1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào đây bốc phét tý đê..........

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi cuchuoit, 06/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ối xời, thế thì xem bóng đá xướng nhể! Xem cho nòi hai con mắt nuôn!
    Christine_The life, pillar of the faith!
  2. mido16

    mido16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    if you were mine
    minh cung co chuyen hay lam ne
    có 4 thằng đi chung với nhau, 1 thằng mù, 1 què,1 câm 1 điếc.Đang đi thì bỗng thằng mù lên tiếng:
    _có người bị cướp kìa!nó chạy bộ vô đường hch kìa!
    đâu,ê điếc nói thằng què đi nó chạy nhanh nhất bọn đó-thằng câm trả lời
    _đâu?ê què mày giúp người ta đi chứ,người ta khổ còn bị giựt nữa kìa
    què nghe vậy nên dùng hết sức mình chỉ sau 5 phút rượt đuổi thì thằng ăn cướp đã bị tóm đem về đồn cảnh sát,sau đó 4 người được đăng lên báo người tốt việc tốt
    d=o
  3. ech_con

    ech_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Các bác nghe chuyện của em nè, nghe xong là các bác ngất luôn tại chỗ.
    Số là thế này hôm thứ năm vừa rồi, vào buổi chiều em có đi bộ một vòng quanh hồ hoàn kiếm cho tinh thần sảng khoái sau một ngày làm việc mệt nhọc và oi bức,đang đi bỗng em nhìn thấy một vật gì óng ánh ngay trước mặt, mới đầu em tưởng đó là mấy viên bi ve mà hội trẻ con hay chơi vứt linh tinh ngoài đường, không ngờ lúc em nhìn lại thì ối giời ơi, thì ra đó là một viên ngọc trai rất to và đẹp.Lúc đó em không biết cười hay là khóc nữa chỉ sợ đứa nào nhìn thấy cướp mất của iem. Các bác có biết thế nào không, iem không biết là mình để viên ngọc trai đó ở đâu nữa, lúc đó iem liền nghĩ ra một cách là nuốt ngay viên ngọc trai đó vào mồm.Ối giời ơi các bác có biết thế nào không iem vừa nhét hạt ngọc trai đó vào mồm thì nó tan thành nước mới chít chứ .Làm iem cứ đứng ngây người ra vì sót của, Mấy ông tây bà tây đi qua thấy iem như thế họ chẳng biết làm sao cả, đành mỗi người rút ví ra cho iem vài tờ 100$ úi zời iem sướng quá chạy một mạch về tận nhà không ngoái đầu lại phía sau nữa.
    hề hề các bác thấy chuyện của iem kể có hay không hả.Bác nào thấy hay vote cho iem nhá
    ech con
  4. cu-ty

    cu-ty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    úi giời vợ với con mấy bà tây cho em có vài cái tờ 100$ mà đã mừng vậy sao hôm qua anh đưa cho em nguyên tập mới rút từ nhà băng "âm phủ "ra sao cái mẹt chẳng chút phản ứng vậy ...cứ nằm bất động dưới sàn nhà à
    cuty

    http://www.tinhocvn.com/ttvnonline/uploaded/cu-ty/impression83.gif
  5. ngothecong

    ngothecong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đời rất dở,đôi khi phải niền nở,có những lúc ngồi bên bát phở nhìn con ruồi bay ngả bay nghiêng
    ngothecong
  6. cuchuoit

    cuchuoit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    cái ông "ngô thể công" làm thơ đấy à????????
    chán phèo à !!!!!!!!!!!!!!!
    kể truyện cơ mà??????
    mãi mãi yêu em
  7. phieudu_star2

    phieudu_star2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    hâhhhahhah....sao lai co cau chuyen boc phet do the nhi
    soc chuyen bac xong toi moi nho ra la ...sang nay toi cung duoc mot nguo ke chuyen nay hco nhe rui ...ve do chinh la tac gia cua cau chuyen nay do ,bac da an cap ban quyen cua ban toi vay bac tinh the nao day ha bac?

    phieudu_star

  8. phieudu_star2

    phieudu_star2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    kinh thua quy vi than men!! vao rang sang ngay 30 thang 5 nam 2002 tai ha noi chinh xac la tren duong hoang hoa tham da xay ra mot vu tai nan nghiem trong chua tung thay tu cach day 5 nam
    ke bi nan bi gay roi tu chi ,luc phu ngu tang nat bet nhu tuong, khong nhan dien duoc nhan dang boi vi dau da nat bet mau ban tung toe....nhung qua dam dinh phat y thi nan nhan bi mot vat nang co trong luon trn 3 lang de len nguoi gay ra cai chet nghiem trong va ngay lap tuc....
    den 18 gio chiieu ngay hom nay canh sat dieu tra da tim ra thu pham la mot ....................con chuot
    bi cao da khai nguyen nhan gay ra tai nan la do chu meo nay da an thit vo cua no vi the no phai tra thu.... oi mot tinh yeu mu quang ...dau can phai tra thu nhu vay chu cac bac nhi?

    phieudu_star

    Được sửa chữa bởi - phieudu_star2 vào 30/05/2002 21:43
  9. phieudu_star2

    phieudu_star2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    cac bac than men !! toi la mot ong vua boc phet day,cac bac co tin khong?

    phieudu_star

  10. cuchuoit

    cuchuoit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    này bác "sờ ta sờ tây "kia bác kể chuyện có thế thôi à ??
    mà sao chuyện của bác ko có dấu thế làm bọn tôi toét hết cả mắ rồi đây nè , rút kinh nghiệm lần sau viết chữ có đấu nghe chưa????
    ..................he.....he.....doạ thế có sợ ko??????
    hờ .....hờ......kể ra bác phét cũng được đấy nhưng mà cái danh hiêu "vua" bốc phét thì nghe chẳng lọt tai tý nào bà con nhể.??????????????
    ha...h.a.....bác chỉ đạt danh hiệu vua bốc.........phờ.........thôi.......he....he....các bác muốn hiêu thế nào thì tuỳ các bác .
    mãi mãi yêu em

Chia sẻ trang này