1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào đây bốc phét tý đê..........

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi cuchuoit, 06/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bakien

    bakien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    CHAO Các bác
    Hôm qua em đi uống rượu ở lê văn hưu
    em làm 1 chai Minh Mạng , con cà con kê , đến 10h , em lên con ngựa sắt của em ,
    hâhhhâhh em uống rượu nhieu quá nên quá khoẻ, thế là đạp gẫy cần khởi động của con ngựa nhà em hehheh
    khi nao các bác rỗi em mời các bác một bữa
    và thử xem bác nào khoẻ

  2. phieudu_star2

    phieudu_star2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    em xin lỗi các bác nhé...em xin rút kinh nghiệm lần sau không viết như thế nữa ạ

    phieudu_star

  3. cuchuoit

    cuchuoit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    ko có gi` ? biết rút kinh nghiệm thế la` tốt
    he...h.e...
    ông cũng nhát quá đấy !
    thấy mình đủ tư cách thì cứ bật đê ko bật được thì tôi cho ông chết..........he...he...
    mãi mãi yêu em
  4. cuchuoit

    cuchuoit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    a'..............bác BÁ KIẾN khoẻ thế?????
    nhưng đấy là bác có rượu vào còn em a' ko cần nhé
    chẳng là thế này hôm nọ em đang chui rào định vào nhà người iu thì nghe thấy tiếng vo ve nhìn lại thấy cả một tổ ong trên đầu
    Sợ wa' em ba chân bốn cẳng chạy một mạch ra ngoài đường chạy thế nào mà lại bị xe ô tô tải nó cán chứ nhưng mà các bác co biết ko?????? cái xe cứ phải nói là bắn xa hàng trăm mét
    các bác biết vì sao ko??????? tại em dơ mông ra cho nó đâm vào........he...he....chắc tại ong nó đốt xưng lên kinh quá đấy mà ................
    mãi mãi yêu em
  5. themummy

    themummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi. Hôm qua mẹ em mua bánh đa về để cả nhà vừa ăn vùa xem "uôn cup " vừa về đến nhà mẹ em liền vào ngay phòng ngủ mắc màn. Em thấy lạ liền hỏi thì mẹ em nói: Bánh đa này giòn lắm nên phải mắc màn cho nó kẻo vỡ hết, chờ khi nào có bóng đá thì lôi ra. Thế là em cứ kệ thế, nhưng các bác biết sao không??? Mẹ em chồng 10 cái bánh đa lên nhau nhưng khi mắc màn mẹ em không để ý, có một bác ruồi đang nằm ngủ ở trong chăn. Lúc sau nó tỉnh dậy, bay bay rồi đậu vào chồng bánh đa thế là thôi!!!!!! vỡ hết cả chồng bánh đa. Bực cả mình. Hôm đó đã không được ăn bánh, lúc xem đá bóng lại còn tức hơn nữa chứ. Ai lại các bác xem đội việt nam đá kiểu gì mà để lọt lướt mất một bàn. Trời đất đá với braxin mà thắng có 10-1 thế có tức không cơ chứ......
    themummy
  6. Lang_tu_co_don

    Lang_tu_co_don Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  7. HuhnKind

    HuhnKind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ở đây bốc phét nhiièu quá, bốc phét như vậy là không tốt đâu, mình nói thật đấy, con người sống chân thành, thật thà thì sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp, ( câu này mình dạy cho mấy cô đi thi Hoa hậu đấy==> lần nào cũng được bình chọn là câu trả lời ứng xử hay nhất !!)
    Mà mọi người sao lại mất thời gian để lên Net nói phét nhỉ ? Hãy làm một việc gì đó có ích hơn, ví dụ như mình nè, mình học lái xe tăng, thỉnh thoảng đua xe tăng công thức 1, ở HaNội nhiều bạn đi xe máy bỏ 2 tay lem', còn mình thì có thể lái xe tăng bằng 1 chân cơ !!!
    Mọi người nên đi tập thể thao đi, đá bóng chẳng hạn, nếu cần thì mình làm coach cho, cái dạo dạy Ronando dắt bóng, thấy thằng đó chạy nhanh nhưng mà ngu quá trời, phải làm mẫu mấy lần nó mới hiểu, không thông minh như thằng học trò Maradona , hmm
    Thôi, mình out đây, khi khác gặp các bạn nha, dạo này bận nghiên cứu cách lấp lỗ thủng tầng Ozone, bận lém, nên mỗi ngày chỉ lên Net chat 10 tiếng thôi !!!
    Cụng li phát nào, nói thật nhiều quá, khô hết cả họng ...
    HuhnKind
  8. Peter-pan@V

    Peter-pan@V Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2001
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Khiế??p, các bác b? mang chuyế??n các bác b? thì cả con TU (lố??i máy bay của Nga, rấ??t hay b? thấ??y phi trỈ?ố?Yng bò ra khỏi khoang, rố?"i nhả tuừ miế??nh ra quả bóng Tenniis.
    Khiế??p vấ??t !
    Lấ??n sau ?'uừng phét nuữa mà mang hố?? cho ng` khác các bác nhé !
  9. cuchuoit

    cuchuoit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    ặc......ặc.......các bác nàm em ngộp thở wé à..........
    các bác nói thật quá.....em....sợ..đó......
    sao mờ các bác toàn nà được gặp người nổi tiếng thế ????
    em có mơ cũng trẳng được à........
    Nhưng mà các bác ạ ! cái ông gì mờ ....BIN....BIN NA ĐEN a' ông ấy bảo em nà "thằng nào bốc phét quá cứ bảo chú , chú gửi bom thư đến nhà nó cho nó hết tật bốc phét đi " trời ạ ! chú ấy làm em sợ wé , xanh cả mặ các bác a` .Em vốn yếu tim nên nghe thế sợ lém , em chạy đi mách bác G.BUSH hi`.....bác ấy rất nà tận tình giúp em nhé .
    Khi gặp được bác G.BUSH em xoa xoa đầu rồi chào ! ( đầu của bác BUSH a' ) bác ấy gật một phát rồi cũng xoa xoa đầu em và hỏi thế này:
    - uh! cháu ngoan lắm thế cháu là con nhà ai ???
    em hơi sợ nhưng vẫn trả lời :
    - dạ.....cháu con bà bán thịt nợn ạ !
    bác ấy lại hỏi:
    - uh! cháu ngoan lắm thế cháu tên nà gì?????
    em càng run hơn :
    - dờ .....dạ.....cháu nà cuchuoit
    bác ấy mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói với em:
    - tiên sư thằng cuchuoit
    ặc.....ặc.......em chạy mất dép.........chẳng giám nhờ vả gì nữa.
    mãi mãi yêu em
  10. phieudu_star2

    phieudu_star2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    tôi nghe lời các bác sẽ rút kinh nghiệm không tự dề cao mình nhưng mà kiểu này tôi phải tái xuất giang hồ vậy!! tôi cũng không thể nào nhờ được là mọi người có tài bốc phét giỏi như thế dó,nhưng thưa quý vị thân mến ,quý vị nên cẩn thận vì hiện nay dang có một dịch sốt hoành hành trên lãnh thổ Việt nam,dịch cúm này chuyên nhằm vào những kẻ bốc phét vì thế các bạn nên cẩn thận một chút vì nó sẽ làm cho nạn nhân trở thành suốt dời bốc phét dó nha.....

    phieudu_star

Chia sẻ trang này