1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vàng xanh hay vàng đỏ ???

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi risky99, 11/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Vàng xanh hay vàng đỏ ???

    Bên box Hà lan có 1 topic kiểu thế này. Mình cũng định hỏi các fan Brazil câu tương tự. Giữa Vàng xanh và Vàng đỏ, bạn yêu quý đội nào hơn ?
    Cá nhân tôi, ngày trước khi mà tiêu cực bóng đá VN còn ít bị phát hiện thì trận thua tiger 98 buồn mất 1 tuần trong khi Brazil thua Pháp buồn mất 4 năm.
    Còn năm nay nếu VN có thua thì cũng chẳng có gì buồn. Thắng thì cũng chẳng vui quá 1 ngày trong khi niềm vui Brazil vô địch vẫn còn kéo dài
    Thật là lạ.

    risky
  2. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người VN thật nhưng gần đây quá buồn vì những tin tức liên quan đến bán độ .Đến màu cờ sắc áo người ta còn không giữ được thì lòng tin và tình yêu sao có thể bền lâu .Dù đau lòng tôi vẫn cho rằng màu vàng đỏ đã nhạt phai nhiều trong tôi dù tôi luôn là 1 CĐV lớn của ĐTQG .Đến bao giờ màu vàng đỏ ấy rực rỡ như xưa ?
    Còn màu vàng xanh thì mãi mãi là màu tôi yêu quý cùng với màu trắng tinh khôi của Real .
    TÔI NGÀN NĂM ĐỢI
  3. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Với luiz thì thật khó so sánh 2 tình yêu này.Tính yêu của mình đối với ĐTQG VN như tình cảm dành cho gia đình còn với Selecao thì đó là tình yêu đối với "người tôi yêu".
    .........Khi cùng hàng ngìn con người trong màu đỏ chói lọi cùng hát vang bài "Tiến quân ca","như có Bác Hồ" cảm xúc thật tuyệt vời. Tình yêu và niềm tự hào dân tộc trong những giây phút đó quả thật đã dâng lên đến đỉnh điểm.........
    Chiều qua,lúc đèo thằng bạn đi,tự nhiên thằng ôn ngứa miệng hô 1 câu "Việt Nam thua rồi" ..... phát cáu,muốn quay lại cho 1 nhát cùi chỏ vào mồm....thế mà cuối cùng đến tối thua thật....
    la hét đến rát cổ khi Quyến ghi bàn rồi đột ngột hụt hẫng ,thất vọng, gào lên như 1 thằng điên giữa hàng nghìn người đang chết lặng.......
    Bóng đá Việt Nam đã làm người hâm mộ thất vọng quá nhiều nhưng tôi vẫn hi vọng và tin tưởng khi 1 thế hệ tươi trẻ đang xuất hiện.Chắc chắn sẽ có những niềm vui chiến thắng, Hà Nội sẽ đỏ rực trong màu cờ và những niềm sung sướng vỡ oà.
    Tôi yêu Việt Nam
    ----------------------------------​
    Nhìn sang topic tương tự bên HLFC tự nhiên thấy buồn cười,tranh cãi nhau đến mức .....cắn xé chỉ để chứng minh mình cuồng nhiệt hơn...... Chia sẻ những cái có thể chia sẻ thì việc gì phải cưỡi lên đầu lên cổ nhau như thế?
    -----------------------------------------​
    ...............k à,sắp tới mình sẽ sang Mĩ du học,rỗi rãi thì mail cho mình nhé !
    mail ? Internet ? Ờ thanh niên thời đại này mà vẫn mù tịt thì ngại lắm.......sẽ thử !
    ............1 ngày thứ 7 tháng 11 năm 2001,lần đầu tiên tôi đến với khái niệm chat chít, e mail,internet , khi muốn giữ liên lạc với 1 cô bạn.Có lẽ đây cũng là 1 ngày bình thường và cũng sẽ trôi đi như bao ngày nếu như hôm đó tôi không quen em_người đã làm cuộc sống của tôi đảo lộn khá nhiều.Ờ,mà cái này lại là vấn đề khác hẳn,lan man quá
    -------------------------​
    _Mày chọn tên hòm thư đi,cẩn thận không trùng đấy _ Lời nói trịnh thượng của thằng bạn thân trong vai 1 ông giáo khả kính với học trò là 1 người mù Internet.
    Tên hòm thư ? Lấy là gì bây giờ ? Celecao ? ý nghĩ chợt lướt qua trong đầu 1 kẻ biệt danh của đội tuyển mình yêu thích cũng không nhớ rõ,vậy là hòm thư đầu tiên của tôi ra đời :
    Celecao@lovemail.com _rất chuối và có lẽ cũng rất tiếc khi đến giờ nó đã mất rồi.
    _ Trên Internet nhiều thứ hay lắm,muốn giải trí thì vào đây này :
    ..........com,còn muốn nhiều hơn thì mày cứ gõ "search for ***" rồi enter. :)
    ơ hờ,thật thú vị,search for *** là tìm kiếm ............giải trí thế search for Ronado thì sẽ được cái gì ? vài ngày sau đó,sau những đợt "thám hiểm Internet" tôi lần mò được trang web chính thức của Ronaldo www.r9ronaldo.com .
