1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào 1 ngày đẹp trời đột nhiên trở thành người thứ 3

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BoThangCuTi, 11/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BoThangCuTi

    BoThangCuTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Vào 1 ngày đẹp trời đột nhiên trở thành người thứ 3

    Mình thích em ý .... nhưng đúng lúc nhận ra t/c của bản thân mình thì em ý bất ngờ tâm sự là đang yêu 1 người khác. Em ý đang rất buồn, đau khổ và cô đơn vì không dám thổ lộ t/y với anh chàng may mắn kia .... hiZ hiZ

    Tình huống cũ rích nhưng đến khi dính vào mới biết là nó khó khăn đến như thế nào. Mấy ngày hôm nay em thấy mệt mỏi lắm các bác ạ, hút thuốc liên miên trong khi hồi trước thì mỗi ngày có mỗi 3 điếu sau khi ăn xong .... haizzzz
  2. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhận ra nó chậm quá mà thôi
  3. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Chuyện này thì bình thường ở phố huyện !
    Để tên cái topic như thế này mới hay này :
    "Vào 1 ngày đẹp trời đột nhiên...con thằng khác đến nhận con của mình"
    Không cái gì là không thể và không có gì là ko tìm ra cách giải quyết tối ưu và êm đẹp !
  4. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    đời còn dài, gái còn nhiều ! với lại cơ hội vẫn còn mừ ! mới thế mà đã chán.
  5. hoangvanhieu82

    hoangvanhieu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0

    động viên em ý và nhẹ nhành ngỏ lời ,
    mình cũng đang yêu thầm một người và người đó là cô ấy ,
    nói thêm với ấy là bạn tâm sự với mình như thế mình cũng buồn sắp chết luôn , nói xong khi cậu lại ăn may thì sao
  6. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời thật nhiều ngang trái
    Được cowboy_hanoi sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 11/10/2007
  7. BoThangCuTi

    BoThangCuTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đành rằng là thế nhưng có phải cứ nói phát là làm được ngay, là quên được ngay đâu. Nghe em ý thở ngắn than dài mà mình cũng não hết cả lòng, vẫn phải giả vờ là 1 người bạn chân thành cho em những lời khuyên, an ủi, động viên
  8. krodong

    krodong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đau phết đây , nhưng theo mình nghĩ đây cũng là cơ hội cho bạn thể hiện
    Hãy là ng cao thượng trong lúc này là tốt nhất ( tất nhiên là những lúc ở bên em ấy thôi) Còn lại thì về nhà gặm nhấm nỗi đau 1 mình, cái cảm giác thất tình nó cũng thú vị lắm .
    Nỗi buồn rồi sẽ qua, và rồi bạn cũng sẽ tìm thấy niềm vui sau khi trải qua những chuyện thế này
    Chúc chóng vui
  9. thangbehonconbe

    thangbehonconbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì tuỳ xem bạn yêu em thế nào thôi.Chắc thời gian sẽ trả lời được hết.Goodluck !
  10. Zera

    Zera Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hehe, AQ một tí bác ạ, gái mà nó bỏ mình đi với thằng khác thì là nó cũng chả đáng để mình yêu.

Chia sẻ trang này