1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào đây cười cho vui nào!!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cubop, 09/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chuyện bà kon mình buôn trong topic này toàn động chạm vào vấn đề " nhạy cảm " . Em ra sức fát động mọi người chuyển đề tài hay nói ở topic này đi ! Cuộc sống này thiếu gì cái khiến người ta fải cười nhỉ ?
    @ Captain : Rút cuộc thì em đã làm gì có lỗi gì với đội trưởng nào ? Rút cuộc thì em đã đắc tội với đội trưởng cái gì nào ? Sao đội trưởng không bênh em mà lại trêu em thế nhỉ ? hix hix , ko chịu đâu !
    @ john Steve : Pác nói rất đúng ạ " Mình yêu nhau thì có gì là xấu " ---> câu này của pác rất " xịn " . Nhưng vấn đề ở chỗ là mình KHÔNG YÊU NHAU pác ạ ! Thực ra TY thì có gì là xấu , chỉ có những người xuyên tạc , nói sai sự thật mới là người xấu thôi pác nhỉ ?
    @whynot.... : Em nói thật nhé , tâm hồn của pác tuy ko trong sáng như thiên thần nhưng cũng chưa đến nỗi bị vẩn đục lắm đâu pác ạ . Pác đừng theo chân người xấu trong box mình mà ......
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chú John ơi , bạn Tereda của cháu ko thích đâu kìa , chú mà như thế là bạn ấy càng ghét chú hơn đó
    Cứ tưởng đội trưởng và whynotmoney hiền lành lắm cơ , ai dè....
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chú John ơi , bạn Tereda của cháu ko thích đâu kìa , chú mà như thế là bạn ấy càng ghét chú hơn đó
    Cứ tưởng đội trưởng và whynotmoney hiền lành lắm cơ , ai dè....
  4. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    @tereda: Em yên tâm, ai tin thì tin chứ anh thì nhất định không tin em là người yêu của bác John rồi nói chi là vợ bác ấy nữa. Câu chuyện vừa rồi tuy không "lành mạnh" lắm nhưng cũng không có ám chỉ em đâu à nha.
    @SS: mọi người cười thì mình cũng phải cười chứ em, nhỡ để bác John cười hoài bác ấy mỏi rồi không cười được nữa thì sao.
    Xin tiếp một câu chuyện đây
    Chuyện của bé
    Trong giờ giải lao ở rạp chiếu bóng, Jonh vào toilet và nhìn thấy một thằng bé đứng khóc:
    - Sao cháu khóc? John hỏi
    - Cháu muốn đi tè, nhưng cái kia cao quá
    John liền bế thằng bé lên độ cao cần thiết
    - Mẹ cháu vẫn thường tụt quần cho cháu - thằng bé nói giữa hai tiếng nức nở và John đành phải giúp thằng bé
    - Nhưng mẹ cháu còn hát một bài cho cháu cơ
    John liền khe khẽ hát: "Trăng tròn, trăng sáng ....... bé múa ngoan ngoan..."
    Nghe vậy thằng bé hét lên: "Không phải bài ấy, bài ấy là để đi ị"
    ----------
    Công nhận là bác John rất khéo dỗ trẻ con
  5. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    @tereda: Em yên tâm, ai tin thì tin chứ anh thì nhất định không tin em là người yêu của bác John rồi nói chi là vợ bác ấy nữa. Câu chuyện vừa rồi tuy không "lành mạnh" lắm nhưng cũng không có ám chỉ em đâu à nha.
    @SS: mọi người cười thì mình cũng phải cười chứ em, nhỡ để bác John cười hoài bác ấy mỏi rồi không cười được nữa thì sao.
    Xin tiếp một câu chuyện đây
    Chuyện của bé
    Trong giờ giải lao ở rạp chiếu bóng, Jonh vào toilet và nhìn thấy một thằng bé đứng khóc:
    - Sao cháu khóc? John hỏi
    - Cháu muốn đi tè, nhưng cái kia cao quá
    John liền bế thằng bé lên độ cao cần thiết
    - Mẹ cháu vẫn thường tụt quần cho cháu - thằng bé nói giữa hai tiếng nức nở và John đành phải giúp thằng bé
