1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào đây chia tay beconthichdua

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi kankuli, 28/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Vào đây chia tay beconthichdua

    thông báo với toàn thể hội cún 82 ​
    thật là vui mừng thông báo cho chúng ta , trước khi tui nói xin mạn phép nghiêng nước nghiêng thùng , kính cẩn nghiêng mình 45o trước người chuẩn bị được tui nói đến đây ..Chả là như thế này , hic , hơi dài dòng một tẹo mọi người ráng đọc nha ..Beconthichdua là vợ của tôi , cũng là chỉ trên paper thôi nhưng đó là nhưng tháng ngày vô cùng đau khổ , í nhầm vô cùng bất hạnh của cuộc đời vốn đã u ám nay càng u ám hơn híc lại nhầm nữa , thôi kệ ...
    Đầu tháng 9 này becon lên đường đi du học ( sướng quá, thoát nạn), thôi thì nể tình chồng vợ , chúc cho bà vợ tắc oai tắc quái này lên đường vui vẻ ..Chỉ tiếc rằng hohho , tôi chưa có cơ hội gọi nàng bằng em mà đến giờ phút này vẫn phải gọi nàng là chị hic hic
    thôi tạm biệt nàng yêu dấu , một thời lầm lỡ của tôi ..


    Được kankuli sửa chữa / chuyển vào 28/08/2002 ngày 15:50
  2. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Anh của em ơi !Chúc mừng anh !
    Thương anh lắm , suốt đời suốt kiếp này bị chị em lừa mà em chẳng dám nói cho anh biết . EM sợ chị lắm
    em đành làm đồng minh của chị em thôi
    Lưỡng lự giữa dòng sông thương/Đánh rơi chiếc nón trôi đi phương nào/Với theo chiếc nón ngã nhào/Dòng trong dòng đục lạc vào dòng duyên/Anh vớt nón mà nỡ quên/Bỏ tình em lại lênh đênh sóng buồn
  3. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    đã bỉu là hội cún đều là iem của tui mà đâu có riêng giè ông đâu .Mà ông đang bêu xấu tui ở đây đó hử , wả này dzìa ông chít mí tui , híc , hôm nay ông thích " một minh` ngắm sao đêm ko?
    sáng chiều đôi mắt cười vui​
    đêm đêm đôi mắt khóc vùi trong mơ​
  4. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, đỡ đi được một tên chuyên gia phá thối, hé hé ...
    Never say Never
  5. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Bâng khuâng đứng giữa 2 dòng nước
    Nên chọn dòng nào, hay để nước trôi đi
    Cuộc đời ơi có lắm lạ kỳ
    Có những phút trôi qua mà chẳng thanh nỗi nhớ
    Nhưng có khi chỉ một lần gặp gỡ.
    Để lòng buồn, buồn mãi không thôi​
    Gia đình xin gửi tới lời chia buồn và những tình cảm chân thành nhất
    Được cái Lọ, mất cái Chai
    Âu cũng là cái Liễn
  6. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    híc , thày ui thày sao vậy , sao thày buồn thía , trò với thày vưỡn còn đi uống ruơu với nhau cơ mà .Híc , thày làm trò buồn vãi nước mắt rùi , híc , thôi thì chúng ta là con của ông trùi:
    " hiu hiu gió thổi đầu non
    những thằng uống rượu là con Ngọc Hoàng
    "
    hôm nay ko rượu mà cũng có thơ sao , vậy thì trò cũng tặng thầy một bài made 100% là của sabe ..Gia đình trò cũng cảm ơn thầy nhìu nhìu..

    tôi nhân nỗi buồn trong đáy mắt thời gian
    em chia tình thương thành trăm ngàn con số
    cộng em là tôi
    ........vẫn chỉ là một nửa
    trôi dần vào lãng quên
    cuộc đời tôi
    bản tình ca ko tên..
    chú dế dạo đàn ..ngước đôi mắt nhìn ngơ ngác
    em trừ dần tình yêu trong ánh trăng màu bạc
    tôi cộng hoài
    ...........một nửa sự đơn côi

    một nỗi nhớ nhân đôi
    một tình ca trong ngàn phân số vô nghĩa
    lặng lẽ ...
    **** chú dế ngừng đàn
    ..mắt đẫm sương khuya
    tôi soi thấy đôi mắt mình trong đó
    và em..
    và gió
    mãi vô tình
    ...tôi khóc ..tuổi thơ tôi...
    sáng chiều đôi mắt cười vui​
    đêm đêm đôi mắt khóc vùi trong mơ​
  7. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    du học à, ở đâu thế! tôi bít bà này họctrường tôi mà!
    smile, i never forget the smile
    the smile can bring you near to me
  8. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    vậy là chúng ta thoát được một thiên thần của địa ngục . nhân loại được thở fào nhẹ nhõm . Phù !
    Beckham

  9. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    [/size=3 ]Thôi thì ..còn ngày nào hay ngày ý. Chỉ tiếc là Thày, Trò mình không gặp nhau sớm hơn. Bây giờ muốn uống rượu thì biết rủ đứa nào đây....
    Mày có đi đâu thì đi nhanh về sớm, Thầy ngồi nhà uống rượu đợi mày. Mày mà không về nhanh, thày lấy vợ..lúc đó thì ô hô ai tai...

    Được cái Lọ, mất cái Chai
    Âu cũng là cái Liễn
  10. BUONG_CHUOI

    BUONG_CHUOI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0

    MA CHA CAI CUOC DOI NAY ,,,,,,LAU QUA KHONG THAY ANH EM DAU .CHAO CA NHA KHOE KHONG AN UONG THAO DA VAN DAY DU CA CHU ....OI KHONG SAO ............
    'MANG DAO NAY CO VAN DE TO KHONG ......SAP HOAT DONG LAI CHUA ...............ALO ALO ......CO AI TRONG NHA KHONG?
    DESIGN
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này