1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào đây cười cho vui nào!!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cubop, 09/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cubop

    cubop Guest

    Vào đây cười cho vui nào!!!!

    He bà kon,

    Đọc truyện xong vote cho tôi nhé!!! Ai có chuyện gì hay ho thì đưa nốt lên đây để cùng "cười như người Phú Thọ" nào...

    Một cậu bé đề nghị bố giải thích cho cậu hiểu xem chính trị là gì. Ông bố nói : "Con hãy nhìn vào gia đình mình đây. Bố kiếm tiền và mang về nhà, vậy bố là Nhà tư bản. Mẹ quản lý số tiền này nên mẹ là Chính quyền. Bố mẹ chăm lo đến phúc lợi của con, cho con được hạnh phúc và bình yên nên con là Nhân dân. Chị giúp việc nhà ta là Giai cấp lao động còn cậu em còn quấn tã của con sẽ là Tương lai đất nước. Con đã hiểu chưa ?"

    Cậu bé hãy còn băn khoăn nhưng trước tiên muốn đi ngủ cái đã. Buổi đêm cậu bé tỉnh dậy vì chú em đã ị ra tã lót và đang kêu gào. Cậu tiến đến phòng ngủ của bố mẹ, gõ cửa nhưng mẹ đang ngủ rất say nên không nghe tiếng. Cậu bèn đi đến phòng của chị giúp việc và nhìn thấy bố đang vật nhau với chị ta trên giường. Cả hai đều mải mê nên không nghe thấy tiếng gõ cửa.

    Cậu lại đi về phòng và ngủ tiếp ...

    Sáng hôm sau ông bố hỏi con trai xem nó đã hiểu thế nào là chính trị chưa và yêu cầu tự diễn giải lại.

    Cậu bé trả lời : "Vâng, bây giờ thì con đã hiểu. Nhà tư bản đè đầu cưỡi cổ Giai cấp lao động trong khi Chính quyền ngủ say không biết gì. Nhân dân hoàn toàn không được đếm xỉa đến và Tương lai thì bốc mùi nồng nặc!".
  2. chapeau

    chapeau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hèhè, chào ku bop,
    Tớ cé kâu truyện lày tý. Không biết kó vui không nhưng trắc kó nhiều thứ mà suy nghĩ nhể:
    Nhân trường hợp chị thỏ bông
    Bạn tôi, vợ về quê thăm mẹ. Anh ở nhà, vào đúng ngày chủ nhật, thì buồn. A lô cho một người bạn, và cả hai đi mát-xa.
    Cô gái làm mát-xa cho anh rất xinh, mặt tỉnh bơ, vừa làm vừa kể chuyện cười. Cô kể chuyện chị thỏ bông đi lạc.
    ?oChị thỏ bông có chồng là anh thỏ bông. Một hôm chị thỏ bông đi vào rừng tìm cà rốt. Lúc quay trở ra thì bị lạc. Chị đi một đoạn thì gặp anh thỏ trắng. Chị hỏi, đường về nhà tôi là đường nào. Anh thỏ trắng bảo, ?~muốn biết thì ở lại đây đêm nay?T. Chị thỏ bông đành ở lại.
    ?oNgày hôm sau, chị đi tiếp, mãi vẫn không thấy đường. Chị nhìn thấy anh thỏ nâu. Chị hỏi, đường về nhà tôi là đường nào. Anh thỏ nâu nói, ?~muốn biết thì ở lại đây đêm nay?T. Chị thỏ bông cắn răng ở lại đấy một đêm.
    ?oHôm sau nữa, chị đi tiếp. Vẫn lạc đường. Lần này thì gặp anh thỏ đen. Chị đến hỏi, đường về nhà tôi là đường nào. Anh thỏ đen cũng nói, ?~muốn biết thì ở lại đây đêm nay?T. Chị thỏ bông tặc lưỡi ở lại. Sáng hôm sau, chị tỉnh dậy, và lên đường. Đi được một đoạn thì thấy anh thỏ bông đang đánh răng trước cửa. Chị về nhà được hai hôm thì biết mình có mang.?
    Cô mát-xa đố: ?oEm đố anh, con của chị thỏ bông sẽ có màu gì ??
    Bạn tôi đoán, cà phê sữa bông, khoang đen bông..., mãi cũng sai, đành hỏi cô.
    Cô bảo: ?oMuốn biết thì ở lại đây đêm nay?.
    Bà kon kó bình loạn giè thì xổ ra đi. Kòn fần cết xẽ để sau...
    VOTE DI NÀO
    Được chapeau sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 10/12/2004
  3. chapeau

