1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào buổi tối khi kô ngủ được, các bạn thường làm gì????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lienhoa8503, 04/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Hic! Tớ mà khóc trước lúc đi ngủ hôm sau dậy sẽ sở hữu đôi mắt húp híp Nên hôm nào lỡ khóc thì quyết tâm thức đến sáng
    Nói vậy thôi tớ chưa bao giờ buồn đến mất ngủ. Thỉnh thoảng bị thức quá giấc thì nhắn tin nũng nịu người yêu . Chưa có người yêu thì bật comp, đeo headfone, hát và record một bài, bao giờ có người yêu tặng anh í cả 1 album. Vui nhờ
  2. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Đã mấy đêm liền mất ngủ, mấy hôm trc còn có việc để làm, chứ hôm nay thì chơi suốt, chả biết làm gì, xem TV mãi cũng chán, chơi game mãi cũng chán, đọc sách nhiều cũng chán, nghe nhạc mãi cũng chán, nói chung là chán...chán...chán...ra ngoài sân ngồi ngắm trời đất vậy, đợi trời sáng rồi đi ăn sáng
  3. donghocat_na

    donghocat_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    ol chát chít, đọc sách và... đếm cừu hihi
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Tối qua tự nhiên mất ngủ, đi nằm từ 11 giờ mà cứ trằn trọc mãi đến gần 2 giờ. sáng vẫn 6 giờ dậy như thường. chả làm gì cả, cứ nằm không thôi.
  5. cunbeo86

    cunbeo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    tối wa thức đến hơn 4h chỉ vì một chuyện ma về bộ tóc giả hix
    ko có việc j đành lên mạng nghe nhạc,đọc truyện tranh
  6. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    nháy máy,nhắn tim...đánh thứ bọn bạn dậy nói chuyện cùng....
  7. cunbeo86

    cunbeo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    bác này dã man hơn con ngan
  8. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là dã man hơn con ngan, may mà bao người để nhắn tin nên chưa rà đến số đt của mình, hú vía!!
  9. TramKul86

    TramKul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Pác này giống hệt mình. K ngủ đc thì phải đạp chúng nó dậy thức cùng chứ. bạn bè sống chít có nhau mừ
  10. 450nm

    450nm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    he he, nhắc đến lại nhớ có 1 giao thừa em đi chơi về không ngủ được, buồn quá nên cầm điện thoại buôn với 1080, nhiều đứa nó không chịu nói chuyện với mình, toàn viện lí do vớ vỉn, cuối cùng cũng gặp được 1 chị giọng khá dễ thương, ke ke, nhưng mà hỏi tên thì chỉ xưng là 1080. Cũng lâu lâu rồi, có lẽ phải 4,5 năm rồi, hồi đó còn trẻ con

Chia sẻ trang này