1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào đây cười cho vui nào!!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cubop, 09/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Từ thuở các Vua Hùng, dân PT đã là những người vui tính lắm cơ mà. Sao thấy các bác có vẻ tiết kiệm chuyện cười quá. Nhào dzô pà con !!!
    Cha đúng la cao thủ !
    Hili đến nhà thờ để rửa tội. Hili gặp cha cố và thưaHili: - Thưa Cha! Con có tội lớn lắm ạ!Cha: - Tội gì, con kể ta nghe.Hili: - Thưa cha! Con và anh yêu nhau lắm, nhưng gia đình 2 bên không đồng ý nên chúng con không lấy được nhau. Mặc dù vậy, chúng con vẫn rất yêu nhau và thường xuyên hẹn nhau đi nhà trọ ạ. Một thời gian sau, con phải lấy chồng theo yêu cầu của bố mẹ. Sau khi lấy chồng, con vấn không quên được anh và chúng con tiếp tục đi nhà trọ ạ. Con cảm thấy có tội với 2 người đàn ông, một là làm khổ người yêu và hai là không chung thuỷ với chồng ạ.Cha: - Sao chuyện của con giống chuyện của Cha ngày xưa đến vậy, chỉ có điều Cha là người đàn ông trong câu chuyện của con. Con ạ, đó là điều bình thường, không có gì là tội lỗi cả.Hili: - Thưa cha, vậy cha giải quyết mối quan hệ đó ra sao ạ? Con thấy bối rối quá, tình trạng lén lút này sớm muộn cũng bị chồng con phát hiện ra thôi. Đến lúc đó chắc con chết mất!Cha: - Dễ thôi con! Con bảo với anh bạn trai của con đi làm Cha đạo như cha đây này!Hili: - Như thế nghĩa là chúng con vĩnh viễn không thể đi nhà trọ được nữa ạ? Không được, thiếu anh ấy con cũng chết mất thôi.Cha: - Vớ vẩn !!! Không là không thế nào? Nhà thờ là cái nhà trọ miễn phí an toàn nhất con ạ! 15 năm nay chồng của bạn gái của Cha có phát hiện ra đâu!
  2. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Sao thế nhỉ?
    whynotmoney vốn hay viết thơ ca, truyện ngắn, tâm hồn bay bổng. Đổi lại, mecgh_of_ranfo là một tên thô lỗ, ăn no vác nặng, cục tính nhưng được cái ... khoẻ. whynotmoney và mecgh_of_ranfo là bạn cùng xóm từ thuở học mẫu giáo. Cho nên khi lớn lên mỗi người một hướng nhưng vẫn qua lại với nhau. Một lần, về thăm quê và ở quê có tổ chức lễ hội hoá trang. Cả vợ chồng mecgh_of_ranfo và vợ chồng whynotmoney đều có quy ước đánh dấu nhỏ trên trang phục hoá trang để vào trong lễ hội vẫn nhận ra nhau. Thật không may, sau khi đánh dấu xong do uống hơi quá lơ mơ nên mecgh_of_ranfo và whynotmoney lấy nhầm trang phục của nhau mà không hay. Vào lễ hội, cư theo quy ước trước, hai vợ chồng mecgh_of_ranfo rủ nhau là bụi chuối tâm sự trong khi vẫn dang mặc trang phục hoá trang, vợ chồng whynotmoney cũng rủ nhau ra bờ ao tâm sự. Đến đêm khuya về nhà mecgh_of_ranfo thay trang phục để đi nghỉ. Trong lúc rửa ráy chân tay, vợ mecgh_of_ranfo mới than thở với cợ của whynotmoney rằng
    - Chán quá chị ạ! Từ ngày cưới nhau đến giờ, có bao giờ lão mecgh_of_ranfo nhà em tệ thế này đâu. Hôm nay lão ấy e dè quá, lại yếu nữa.
    Vợ của whynotmoney thì hớn hở ra mặt
    - Còn anh whynotmoney nhà tôi hôm nay sao mà mạnh dạn thế, khoẻ thế không biết! Ước gì hôm nào làng mình cũng tổ chức hội hoá trang!!!