    chapeau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hèhè, chào ku bop,
    Tớ cé kâu truyện lày tý. Không biết kó vui không nhưng trắc kó nhiều thứ mà suy nghĩ nhể:
    Nhân trường hợp chị thỏ bông
    Bạn tôi, vợ về quê thăm mẹ. Anh ở nhà, vào đúng ngày chủ nhật, thì buồn. A lô cho một người bạn, và cả hai đi mát-xa.
    Cô gái làm mát-xa cho anh rất xinh, mặt tỉnh bơ, vừa làm vừa kể chuyện cười. Cô kể chuyện chị thỏ bông đi lạc.
    ?oChị thỏ bông có chồng là anh thỏ bông. Một hôm chị thỏ bông đi vào rừng tìm cà rốt. Lúc quay trở ra thì bị lạc. Chị đi một đoạn thì gặp anh thỏ trắng. Chị hỏi, đường về nhà tôi là đường nào. Anh thỏ trắng bảo, ?~muốn biết thì ở lại đây đêm nay?T. Chị thỏ bông đành ở lại.
    ?oNgày hôm sau, chị đi tiếp, mãi vẫn không thấy đường. Chị nhìn thấy anh thỏ nâu. Chị hỏi, đường về nhà tôi là đường nào. Anh thỏ nâu nói, ?~muốn biết thì ở lại đây đêm nay?T. Chị thỏ bông cắn răng ở lại đấy một đêm.
    ?oHôm sau nữa, chị đi tiếp. Vẫn lạc đường. Lần này thì gặp anh thỏ đen. Chị đến hỏi, đường về nhà tôi là đường nào. Anh thỏ đen cũng nói, ?~muốn biết thì ở lại đây đêm nay?T. Chị thỏ bông tặc lưỡi ở lại. Sáng hôm sau, chị tỉnh dậy, và lên đường. Đi được một đoạn thì thấy anh thỏ bông đang đánh răng trước cửa. Chị về nhà được hai hôm thì biết mình có mang.?
    Cô mát-xa đố: ?oEm đố anh, con của chị thỏ bông sẽ có màu gì ??
    Bạn tôi đoán, cà phê sữa bông, khoang đen bông..., mãi cũng sai, đành hỏi cô.
    Cô bảo: ?oMuốn biết thì ở lại đây đêm nay?.
    Bà kon kó bình loạn giè thì xổ ra đi. Kòn fần cết xẽ để sau...
    VOTE DI NÀO
    Được chapeau sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 10/12/2004
  4. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0