    Quá sướng,ngồi nghiền ngẫm những thứ trong những năm tháng anh đã làm cả Thế giới sôi sục ,rồi nhờ 1 sự may mắn tình cờ sau những cái click chuột người lúc đó gần như mờ mịt Internet được xem những video clip đầu tiên về Ronaldo.Quá đã,ít nhất thì tôi cũng tin chắc mình không chọn nhầm thần tượng,anh_Fenomenon,người chơi thứ bóng đá đầy màu sắc mê hoặc ,thứ bóng đá làm rung chuyên cầu trường và mê hoặc hàng triệu con tim.
    Có lẽ tất cả mọi người thích Brasil đều ghét Pháp và chắc chắn cũng ghét luôn Anelka nhưng với riêng tôi thì đây lại là 1 anh chàng khá đáng yêu. Tiền đạo người pháp này đã nói 1 câu như đinh đóng cột vào thời điểm Ronaldo đang quặt quẹo chấn thương và không ít người đã coi anh như thứ bỏ đi:
    _Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới,anh ấy đang vật lộn với chấn thương nhưng rồi cũng sẽ như Pele,Maradona anh ấy sẽ vượt qua và trở lại vị trí thống trị của mình.
    Anelka,cũng chúc anh lấy lại được phong độ như đã từng có.
    --------------------------------------​
    Ngày 4 tháng 11 năm 2001.
    Lao như 1 thằng điên từ lớp học thêm về nhà.
    Inter_Lecce:Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo hôm nay anh trở lại !
    ..... Sansiro hôm đó có khá nhiều cờ vàng xanh,những người hâm mộ Ronaldo có lẽ cũng chờ ngày này lâu rồi.Ro có vẻ quá nặng nề sau chuỗi ngày chấn thương.
    luiz vẫn còn nhớ câu nói của BLV Anh Ngoc hôm đó trước khi Ronaldo rời sân:
    "Ronaldo,những bước chạy quen thuộc......tạt bóng ......"
    Phút 16 của trận đấu,cổ họng tôi như nghẹn lại khi Ronaldo nhăn nhó với những bước tập tễnh rời sân. Chấn thương tái phát? Anh sẽ không thể chơi bóng nữa hay sao !???
    ngày 9 tháng 12 năm 2001.
    Vẫn lao về nhà như điên nhưng trong hi vọng hôm đó còn có cả sự run rẩy sợ hãi,1 cảm giác khó tả.
    9h : Inter_Brescia _ Inter mặc đồng phục trắng_ màu áo phục sinh cho "người ngoài hành tinh" .....Có lẽ đây cũng là 1 điềm báo trước.....
    Phút thứ 18 của trận đấu............thật không thể diễn tả nổi cảm giác lúc đó,bóng qua chân Vieri ,anh bật xuống ngay phía trước để Ronaldo bắt tốc độ,1 cú vảy mũi giày điệu nghệ,thủ môn bất lực......bàng hoàng trong sự sung sướng tột cùng,anh ghi bàn thật rồi. Ronaldo,anh đã trở lại ! Tạo hoá đã sinh ra 1 cầu thủ vĩ đại như anh thì không thể để anh lụi tàn.Anh đã vượt qua được thử thách và Brasil sẽ vô địch World Cup tới.Không thể khác được.Ngay lúc đó cảm giác Brasil vô đich đã thật sự trở thành 1 niềm tin trong suy nghĩ.
    -----------------------------------​
    Ngày 30 tháng 6 năm 2002 ,1 ngày tuyệt vời,Ronaldo vượt qua tất cả,không có gì cản được những bước tiến của anh.Đau khổ tột cùng,khó khăn tột cùng nhưng anh đã đạp lên tất cả và vượt qua những thứ không ai có thể vượt qua,trừ anh.8 bàn thắng và 1 kì World Cup trong mơ........Ronaldo,Rivaldo,Ronaldinho,Cafu,R.Carlos , Lucio ......... các anh mang đến cho người hâm mộ 1 thứ bóng đá tuyệt vời và niềm vui sướng tột cùng !
    Tôi yêu Selecao
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 13/12/2003
  4. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt lắm Luiz ạ. Tất cả những ai yêu Brazil đều yêu 1 cách cuồng si. Sớm hơn Luiz, tôi đã yêu mến Zico từ thời TV đen trắng còn phổ biến. Được nhìn 1 bức ảnh màu dán ở sứ quán Pháp thấy sung sưóng lắm rồi. Trước khi ghét Pháp thì Italia là kẻ đáng ghét nhất, cho đến năm 94 thì mới tạm nguôi đi vì họ gục ngã dưới chân vàng xanh. Thời nào Brazil cũng có anh tài, và đều là những người xuất chúng, làm bùng nổ hàng triệu con tim. Thế hệ nọ nối tiếp thế hệ kia, bóng đá Brazil không bao giờ thiếu vắng các vì sao. Cho nên tình yêu của chúng ta luôn được hâm nóng, bùng nổ mãnh liệt. THật là lạ vì chưa bao giờ đội bóng VN lại mang đến những cảm xúc như vậy. VN thua, cay nhất là năm 98 cũng chỉ buồn 1 tuần - và hôm vừa rồi thua thì chỉ thấy thương cho những người quá kỳ vọng vào đội nhà.
    Cũng như Luiz, những ngày tháng R9 của chúng ta vật lộn với chấn thương thì giải Seria A chẳng còn ý nghĩa. Tin Ro trở lại trong trận gặp Lazio ở cup Italia khiến sáng sau vào CNN xem sớm. 1 bức ảnh tàn nhẫn đập vào mắt khi Ro đau đớn nằm trên sân. ...
    Cũng thật phi thường, Ro trở lại đúng thời điểm và đem lại niềm vui vô bờ bến cho chúng ta. 1 niềm vui chẳng có tiền bạc nào đem lại
  5. soncomhn

    soncomhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    2.246
    Đã được thích:
    0
    Hà Lan thì kệ Hà Lan
    tớ chỉ thích Brasil thôi
    ÂM NHẠC LÀ BẠN
    BIA KẾT NỐI FANS
  6. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    ĐTQG lại thất bài,lần này thất bại tan nát trong sự kì vọng cao nhất dưới tay 1 HLV brasil. Không hiểu Tavares và ĐTQG làm cái gì trong đợt cuối tập huấn mà đá như 1 lũ nghiệp dư ! Agribank Cup và 1 số trận đấu trước đó đá tốt như thế tại sao đến Tiger lại dở dở ương ưong ?
    Mà tavares này tính tình cũng cổ quái khó chiều thật. Trào lưu HLV brasil tại V league đang dần tan rã.
    Dù gì thì cũng mong các tv đội tuyển đừng quá suy sụp ! Với những CV,TE,BK thì tương lai vẫn còn ở phía trước .
  7. mignon

    mignon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

    Được mignon sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 15/12/2004
  8. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    gây tranh cãi không cần thiết.
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 22/12/2004
  9. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Đồng loã với Việt gian thì cũng là Việt gian
  10. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    anh luiz xoá bài làm gì,cứ để chú ấy khoe cái ngu ra anh em ta còn dạy dỗ chứ

Chia sẻ trang này