  3. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Sao thế nhỉ?
    whynotmoney vốn hay viết thơ ca, truyện ngắn, tâm hồn bay bổng. Đổi lại, mecgh_of_ranfo là một tên thô lỗ, ăn no vác nặng, cục tính nhưng được cái ... khoẻ. whynotmoney và mecgh_of_ranfo là bạn cùng xóm từ thuở học mẫu giáo. Cho nên khi lớn lên mỗi người một hướng nhưng vẫn qua lại với nhau. Một lần, về thăm quê và ở quê có tổ chức lễ hội hoá trang. Cả vợ chồng mecgh_of_ranfo và vợ chồng whynotmoney đều có quy ước đánh dấu nhỏ trên trang phục hoá trang để vào trong lễ hội vẫn nhận ra nhau. Thật không may, sau khi đánh dấu xong do uống hơi quá lơ mơ nên mecgh_of_ranfo và whynotmoney lấy nhầm trang phục của nhau mà không hay. Vào lễ hội, cư theo quy ước trước, hai vợ chồng mecgh_of_ranfo rủ nhau là bụi chuối tâm sự trong khi vẫn dang mặc trang phục hoá trang, vợ chồng whynotmoney cũng rủ nhau ra bờ ao tâm sự. Đến đêm khuya về nhà mecgh_of_ranfo thay trang phục để đi nghỉ. Trong lúc rửa ráy chân tay, vợ mecgh_of_ranfo mới than thở với cợ của whynotmoney rằng
    - Chán quá chị ạ! Từ ngày cưới nhau đến giờ, có bao giờ lão mecgh_of_ranfo nhà em tệ thế này đâu. Hôm nay lão ấy e dè quá, lại yếu nữa.
    Vợ của whynotmoney thì hớn hở ra mặt
    - Còn anh whynotmoney nhà tôi hôm nay sao mà mạnh dạn thế, khoẻ thế không biết! Ước gì hôm nào làng mình cũng tổ chức hội hoá trang!!!
  4. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Giây phút lịch sử của box Phú Thọ. Mời mọi người chúng ta cùng tự hào về sự lớn mạnh đáng "giật mình" của box Phú Thọ. Toàn là nhờ vào công xem bói của em yêu Tereda của tớ cả đấy !!!
  5. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Giây phút lịch sử của box Phú Thọ. Mời mọi người chúng ta cùng tự hào về sự lớn mạnh đáng "giật mình" của box Phú Thọ. Toàn là nhờ vào công xem bói của em yêu Tereda của tớ cả đấy !!!
  6. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    To John : cảm ơn pác bằng cái lọ ạ , chỉ có vài điều là :
    1st : Em chẳng có công gì trong việc nhiều ng đến thăm box PT , chắc là do vua Hùng linh thiêng fù hộ + tài quản lí của mod + các mems quá đỉnh của box +....
    2nd : lại một lần nữa ạ (em cũng già roài nên chẳng nhớ là lần thứ bao nhiêu nữa ) : Em KHÔNG PHẢI là bé yêu của pác ạ ! Pà kon cảnh "rác " , pác này đang áp dụng chiêu bài của MỸ đấy ạ . Có nghĩa là sự thực thì vẫn là sự thực , dối trá vẫn là dối trá nhưng ng ta có thể tạo ra sự thực . Nói 1 lần chẳng ai tin , 10 lần có thể cũng chẳng ai tin nhưng cứ nói mãi , chắc chắn mọi ng sẽ tin đó là sự thật thôi . Pác này có tư tưởng " fản động " lắm ạ . Pà con ko tin hôm nào cứ vào yahoo pác ấy nói cho vài bài là piết ngay ấy mừ ...
  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    To John : cảm ơn pác bằng cái lọ ạ , chỉ có vài điều là :
    1st : Em chẳng có công gì trong việc nhiều ng đến thăm box PT , chắc là do vua Hùng linh thiêng fù hộ + tài quản lí của mod + các mems quá đỉnh của box +....
    2nd : lại một lần nữa ạ (em cũng già roài nên chẳng nhớ là lần thứ bao nhiêu nữa ) : Em KHÔNG PHẢI là bé yêu của pác ạ ! Pà kon cảnh "rác " , pác này đang áp dụng chiêu bài của MỸ đấy ạ . Có nghĩa là sự thực thì vẫn là sự thực , dối trá vẫn là dối trá nhưng ng ta có thể tạo ra sự thực . Nói 1 lần chẳng ai tin , 10 lần có thể cũng chẳng ai tin nhưng cứ nói mãi , chắc chắn mọi ng sẽ tin đó là sự thật thôi . Pác này có tư tưởng " fản động " lắm ạ . Pà con ko tin hôm nào cứ vào yahoo pác ấy nói cho vài bài là piết ngay ấy mừ ...
  8. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Đi bác sĩ
    Một hôm cubopJohnSteve cùng đến khám bác sĩ. Cả hai đều chờ đến lượt mình nhưng chẳng hiểu sao cubop cứ khóc nức nở.