  5. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0

  6. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Ở đây lại thành lập làng của những người thích đùa. Cũng hay!
    Báo Thù
    Bố mẹ Cubop hiếm, muộn nên chỉ sinh ra được có mỗi một mình Cubop. Cubop từ nhỏ đã được bố mẹ chiều chuộng lắm nên Cubop rất hỗn với bố mẹ. Lớn lên, Cubop cũng được bố mẹ cưới cho một cô vợ xinh đẹp. Nhưng, cũng giống như bố mẹ, vợ chồng Cubop sinh được có mỗi một cậu con trai, đặt tên là Tí.
    Một hôm, đi làm về, Cu Tí mếu mào mách với Cubop rằng nó bị ông nội tát 2 cái về tội không chịu nghe lời cấp trên. Thấy vậy, Cubop tức lắm, đến bên bố chỉ vào mặt ông ta và nói
    - Này, tôi nói cho ông biết nhé! Ông đừng có mà bắt nạt trẻ con nhé! Ông tát con tôi 2 cái, thì bây giờ tôi cũng sẽ tát con ông 2 cái. Nói rồi Cubop vung tay lên tát 2 cái rõ đau vào mặt con trai của bố mình.
    - Thấy vậy, ông bố mới chỉ vào mặt Cubop và nói "Tao chỉ tát con mày rất khẽ, vậy mà mày tát con trai tao rõ mạnh. Vậy thì bây giờ tao sẽ tát con mày bù thêm 2 cái nữa".
    ....
    - Quá trình báo thù qua lại cứ tiếp diễn cho đến khi cả con trai của Cubop và con trai của bố hắn ta phải vào bệnh viện.
  7. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Ở đây lại thành lập làng của những người thích đùa. Cũng hay!
    Báo Thù
    Bố mẹ Cubop hiếm, muộn nên chỉ sinh ra được có mỗi một mình Cubop. Cubop từ nhỏ đã được bố mẹ chiều chuộng lắm nên Cubop rất hỗn với bố mẹ. Lớn lên, Cubop cũng được bố mẹ cưới cho một cô vợ xinh đẹp. Nhưng, cũng giống như bố mẹ, vợ chồng Cubop sinh được có mỗi một cậu con trai, đặt tên là Tí.
    Một hôm, đi làm về, Cu Tí mếu mào mách với Cubop rằng nó bị ông nội tát 2 cái về tội không chịu nghe lời cấp trên. Thấy vậy, Cubop tức lắm, đến bên bố chỉ vào mặt ông ta và nói
    - Này, tôi nói cho ông biết nhé! Ông đừng có mà bắt nạt trẻ con nhé! Ông tát con tôi 2 cái, thì bây giờ tôi cũng sẽ tát con ông 2 cái. Nói rồi Cubop vung tay lên tát 2 cái rõ đau vào mặt con trai của bố mình.
    - Thấy vậy, ông bố mới chỉ vào mặt Cubop và nói "Tao chỉ tát con mày rất khẽ, vậy mà mày tát con trai tao rõ mạnh. Vậy thì bây giờ tao sẽ tát con mày bù thêm 2 cái nữa".
    ....
    - Quá trình báo thù qua lại cứ tiếp diễn cho đến khi cả con trai của Cubop và con trai của bố hắn ta phải vào bệnh viện.
  8. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Chậm hiểu
    Thuở Cubop còn cặp kè với vợ là Hili, hai người hay đưa nhau đi chơi lắm. Hili vốn thông minh, còn Cubop thì hơi khiêm tốn về trí tuệ.
    Một hôm Hili dẫn Cubop đến bờ đê ngồi chơi tâm sự. Ngồi mãi cũng thấy Cubop cứ ngồi yên, Hili bèn chỉ vào đôi Châu Chấu đang "yêu nhau" mà hỏi
    - Anh Cubop này, 2 con Châu Chấu đang làm gì vậy?
    Cubop ngập ngừng
    - À, thì con đực nó mệt nên con cái nó cõng thôi.
    Hili chán quá, bèn chỉ lên cành cây bên cạnh, có đôi chim đang ... yêu nhau và hỏi
    - Này anh, đôi chim kia đang làm gì vậy?
    Cubop nhanh nhẩu
    - Anh biết rồi, để hái quả ở trên cao cho nên con cái phải cõng con đực cho đủ độ cao.
    Đến đây Hili chán đến ngao ngán. Ngồi thêm một lúc Hili mới hỏi tiếp
    - Vậy bây giờ anh muốn gì?
    Để nịnh người yêu nên Cubop đáp
    - Thì anh muốn cái mà em cũng muốn đó.
    Hili với nụ cười rạng rõ và ánh mắt nhanh nhảu, hỏi tiếp
    - Vậy sao anh vẫn còn ngồi ngây ra đó???
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 04/01/2005
  9. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Chậm hiểu
    Thuở Cubop còn cặp kè với vợ là Hili, hai người hay đưa nhau đi chơi lắm. Hili vốn thông minh, còn Cubop thì hơi khiêm tốn về trí tuệ.
    Một hôm Hili dẫn Cubop đến bờ đê ngồi chơi tâm sự. Ngồi mãi cũng thấy Cubop cứ ngồi yên, Hili bèn chỉ vào đôi Châu Chấu đang "yêu nhau" mà hỏi
    - Anh Cubop này, 2 con Châu Chấu đang làm gì vậy?
    Cubop ngập ngừng
    - À, thì con đực nó mệt nên con cái nó cõng thôi.
    Hili chán quá, bèn chỉ lên cành cây bên cạnh, có đôi chim đang ... yêu nhau và hỏi
    - Này anh, đôi chim kia đang làm gì vậy?
    Cubop nhanh nhẩu
    - Anh biết rồi, để hái quả ở trên cao cho nên con cái phải cõng con đực cho đủ độ cao.
    Đến đây Hili chán đến ngao ngán. Ngồi thêm một lúc Hili mới hỏi tiếp
    - Vậy bây giờ anh muốn gì?
    Để nịnh người yêu nên Cubop đáp
    - Thì anh muốn cái mà em cũng muốn đó.
    Hili với nụ cười rạng rõ và ánh mắt nhanh nhảu, hỏi tiếp
    - Vậy sao anh vẫn còn ngồi ngây ra đó???
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 04/01/2005
  10. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Khi John Steve chết đi anh ta gặp Thượng Đế ! Người hỏi :
    -John , con thích ta sẽ thưởng cho con vì những việc tốt ít ỏi mà con đã làm hay là ta sẽ fạt con vì những tội lỗi chất chồng của con . Uhm , nhưng dù sao ta cũng là Thượng đế , ta rất bao dung , vì thế ta sẽ cho con lựa chọn !
    Nói rồi , Thượng đế gọi hầu cận đưa John đi thăm thiên đàng và địa ngục . John đi qua địa ngục thấy mọi người ở đấy sống thật vui vẻ , cảnh đẹp , cuộc sống sung túc và những cô gái đẹp làm John tối mắt ! Hắn nghĩ bụng : hà hà , địa ngục mà sướng thế này thì thiên đàng miễn bàn .
    Nhưng trái lại với những suy nghĩ của hắn , Thiên đàng lại là một nơi vô cùng bình thường . Ở đó con người ta vẫn fải sống , lao động như trần gian . Thất vọng , John quay lại bảo người hầu cận : " hãy đưa ta trở lại địa ngục , ta chọn địa ngục "
    Một tuần sau thượng đế quay lại thấy John đang fải đánh vật với lũ quỉ gớm ghiếc ! Vừa thấy thượng đế , John gào lên :
    -Đồ dối trá ! Ông lừa tôi !
    Thượng đế cười và đáp :
    - Bình tĩnh nào John , ta đâu có lừa con , chính con lựa chọn đấy chứ ! Con quên ư ? Đấy chỉ là Screen Saver thôi mà !
    -----> Đáng đời tên gian ác !

Chia sẻ trang này