    - Nhưng mẹ cháu còn hát một bài cho cháu cơ
    John liền khe khẽ hát: "Trăng tròn, trăng sáng ....... bé múa ngoan ngoan..."
    Nghe vậy thằng bé hét lên: "Không phải bài ấy, bài ấy là để đi ị"
    ----------
    Công nhận là bác John rất khéo dỗ trẻ con
  6. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Thôi được, theo đề nghị của bã xã của tớ, tớ sẽ viết chuyện cho Thiếu Nhi vậy. Vợ trẻ cũng có cái khó của nó các bác ạ.-------------------------------------------------------------------------------------------
    Trong giờ học văn lớp 4, cô giáo Tereda giảng bài có cụm từ "chân trời" (các nhà văn, thơ vốn là có trí tưởng tượng phong phú). Lập tức một học sinh đứng lên nói-- Thưa cô, trời không có chân ạ!Ở dãy ghế bên kia có một cô bé đứng lên cãi-- Trời tất nhiên là có chân.Cô giáo mới từ tốn hỏi cô bé?-- Bố em làm nghề gì?-- Thưa cô, bố em là Giáo Sư Vật Lý vũ trụ dạy ở ĐH Quốc Gia ạ!Cô giáo nghĩ "chết !!! bố cô bé này là giáo sư vật lý thì hẳn là phải giỏi rồi. Chẳng lẽ trời có chân thật sao? Hay đây là lý thuyết mới về vũ trụ?" Tự thắc mắc như vậy rồi cô hỏi tiếp cô bé đó-- Vậy sao em lại khẳng địng là trời có chân?-- Thưa cô! đêm qua khi em tỉnh giấc thì trong phòng của bố mẹ em vọng ra tiếng nói của bố em.-- Vậy bố em nói sao?-- Thưa cô! Bố em nói "Trời ơi !! Giạng chân ra !!!"-----------------------------------------------------------------------------Không phải chuyện của tớ, sưu tầm thôi. Anh tặng em yêu Tereda đó.Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 15/01/2005
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 15/01/2005
  7. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Thôi được, theo đề nghị của bã xã của tớ, tớ sẽ viết chuyện cho Thiếu Nhi vậy. Vợ trẻ cũng có cái khó của nó các bác ạ.-------------------------------------------------------------------------------------------
    Trong giờ học văn lớp 4, cô giáo Tereda giảng bài có cụm từ "chân trời" (các nhà văn, thơ vốn là có trí tưởng tượng phong phú). Lập tức một học sinh đứng lên nói-- Thưa cô, trời không có chân ạ!Ở dãy ghế bên kia có một cô bé đứng lên cãi-- Trời tất nhiên là có chân.Cô giáo mới từ tốn hỏi cô bé?-- Bố em làm nghề gì?-- Thưa cô, bố em là Giáo Sư Vật Lý vũ trụ dạy ở ĐH Quốc Gia ạ!Cô giáo nghĩ "chết !!! bố cô bé này là giáo sư vật lý thì hẳn là phải giỏi rồi. Chẳng lẽ trời có chân thật sao? Hay đây là lý thuyết mới về vũ trụ?" Tự thắc mắc như vậy rồi cô hỏi tiếp cô bé đó-- Vậy sao em lại khẳng địng là trời có chân?-- Thưa cô! đêm qua khi em tỉnh giấc thì trong phòng của bố mẹ em vọng ra tiếng nói của bố em.-- Vậy bố em nói sao?-- Thưa cô! Bố em nói "Trời ơi !! Giạng chân ra !!!"-----------------------------------------------------------------------------Không phải chuyện của tớ, sưu tầm thôi. Anh tặng em yêu Tereda đó.Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 15/01/2005
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 15/01/2005
  8. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0

  9. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0

  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Thôi...bó tay rồi , cứ go on thế này chắc tui khỏi vô topic này quá......
    @ anh whynot : ok tuỳ mọi người , em ko thích chuyện kiểu này lắm.....
    Khi nào hết chuyện kiểu này gọi Sleeping_Sun vô cả nhà cùng cười nghen

Chia sẻ trang này