    JohnSteve vặn hỏi mãi cubop mới chịu nói:
    - hu hu, tớ phải xét nghiệm máu, và bác sĩ sẽ dùng dao cắt vào tay tớ.
    Nghe xong JohnSteve "điếng hồn" và bỗng khóc to hơn không ai có thể dỗ được .
    Thấy vậy cubop liền hỏi:
    - Còn bạn tại sao bạn lại khóc?
    JohnSteve trả lời trong tiếng nấc:
    - ậc.... ậc, tớ đến đây để xét nghiệm nước tiểu.
    ----------------------------
    Bi?nh luận: chẹp chẹp, tội nghiệp một đời trai
    Được whynotmoney sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 14/01/2005
  9. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Đi bác sĩ
    Một hôm cubopJohnSteve cùng đến khám bác sĩ. Cả hai đều chờ đến lượt mình nhưng chẳng hiểu sao cubop cứ khóc nức nở.
    JohnSteve vặn hỏi mãi cubop mới chịu nói:
    - hu hu, tớ phải xét nghiệm máu, và bác sĩ sẽ dùng dao cắt vào tay tớ.
    Nghe xong JohnSteve "điếng hồn" và bỗng khóc to hơn không ai có thể dỗ được .
    Thấy vậy cubop liền hỏi:
    - Còn bạn tại sao bạn lại khóc?
    JohnSteve trả lời trong tiếng nấc:
    - ậc.... ậc, tớ đến đây để xét nghiệm nước tiểu.
    ----------------------------
    Bi?nh luận: chẹp chẹp, tội nghiệp một đời trai
    Được whynotmoney sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 14/01/2005
  10. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Tereda: Mình yêu nhau thì cứ nói là yêu nhau, có gì xấu đâu em! [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    whynotmoney trả thù!
    Sau khi whynotmoney phát hiện ra mecgh_of_ranfo tối qua đã "tâm sự nhầm" với vợ mình, đã thế còn được vợ mình khen là "khoẻ chưa từng thấy từ hồi yêu nhau", nên hắn bực mình lắm. Đã thế còn vớ phải vợ của mecgh_of_ranfo vừa to con, vừa khoẻ nữa chứ, cái này vốn nằm ngoài tầm kiểm soát của whynotmoney. Hắn mới nghĩ ra cách báo thù mecgh_of_ranfo.
    Sáng sớm hôm sau, hắn tỏ ra vui vẻ, gặp mecgh_of_ranfo
    - Này cậu, hôm nay bọn mình thi vắt sữa bò đi. Ai vắt được nhiều hơn trong cùng một khoảng thời gian thì sẽ thắng. Ai thắng sẽ lại được "tâm sự" với vợ của người thua.
    whynotmoney nghĩ đến cảnh giữa thanh thiên bạch nhật, nắm tay vợ của mecgh_of_ranfo kéo vào phòng kín làm hắn cảm thấy hỉ hả tĩ tả lắm, mặc dù hắn biết thừa là có đưa được vợ của mecgh_of_ranfo vào phòng rồi thì với sức của hắn cũng chẳng làm gì được con voi con đó. Tuy nhiên, chiến thắng vẫn là chuiến thắng!Nghe thấy vậy, vợ của whynotmoney mừng lắm vì cái cảm giác tuyệt vời của đêm qua vẫn còn chưa phai nhạt. Trong khi đó, mecgh_of_ranfo dù là cộc cằn ngu dốt nhưng lại thích vợ của whynotmoney nên bèn vắt óc ra nghĩ cách. Rồi hắn cũng nghĩ ra ...và ...Cuộc thi bắt đầu. Mỗi người được vắt sữa từ một con bò trong vòng 3 giờ, ai vắt được nhiều hơn sẽ thắng. Cả mecgh_of_ranfo và whynotmoney hì hục làm việc, còn 2 bà vợ ngồi làm giám khảo. Sau 3 giờ, mecgh_of_ranfo mặt mũi tỉnh bơ bưng ra một chậu sữa to. Một lát sau, mọi người thấy whynotmoney mặt mũi bơ phờ chỉ đem ra được có khoảng 0.5 lít trông như sữa. Vừa nhìn thấy mecgh_of_ranfo , whynotmoney đã gào lên- Mày là thằng lừa đảo, mày cho ông con bò đực, đồ đểu!!Trong khi đó vợ của whynotmoney đang mừng hơn cả bắt được vàng !!!
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 14/01/2005

Chia sẻ trang này