1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào 1 ngày đẹp trời đột nhiên trở thành người thứ 3

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BoThangCuTi, 11/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Xách cặp theo thằng kia mà học, đáng đồng tiền bát gạo đớ
  2. BoThangCuTi

    BoThangCuTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế không ổn, em đang trong trạng thái mơ màng làm sao nhìn ra chân lý sớm thế được
    Hờ hờ .... mỗi người 1 ưu thế riêng bác ạ, em tự thấy mình đẹp zai hơn, hài hước và vui tính hơn, đ/c kia khô như ngói ý (em ý kể với em thế); trình độ học thức thì mỗi người 1 lĩnh vực nên nếu so sánh thì không thể ngô ra ngô, khoai ra khoai, ai hơn ai được. Em thì cũng không phải là khó kiếm 1 em tử tế để yêu, nhưng sự đời vốn dĩ rất éo le mà
  3. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Thằng này khô như ngói nên nó (có thể là chỉ với em này) không thể hiện là mình gà, ko săn đón chiều chuộng, nên em ý mới kết. Bỉ sắc tư phong, thế nên phải ko ngừng rút kinh nghiệm, ko xem thường đối thủ.
  4. orawind

    orawind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của bác chủ topic liệu có dc như bác nói ko nhỉ. Con trai mà chờ đợi thì cũg e là hơi khó....
  5. BlueRomance

    BlueRomance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Vậy tốt nhất chú với thằng kia đấu súng đi!!
  6. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    He he, cứ an ủi em nó đi, an ủi nhiều vào, thỉnh thoảng động chạm tay chân tý là em nó quên chú kia ngay thôi.
  7. XauMaKieu

    XauMaKieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Híc, iem cũng đang cảm nắng 1 ng` đây! Có ai thương thầm iem không, mang Paradol cho iem đi. Cảm ơn suốt đời đó!
  8. XeLu

    XeLu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đến bắt thằng kia phải yêu cô ấy! Nhưng chỉ được nói nhẹ nhàng thôi, không được bạo lực !
    Hố hố, như thế cô ấy sẽ được đáp lại tình yêu. Cô ấy không đau khổ u sầu nữa, chắc hẳn người quân tử như chú cũng có thể lấy đó làm vui.
    Tình huống xấu là thằng kia nó không chịu, thì chú phải là điểm tựa, động viên an ủi cô ấy (kẻo chán đời quá mà tự tử thì hỏng). Rồi thì dần dần thể hiện giá trị của chú.
    Phải chứng tỏ là chú cũng đáng "đồng tiền bát gạo", cô ấy mà không yêu chú thì cô ấy dại, hoặc là không biết đánh giá đúng chú (nếu thế chú thì chẳng nên yêu là gì ).
    Đấy, theo anh là nên làm thế. Đỡ mất thoì gian của cả 3. Đỡ tốn nơ-ron và nước mắt.
    Thời gian quý lắm, các cô chú lại đang tuổi thanh niên hường hực khí thế, sẽ làm được biết bao việc có ích!
    Thế nhá!
    (nghe văn là biết tuổi chú rôì, đừng thắc mắc về cách xưng hô cua anh nhé)
    Được XeLu sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 12/10/2007
  9. BoThangCuTi

    BoThangCuTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cảm ơn sự góp ý nhiệt tình của đông đảo bà kon cô bác gần xa, được những lời động viên quý báu em thấy vững dạ lên rất nhiều. Thực lòng em chả muốn làm bậc chính nhân quân tử Tàu làm gì, em cũng muốn phá theo kiểu không ăn được thì đạp đổ nhưng người con gái trong tim em hiện giờ đáng iu quá không đáng để bị như thế
    Tối qua nàng mới send cho em 1 bức thư tình thấm đẫm 1 số loại dung dịch mà tạm thời em chưa xác định được là loại gì kể về t/y của nàng dành cho "người ta". Em đọc được 1 nửa thì tắt luôn máy tính, ôm trong tâm khảm niềm đau, đi lang thang trong khuôn viên trường nhìn lá rơi khi trời đang vào thu và phì phèo điếu thuốc theo kiểu thất tình nửa mùa

Chia sẻ trang này