1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÀO ĐÂY CÃI NHAU TIẾP DÊ......

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Thang_Troc, 24/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thang_Troc

    Thang_Troc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    VÀO ĐÂY CÃI NHAU TIẾP DÊ......

    CHO CÁC BÁC VÀO ĐÂY MÀ LÀM THƠ CON CÓC CHO TÂM HỒN NÓ MÀU MÈ THÊM MỘT TÍ ...........HÍ HÍ ..........
    -----------------------------------------------------------
    HIC. ỚT RA ĐI MÀ TRỌC HOÀI TRÔNG THEO
    TRÔNG THEO ỚT MÀ KHÔNG HỀ MONG ỚT QUAY VỀ.HIC
    ------------------------------------------------------------
    TTVNAM CÓ BIA HUDA
    TRỌC VÀ TEMPER LẤY BIA RA
    GIANGLT CHẠY ĐI MUA ĐÁ
    HÔM ẤY SAY CẢ NHÀ
    ------------------------------------------------------------
    Ê TEMPER ƠI TỐI NAY CHẠY HỘI AN UỐNG CAFE ĐÊ.




    Được thang_troc sửa chữa / chuyển vào 24/07/2002 ngày 19:41
  2. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Ông có viết lộn tên topic không đấy, phải sửa lại thành : " anh em vào đây nhậu đi ". hehe, còn khoagr Karaoke thì thế nào bác trọc nhỉ ?
    Kill me, kill me , kill me again with your love.!!!!!!!
    Bring me, bring me, bring me the end with your love!!!!!!
  3. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    trọc hôm nay có vẻ rãnh nhỉ?về nhà cho con ăn đi kìa,để nó khóc quá chừng.
  4. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Hình như ,trọc với bcxx la một gia đình thì phải?
  5. hieuyen

    hieuyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    1
    Há há! Bác trọc trông vậy mà cũng thơ thẩn gớm nhở?
    Thơ bác hay tuyệt! Phải nói là tuyệt cú, tuyệt hảo, tuyệt tác, tuyệt... tự luôn! Hic.. hic.. em đọc mà chẳng thấy cái vần nó trốn ở đâu cả, chắc là supper thơ bác nhẩy!
    AHS
  6. gianglt

    gianglt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Trọc láo quá, dám sai đại ca đi mua đá hả em ?
    Sửa thơ lại ngay, chứ không là cho uống bia chay đó !
    Giang
  7. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    ANh trọc ơi ! làm 1 đoạn thơ có tina nữa nghen .. tina cũng muốn nè .. hihi nhưng mà anh trọc khui bia .. bác gian mua bia .. còn anh têmpre bỏ đá vào ly .. Tina và anh HQ và mọi người sẽ uống hihihehe
    thien than be nho
  8. Thang_Troc

    Thang_Troc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    chào các bác ạ. trọc tặng các bác một bài thơ củ chuối đây. rất cám ơn vì các bác đã tham gia topic của trọc.
    bài thơ này trọc làm khi đi chơi ở hội an đấy nhá. hay tuyệt
    Trên con đường nắng chang chang
    Một đàn bò đi lang thang
    Trọc bấm còi bang bang
    Đàn bò quay đầu nhìn lại
    Đôi mắt bò trọc viết thành bài thơ
    HIC.......hay chưa.......... 5 sao đấy nhé

  9. temptervn

    temptervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hehhe, Troc oi, việc tớ nhờ cậu thì không làm, suốt ngày thơ với thẩn.
    Nè có tin mới rùi, tớ đã có được số Đt của thằng bán sách .Giá 50000, mà lại ở ĐN. Hehêh, bây giờ chỉ việc gọi điện thoại thôi , nó ca cuốn sách này VN có 1 đó.
    Cuoc song la gi?
  10. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    bớ anh tempter ơi ! sách gì vậy .. tina nghi ngờ đó nghen .. hehe mấy người này đọc sách bậy bạ phải không nè ..hihi tina biết mà mấy anhi ghê gớm lắm hehhe. nè anh trọc đi chơi mà không rủ tina đi chugn nha ki we á
    thien than be nho

Chia sẻ trang này