sau 17h30 bạn sẽ có 700k . Hôm sau bạn lại tiếp tục chắc sẽ Cát thành Vàng ngay mà
  3. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------
    Cũng ....Bạn gì đó ơ...ơi !
    Bạn có Hộ khẩu thường trú tại Phường Hàng Mã, Hà nội phải không ? Chỉ nơi đó mới có "Công nghệ " biến Cát thật thành
    " Vàng mã " siêu thật theo Ý bạn mà thôi !
    Lúc này, Bạn thích "Đầu mấy" hơn ?
    Tôi buộc phải "chấp nhận" Đầu 3 rồi, đời mà ... !
    Đã mất mát nhiều chưa ? Xin được chia sẻ nỗi buồn !
    Có cần kinh nghiệm không ? Tôi có đủ để ...tặng bạn và sẵn có 1 lời mời trân trọng đây :
    Mời Bạn tham gia Hội thảo "Những ...Giấc mơTiền " tôi đã đăng cai tổ chức tại ... Stanley Ho Casino -MACAO -Trung Quốc.
    ( Hân hạnh đón tiếp, Trân trọng cảm ơn ! )
    Nhưng trước khi bạn đồng ý tham dự, trách nhiệm của tôi là đưa ra một lời khuyên "bè bạn " : Dù ở "Cửa " nào và " Vận số "
    ra sao cũng nên để lại ít ..." Vốn thật ", nếu không lỡ có một ngày ...bỗng nhiên bạn lại trở thành ...Một con quay, chóng mặt lắm.
    Thêm nữa, nếu ngang đường đổi ý, xin bạn hãy quay về, Dông bão và Sóng thần rồi cũng đã đi qua ...
    Rất tôn trọng " Sáng kiến " của bạn !
    Xin cảm ơn hết ...lòng !
    Rek

  4. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Ngán ngẩm cho cái nhà bác này , bác đòi người ta giúp , khi giúp thì bác lại bầy tỏ sự cám ơn bằng những triết ný xâu sa .
    Đành rằng bác kết đầu 3 và có thể để nuôi dưỡng cái sự kết đấy thì bác cũng đã có nhiều mất mát , nhưng bác ko biết cái câu : May hơn khôn à ?
    Đọc nhiều là một chuyện , cho rằng mình hiểu nhiều là một chuyện nhưng để người ta nhìn nhận ra điều đó lại là chuyện khác .
    Năm mới có vài lời kính bác
    p/s : Ngày ông công ông táo bác theo em cứ fang nhiệt tình vào

Chia sẻ trang này